Võ sĩ UFC qua đời sau khi lĩnh cú đấm trời giáng

Cuối tuần qua, võ sĩ UFC, Tim Hague đã qua đời sau khi bị hạ knock-out trong trận thượng đài với đối thủ Adam Braidwood tại Edmonton (Canada).

Trong trận đấu với đối thủ Adam Braidwood tại Edmonton, võ sĩ Tim Hague đã lĩnh trọn cú đấm trời giáng. Cú đấm này khiến cho Tim Hague ngã xuống, đập đầu mạnh xuống sàn, đến mức hôn mê.

Tim Hague qua đời sau khi lĩnh trọn cú đấm trên sàn UFC.

Sau đó, võ sĩ Tim Hague đã được đưa tới bệnh viện. Dù vậy, anh vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trước khi trút hơi thở cuối cùng hai ngày sau đó. Đây thực sự là tai nạn đáng tiếc trên sàn đấu UFC.

Võ sĩ Jackie Neil, em gái của Tim Hague đã thông báo tin dữ trên trang Facebook cá nhân: “Thật đau lòng khi báo tin anh trai tôi, Tim Hague đã qua đời. Chúng tôi đã ở bên anh ấy những phút cuối cuộc đời. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ấy”.

Tim Hague năm nay 33 tuổi từng thượng đài 34 trận trong sự nghiệp (ở UFC và MMA) với thành tích 21 chiến thắng và 13 trận thua (thua 8 trận bằng knock-out). Dù vậy, đấu võ chỉ là nghề tay trái của Tim Hague. Nghề chính của anh là giáo viên.

Ông Jennifer El-Khatib, hiệu trưởng trường Ecole Bellevue (nơi Tim Hague làm việc) tỏ ra vô cùng đau buồn sau khi chứng kiến cái chết của người đồng nghiệp. Ông nói: “Trái tim của chúng tôi thực sự trĩu nặng.

Cậu Tim Hague là giáo viên được nhiều người yêu mến. Những học sinh rất quý cậu ấy. Đó là người năng nổ trong những hoạt động cộng đồng của nhà trường”.

Theo H.Long (Dân Trí)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/vo-si-ufc-qua-doi-sau-khi-linh-cu-dam-troi-giang-780873.html