Vợ thừa nhận ngoại tình với anh em cột chèo

Biết vợ ngoại tình, ông chồng đã dùng dao đâm 4 nhát vào cổ vợ. Sau đó, ông đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 20/12, tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Phúc (48 tuổi, ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) đến đầu thú về việc sát hại vợ là bà Đoàn Thị Ngọc Dung (44 tuổi).

Sau khi ông Phúc trình báo, Công an phường lập tức tìm đến nhà ông Phúc thuộc KP5, phường Thống Nhất thì phát hiện bà Dung đang nằm trên vũng máu. Trên người bà có nhiều vết chém sâu ở cổ, vai và lưng.

Công an lại gần kiểm tra thì phát hiện bà vẫn còn sống và đang trong tình trạng nguy kịch. Người dân có mặt tại hiện trường đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nhờ đưa cấp cứu kịp nên bà Dung tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch.

Trước khi xảy ra vụ việc, chiều ngày 20/12, hàng xóm nghe thấy tiếng vợ chồng ông Phúc cãi nhau nhưng sau đó lại thấy đóng cửa im ắng.

Theo lời khai của ông Phúc, vào lúc 20 giờ, sau khi ăn cơm tối, ông đã tra hỏi bà Dung về nghi vấn ngoại tình. Bà vợ thừa nhận có quan hệ bất chính với Trần Ngọc T (anh cột chèo với ông Phúc).

Nghe vậy, ông Phúc lấy dao và lôi bà Dung vào phòng ngủ, đè ra đệm rồi dùng dao đâm 4 nhát vào cổ bà. Khi thấy bà vợ nằm bất động, máu chảy nhiều, ông Phúc tưởng vợ đã chết nên đến Công an đầu thú.

Một cán bộ điều tra cho biết, khi ông Phúc đến trình tội, ông thừa nhận: “Tôi đã giết vợ tôi rồi. Tôi đến yêu cầu các anh đưa tôi đi tù”.

Theo lời khai của ông Phúc, ông đã chịu đựng việc vợ ngoại tình nhiều năm. Đến nay không chịu được nữa nên mới dùng dao đâm vợ.

Bên cạnh đó, một số người hàng xóm của nạn nhân cho biết thêm, ông Phúc rất hay ghen tuông. Hai vợ chồng thường xảy ra xung đột. Hằng ngày, sau khi bà Dung (đang là công nhân) đi làm về, ông Phúc đều kiểm tra số km chiếc xe mà vợ sử dụng. Nếu phát hiện bà Dung đi quá số km từ nhà đến công ty thì họ lại cãi nhau.

Trước đó, ngày 14/12, tại một phòng trọ ở KP.3, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) cũng xảy ra vụ án mạng do ghen tuông. Nạn nhân bị chồng dùng dao đâm nhiều nhát. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một cán bộ điều tra cho biết, những vụ án này xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, một số người khi ghen tuông họ rất khó kiểm soát được hành vi của mình. Chỉ có những người trong cuộc tự nhận thức và cùng nhau tìm hướng giải quyết mâu thuẫn mới tránh được những vụ án đau lòng xảy ra.

Thanh Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-thua-nhan-ngoai-tinh-voi-anh-em-cot-cheo-3325673/