Vợ vụt chồng tử vong ngay trên giường

Vì bị chồng đe giết mà bà Điệu đã nửa đêm trở dậy dùng gậy đánh chống đến tử vong.

Ông Đào Trọng Bằng, trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Điệu (SN 1971, trú thôn Đồng Lạc, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ) để điều tra hành vi giết người.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 10/9, ông Phạm Văn Giới gọi điện qua Facebook cho anh Nguyễn Công Đát (là con rể) đang làm việc tại Đài Loan để hỏi vay 650 USD.

Bà Nguyễn Thị Điệu

Hôm sau, anh Đát gửi tiền về, bà Điệu đi lĩnh tiền rồi dùng số tiền trên trang trải nợ nần của gia đình.

Ngày 12/9, ông Giới hỏi vợ về số tiền 650 USD thì bà Điệu cho biết, đã trang trải nợ nần hết. Trong lúc bực tức, ông Giới mắng vợ và cầm khăn tắm vụt nhiều lần vào mặt bà Điệu. Ông Giới cho rằng, đó là tiền ông vay và chỉ có ông mới được sử dụng.

Sau bữa cơm tối, ông Giới tiếp tục đe dọa giết vợ. Bà Điệu im lặng đi vào buồng nằm ngủ. Do bị chồng dọa giết nên bà Điệu không thể chợp mắt mà nằm lo lắng mình sẽ bị giết nếu ngủ.

Đến khoảng 23h, Điệu mang theo một khúc gỗ dài khoảng 70cm đi vào chỗ giường chồng đang ngủ. Bà Điệu đã vụt liên tiếp khiến ông Giới bật dậy, giằng co. Bà Điệu tiếp tục vụt tới tấp vào chồng. Nghe động, người con trai 17 tuổi đã can ngăn. Bà Điệu dừng tay và từ chối việc đưa chồng đi cấp cứu.

Ông Giới được con và người thân đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Giới đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Điệu đã thừa nhận mình đã giết chồng.

Nguyễn Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hung-yen-vo-vut-chong-tu-vong-ngay-tren-giuong-398957.html