"Voi sắt" ra trận...

QĐND - Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) vừa tổ chức bắn đạn thật tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 đạt kết quả tốt. Hành quân vượt gần 1000km đi-về an toàn, đơn vị tổ chức xây dựng trận địa, trinh sát, xác định mục tiêu, tính toán phần tử bắn và "dội lửa" trúng mục tiêu.

QĐND - Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) vừa tổ chức bắn đạn thật tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 đạt kết quả tốt. Hành quân vượt gần 1000km đi-về an toàn, đơn vị tổ chức xây dựng trận địa, trinh sát, xác định mục tiêu, tính toán phần tử bắn và "dội lửa" trúng mục tiêu.

23 giờ, mệnh lệnh từ trực ban tác chiến Lữ đoàn Pháo binh 16 phát ra: "Các Tiểu đoàn 1 và 3 khẩn trương tổ chức cơ động lực lượng, vũ khí, trang bị hành quân đến vị trí tập kết đúng quy định". Trung tá Nguyễn Trọng Lê, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 chỉ huy bộ đội tiếp cận khu kỹ thuật đang chìm trong bóng tối. Mặc dù vậy, chúng tôi thấy thao tác của từng chiến sĩ, từng pháo thủ rất thuần thục và chuẩn xác. Trong chốc lát, từng chuyến xe, pháo lặng lẽ rời đơn vị.

Đây là đợt diễn tập thực binh quy mô khá lớn của lữ đoàn từ nhiều năm nay; khu vực thực hiện nhiệm vụ cách doanh trại đơn vị gần 500km. Đơn vị hành quân với số lượng lớn xe, pháo, trang bị kỹ thuật, do vậy việc bảo đảm an toàn hành quân được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đặt lên hàng đầu; khắc phục triệt để các sự cố, mất an toàn từng xảy ra trong các đợt diễn tập bắn đạn thật trước đây. Theo đồng chí Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm Kỹ thuật lữ đoàn, trước khi diễn tập, toàn bộ xe, pháo đã được kiểm tra, sửa chữa tốt; đội ngũ lái xe được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ; xe kéo pháo được bố trí thêm lái xe để thay phiên nhau... Đơn vị hành quân được gần 100km thì một xe chở đạn bị sự cố kỹ thuật, nhưng được đội kỹ thuật cơ động triển khai sửa chữa, khắc phục kịp thời để tiếp tục hành quân theo đội hình.

Pháo thủ nạp đạn.

Trong căn hầm dã chiến ở khu vực trường bắn, Trung úy Nguyễn Văn Dự, Phó đại đội trưởng Đại đội chỉ huy phụ trách kế toán pháo binh cho biết, cứ từng giờ phải tính toán lại các phần tử bắn cho trận địa pháo 130mm để phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, nhằm bảo đảm cho pháo bắn trúng khu vực mục tiêu; đối với dàn pháo tự hành BM-14 (hỏa tiễn Ca-chiu-sa), thời gian đó là 15 phút. Đúng giờ G, những "chú voi sắt" ở trận địa pháo 130mm gầm lên... Từ đài quan sát cách trận địa gần 20km, liên tiếp chuyển về những mệnh lệnh sửa bắn và mệnh lệnh bắn cấp tập. Cách đó chừng hơn 10km, trận địa BM-14 cũng đã khai hỏa, chúng tôi nghe rõ tiếng rít trên không trung từ những quả đạn pháo phản lực lao đến mục tiêu. Các pháo thủ bình tĩnh thao tác chỉnh tầm, hướng và nạp đạn, giật cò chính xác.

Rời trận địa Ca-chiu-sa đang dồn dập khai hỏa, chúng tôi nhanh chóng cơ động đến vị trí đài quan sát của đơn vị. Trong công sự, các bộ phận chỉ huy khẩn trương đo đạc, tính toán các phần tử bắn. Bằng mắt thường, chúng tôi thấy rõ những cột khói đen trùm lên khu vực mục tiêu ở điểm cao X. Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Pháo binh Quân khu 4, trong "vai" đạo diễn cuộc diễn tập, liên tiếp đưa ra các tình huống... Bằng những mệnh lệnh dứt khoát, Đại tá Phạm Đình Canh, Lữ đoàn trưởng chỉ huy toàn đơn vị bình tĩnh chiến đấu, xử trí tình huống hiệu quả.

Dàn Ca-chiu-sa khai hỏa trong diễn tập bắn đạn thật.

Đại tá Mai Văn Lân, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: "Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là công tác huấn luyện và kiểm tra đồng bộ VKTBKT, nên trong đợt diễn tập chỉ huy một bên hai cấp có một phần thực binh vừa qua, đơn vị đạt kết quả giỏi, được Quân khu đánh giá cao".

Đây là lần đầu Lữ đoàn Pháo binh 16 tiến hành diễn tập theo hình thức “cụm pháo binh" và sử dụng pháo 130mm. Ban đầu, một số đồng chí chưa tin tưởng, còn băn khoăn, lo lắng; đơn vị tiến hành giáo dục, xây dựng niềm tin cho bộ đội vào vũ khí trang bị, vào trình độ, năng lực chiến đấu; đồng thời, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể tích cực huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị. Nhiều đồng chí đã vượt khó khăn về hoàn cảnh gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, như Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 trước giờ hành quân nhận được tin con nhỏ phải nhập viện, song anh vẫn bám bộ đội, bám đơn vị. Đại tá Mai Văn Lâm khẳng định: Cuộc diễn tập là đợt sát hạch tổng hợp, qua đó đánh giá đúng trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm để làm cơ sở bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Là đơn vị pháo binh chủ lực của Quân khu 4, Lữ đoàn Pháo binh 16 thường xuyên cơ động lực lượng và trang bị, vũ khí tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của các tỉnh trên địa bàn, diễn tập tổng hợp của Sư đoàn bộ binh 324. Nhiệm vụ nặng nề, nhưng kết quả bắn giỏi trong đợt diễn tập vừa qua càng tạo thêm niềm tin, xác định quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài và ảnh: Trần Hoài

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/39/39/168103/Default.aspx