Vòng 1/16: Không có nhiều bất ngờ

Vòng 1/16 giải bóng đá mini Cup báo Lao động Thủ đô lần thứ III đã diễn ra với kết quả không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ. Chiến thắng phần lớn đều thuộc về đội bóng được đánh giá cao hơn.

Trong buổi sáng ngày 23.4 đã diễn ra 8 cặp đấu của vòng 1/16. 4 cặp đấu đầu tiên diễn ra vào khung giờ 8h00 - 9h30. Tại sận số 1, LĐLĐ huyện Thanh Trì vẫn cho thấy mình là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch với chiến thắng 2-1 trước Cty KD ô tô Thủ đô. Còn tại sân số 2, đội bóng Cty Thoát nước Hà Nội đã không cho CĐ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội bất kỳ một cơ hội phản kháng nào, chiến thắng với tỷ số cách biệt 8-1 đã nói lên tất cả.

Các trận đấu ở vòng 1/16 diễn ra dưới thời tiết thuận lợi hơn rất nhiều so với những trận đấu ở vòng bảng.

Sân số 3 có lẽ là cặp đấu sớm duy nhất phải dùng đến loạt sút luân lưu để quyết định trận đấu, sau 50 phút của hai hiệp đấu chính CĐ GD quận Ba Đình và Cty TNHH Thiên Phong đã hòa nhau với tỷ số 1-1 buộc trận đấu phải bước đến những loạt sút luân lưu. Ở loạt sút cân não này thần may mắn đã mỉm cười với đội Cty TNHH Thiên Phong khi họ giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Sân số 4 chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số khá gay cấn giữa CA quận Hoàn Kiếm và LĐLĐ huyện Ứng Hòa, hai đội liên tục bám đuổi tỷ số khi lần lượt vượt lên dẫn trước đối phương, tuy nhiên đội bóng bản lĩnh hơn là CA quận Hoàn Kiếm đã kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 4-2.

Ngay sau khi kết thúc 4 cặp đấu sớm, 4 cặp đấu diễn ra vào khung giờ 9h30 - 11h00 cũng đồng loạt ra sân. Tại sân số 1 có lẽ là bất ngờ duy nhất của vòng 1/16, đội bóng được đánh giá cao hơn là TCT vận tải Hà Nội đã thất thủ trước đội bóng CĐ GD quận Long Biên sau loạt sút luân lưu với tỷ số 7-8 (hòa 1-1 trong 2 hiệp chính).

Tại sân số 2, TCT Điện Lực Hà Nội đã dễ dàng đánh bại đội bóng đến từ Cục Thuế TP Hà Nội với tỷ số 3-1. Còn tại sân số 3 chứng kiến màn hủy diệt của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm với TCT ĐT PT Hạ tầng UDIC, trận đấu diễn ra gần như một chiều suốt cả hai hiệp đấu và chiến thắng 6-0 nghiêng về LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm là điều không quá khó hiểu. Trận đấu cuối cùng ở vòng 1/16 là cuộc đối đầu giữa ĐH Thủy Lợi và CĐ Cty TNHH Lixil trên sân số 4 và đây cũng là trận đấu thứ ba của vòng 1/16 phải quyết định thắng thua trên chấm phạt đền. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về CĐ Cty TNHH Lixil với chiến thắng 2-0 trên chấm phạt đền sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 2 hiệp chính.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vong-116-khong-co-nhieu-bat-ngo-52162.html