Vòng 18 Ligue 1: Nice vô địch sớm lượt đi, Monaco và PSG 'trượt chân'

Trong khi OGC Nice (Nice) có được trận thắng đảm bảo khoảng cách với AS Monaco và Paris Saint-Germain (PSG) thì hai ứng viên cạnh tranh chức vô địch Ligue 1 lại lần lượt "trượt chân" trước Olympique Lyonnais (OL) và EA Guingamp tại vòng 18-trước vòng cuối của lượt đi mùa giải 2016-2017 Ligue 1.

Nice đứng thứ nhất sau giai đoạn 1

Mặc dù còn một vòng nữa mới kết thúc lượt đi mùa giải 2016-2017 nhưng Nice đã sớm giành danh hiệu vô địch lượt đi với 43 điểm, cách câu lạc bộ (CLB) đang tạm xếp thứ hai là AS Monaco (Monaco) 4 điểm trên bảng tổng sắp.

CLB đến từ thành phố biển xinh đẹp Đông Nam nước Pháp đã dẫn đầu bảng xếp hạng 13 tuần liên tiếp kể từ vòng 6 với 13 trận thắng, 4 trận hòa và một trận thua sau 18 vòng lượt đi Ligue 1 mùa giải 2016-2017

Huấn luyện viên (HLV) trưởng người Thụy Sỹ Lucien Favre của Nice phát biểu với báo giới: "Thành tích này không phải bỗng dưng mà có, đó là do chúng tôi đã rất cố gắng để đạt được".

Không biết là khiêm tốn thực sự hay phát ngôn một cách xã giao, ông Lucien Favre cho biết thêm: "Chúng tôi đang có 43 điểm, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ an toàn trụ hạng - như ông Guy Roux đã nói (Guy Roux, vị HLV gạo cội và tài năng của bóng đá Pháp, PV). Chúng tôi phải nhanh chóng tập trung vào trận đấu gặp Girondins de Bordeaux tới đây".

Trận cầu "đinh" của vòng 18

Trái ngược với niềm vui của Nice, AS Monaco, ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch, lại bị Olympique Lyonnais (OL) đánh bại 3-1 ngay trên sân nhà Louis II trong trận đấu căng thẳng với nhiều pha va chạm tranh cãi.

Đặc biệt là pha đá nguội ở phút 38 của hậu vệ cánh trái đội chủ nhà Benjamin Mendy đối với tiền vệ OL Corentin Tollisso dẫn đến hậu vệ người Senegal bị nhận thẻ đỏ trực tiếp, mất quyền thi đấu. Đẩy AS Monaco vào tình thế khó khăn hơn trong khi đang bị dẫn bàn.

Ngay sau trận đấu trên, HLV trưởng OL Bruno Genesio phát biểu với giới truyền thông: "Tôi rất tự hào về các học trò của mình. Chiến thắng này không hề bất ngờ mà thể hiện phong độ tốt của chúng tôi. Như các bạn đã thấy, khi các cầu thủ của chúng tôi thi đấu đồng đều cùng cấp độ, đó là lúc chúng tôi có thể làm được nhiều điều to tát".

"Nhưng chúng tôi vẫn cần phải bình tĩnh và tiếp tục làm việc chăm chỉ", ông Genesio cho biết thêm.

PSG tiếp tục khủng hoảng

Trận thắng khiến cho Monaco phải "tâm phục khẩu phục" trên đưa OL lên đứng ở vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp với 31 điểm kém PSG (đứng thứ ba) năm điểm. Tuy nhiên, OL còn có kết quả một trận đang treo do đợi phán quyết của Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) về vụ bê bối cổ động viên Metz .

Thất bại 1-2 trên sân của EA Guingamp (Guingamp) nâng số trận thua của PSG lên con số 4 dù còn một vòng đấu nữa mới kết thúc lượt đi. Bàn thắng thứ 17 của cây săn bàn người Uruguay, Edinson Cavani giúp mũi nhọn này tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nhưng không đủ để PSG thắng trận. Tiền đạo Yannis Salibur và tiền vệ người Bỉ, Nill De Pauw lần lượt lập công giúp Guingamp vươn lên, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Trận thua trên cũng đánh dấu việc lần đầu tiên sau hai năm, PSG không thắng 3 trận liên tiếp tại Ligue 1.

Tuy nhiên, HLV trưởng PSG, ông Unai Emery vẫn phát biểu với báo giới một cách tỉnh táo trước áp lực ngày càng gia tăng: "Đó là một trận đấu khó khăn. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Lúc này, chúng tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn. Nhưng giải đấu có 38 vòng cơ mà. Chúng tôi muốn về đích đầu tiên, và tôi nghĩ là đội bóng sẽ cải thiện được vị trí".

"Trước và sau trận đấu, tôi đều có nói chuyện với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CLB (Nasser Al-Khelaïfi, PV). Ông ấy đang sát cánh với chúng tôi. Đây là thời điểm khó khăn với tất cả mọi người, nhưng bóng đá là như thế. Bây giờ chúng tôi phải làm việc để lấy lại sự tự tin. Thời cơ đầu tiên của chúng tôi là tiếp đội cuối bảng FC Lorient", HLV Unai Emery cho biết thêm.

Olympique de Marseille (O.M) khởi sắc

Trong khi PSG đang lâm vào khủng hoảng, CLB giàu truyền thống và thành tích ngang ngửa CLB thành Paris là O.M đang đà khởi sắc. Họ vừa giành thắng lợi 2-0 trên sân nhà trước LOSC Lille (Lille).

Cặp tiền đạo Gomis và Thauvin mỗi người ghi một bàn thắng, giúp O.M thắng trận thứ 3 liên tiếp.

Có 27 điểm, O.M vượt lên, đứng ở vị trí thứ sáu trên bảng tổng sắp-thứ bậc cao nhất của CLB thành phố cảng miền Nam nước Pháp kể từ khi bắt đầu mùa giải.

HLV trưởng O.M, ông Rudi Garcia cho biết: "Chúng tôi đã ghi 2 bàn thắng đẹp. Đội bóng tự tin và chơi thứ bóng đá nhuần nhuyễn, linh hoạt. CLB khiến người hâm mộ mừng vui với mạch ba trận thắng. Tôi hài lòng vì O.M đang tiến đúng hướng".

Nantes ép Lorient ở cuối bảng

Thắng lợi trên chứng tỏ khả năng chuyên môn của HLV trưởng mới Sergio Conceicao (cựu tuyển thủ nổi tiếng Bồ Đào Nha) của Nantes.

"Những chú chim hoàng yến" có 16 điểm, xếp ngay trên và hơn một điểm đội xếp chót bảng FC Lorient (Lorient).

Mặc dù Lorient cũng vừa thắng AS Saint-Etienne (ASSE) với tỷ số 2-1 nhưng vẫn chưa đủ điểm để thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ. Diễn biến đáng chú ý ở trận đấu này là thủ thành Tessy Moulin của ASSE bị truất quyền thi đấu do vào bóng ác ý với tiền đạo Benjamin Moukandjo.

Do thua, ASSE dẫm chân ở vị trí thứ 9, kém Toulouse FC, tạm đứng thứ 8, một điểm. Trên sân nhà, Toulouse FC bị AS Nancy Lorraine (Nancy) chia điểm ở trận cầu có tỷ số 1-1. Nancy, chỉ thua một trong bảy trận gần nhất ở các giải đấu đã leo lên, đứng hạng 14, với 20 điểm.

Các trận đấu còn lại

Bordeaux đã thi đấu rất hay khi loại Nice tại Coupe de la Ligue vào giữa tuần trước. Tuy nhiên, thày trò HLV trẻ Jocelyn Gourvenec đã thua đậm 0-4 trên sân của Montpellier trong trận cầu mà tiền đạo đội khách Jeremy Menez bị đuổi khỏi sân ở phút 38.

Ở một diễn biến khác, SC Bastia cũng vượt lên, đứng thứ 12-vị trí cao nhất của CLB đảo Corsica kể từ khi khai mạc giải, sau trận thắng Stade Rennais FC (Rennes) 2-1 ngay trên sân khách.

Trên sân nhà, SM Caen (Caen) hạ FC Metz 3-0. Do đó, đoàn quân của HLV trưởng Patrice Garande có 18 điểm, leo lên thứ hạng 16, hơn nhóm đội cuối bảng 2 điểm.

Dù thua đội xếp áp chót FC Nantes (Nantes) 0-2 nhưng Angers SCO vẫn có 19 điểm, xếp hạng 15, ngay trên Caen.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31622602-vong-18-ligue-1-nice-vo-dich-som-luot-di-monaco-va-psg-truot-chan.html