Vòng 18 V-League 2017: Gieo rắc lời nguyền

Nếu Long An không thể có điểm trước HAGL cuối tuần này gần như số phận sẽ được định đoạt với tấm vé xuống hạng dành cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương. Ở diễn biến khác nếu không có 3 điểm trước Quảng Nam FC trên sân nhà FLC Thanh Hóa rất có thể sẽ mất ngôi đầu vào tay Hà Nội FC, bởi khoảng cách của hai đội chỉ là 2 điểm 31/33.

Tâm điểm trong 3 trận đấu sớm ngày 16/09 sẽ là cuộc chạm trán giữa Bình Dương và Hà Nội FC trên sân Gò Đậu. Tự tin là điều mà thầy trò HLV Trần Bình Sự đang có, bởi trước đó Bình Dương đã có chiến thắng 2-0 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Vậy nên đối đầu với Hà Nội FC, đội bóng đất Thủ Dầu Một đang có đầy sự tự tin cần thiết để hướng đến kết quả có lợi.

Becamex Bình Dương (đỏ) tận dụng cơ hội có được 3 điểm Hà Nội FC. Ảnh: Đinh Viên.

Buộc phải có điểm trước Becamex Bình Dương, Hà Nội FC mới có hy vọng bám đuổi FLC Thanh Hóa trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên để làm được điều này trên sân Gò Đậu của Bình Dương không phải chuyện dễ bởi phong độ của học trò HLV Trần Bình Sự lúc này là rất tốt. Nhanh chóng quên đi thất bại và sự cố Văn Lâm – Sỹ Mạnh tại đất Cảng, Hải Phong vẫn đang miệt mài tập luyện để tiếp đón Sanna Khánh Hòa.

Nếu không muốn lấn sâu vào khủng hoảng ở mùa giải năm nay, chủ nhà Cần Thơ bắt buộc phải có 3 điểm trước TP.HCM ở vòng 18 này. Bởi thực tế khi Bình Dương, HAGL trở lại mạnh mẽ thì Cần Thơ và Long An sẽ là hai cái tên tranh đua cuộc chiến trụ hạng. Càng thi đấu, Sài Gòn FC càng cho thấy được chất quái và khả năng đọc trận đấu cực hay của HLV Đức Thắng. Cụ thể trong chiến thắng 2-0 trước FLC Thanh Hóa một ứng cử viên vô địch giải đấu, cho thấy Sài Gòn FC đủ trình để lọt vào tốp có huy chương khi giải đấu khép lại. Đối đầu với Thanh Quảng Ninh, Sài Gòn FC tiếp tục đặt mục tiêu 3 điểm trên sân Thống Nhất.

Tiếp tục được thi đấu trên sân Hòa Xuân, tiếp đón “ông kẹ” SLNA, chắc chắn thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có những phương án rất cụ thể để đón lỏng đội bóng xứ Nghệ. Vẫn là rất căng thẳng mỗi khi đội bóng sông Đà đối đầu với đội bóng sông Lam. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải công thêm sức mạnh sân nhà SHB Đà Nẵng vẫn được đánh giá cao hơn SLNA.

FLC Thanh Hóa làm tất cả trước Quảng Nam FC để bào vệ ngôi số 1. Ảnh: Duy Anh.

Rất nhiều đội bóng ở giải VĐQG chưa thể bước qua lời nguyền là nếu trót bảng ở giải đoạn lượt đi xem như đội bóng ấy sẽ xuống hạng. Ngoài Hà Nội ACB, Kiên Giang, Đông Nai, Đồng Tháp có lẽ cái tên tiếp théo sẽ là Long An. Nếu trắng tay sau vòng 18 trước HAGL tại Phố núi khả năng có đến 90% thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ giành vé về hạng nhất. Tuy nhiên không ít người hâm mộ bóng đá Bến Lức vẫn chờ đợi hy vọng Long An bước qua lời nguyền của V-League.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 17:00 15/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/vong-18-v-league-2017-gieo-rac-loi-nguyen-d412200.html