Vòng 3 V-League: Kéo gần khoảng cách

Hai đội đầu bảng Bình Dương và Hà Nội T&T đều thua khiến cho cục diện V-League trở nên hào hứng khi khoảng cách điểm giữa các đội được rút ngắn.

HAGL - Bình Dương 2-0: Tìm lại chính mình Đội bóng phố núi đã tìm lại đúng hình ảnh của mình khi chơi một trận tưng bừng trước á quân Bình Dương. Chính nhờ sự chặt chẽ trong lối đá và tận dụng tốt thể lực không thật tốt của thầy trò Mai Đức Chung, HAGL đã nhiều lúc làm chủ trận đấu với nhiều pha hãm thành có tổ chức linh hoạt. Trong khi đó, Bình Dương vẫn còn mệt mỏi với hành trình di chuyển và thi đấu liên tục nên chơi khá nặng nề, thiếu gắn kết. Do vậy, HAGL đã vượt hẳn trong những pha phối hợp tốc độ và ghi 2 bàn chia đều cho 2 hiệp do công của Minh Thiện và Evaldo. ĐTLA - Hà Nội T&T 2-0: Dấu ấn Công Minh Khác hẳn với những trận chơi mờ nhạt trước đây, đội bóng ĐTLA khi được chuyển giao từ HLV Luis (bị bệnh tim không thể tiếp tục chỉ đạo đội) sang trợ lý Trần Công Minh đã thể hiện một hình ảnh khác. ĐTLA đã có một trận đấu hay khi tấn công dồn dập từ đầu đến cuối và ghi được 2 bàn thắng do công của Antonio đánh đầu ở phút 33 và Danny David sút cận thành hạ gục Dương Hồng Sơn. Lẽ ra trận này ĐTLA còn thắng đậm nếu Tshamala không sút bật cột dọc và nhiều cơ hội mười mươi khác không bị bỏ lỡ. Hòa Phát Hà Nội - Lam Sơn Thanh Hóa 3-2: Lội ngược dòng Lam Sơn Thanh Hóa vượt lên dẫn trước do công của Hoàng Đình Tùng ở phút 16. Chỉ sau đó đúng 3 phút, cựu cầu thủ của Hòa Phát Hà Nội Văn Hiển dùng tay ngăn bàn thua cho Lam Sơn Thanh Hóa và bị thẻ đỏ nên đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền 11m và Eduardo đã gỡ hòa 1-1. Cuối hiệp 1, Thạch Bảo Khanh đá phạt trực tiếp nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Nhưng chỉ 2 phút sau, Trần Đình Hưng đánh đầu từ quả phạt quân bình tỷ số 2-2. Lợi thế hơn người cộng với thế trận chặt chẽ, đội bóng thủ đô đã lội ngược dòng thành công với bàn thắng thứ ba từ quả sút phạt đẹp mắt của Nguyễn Văn Vinh. Cao su Đồng Tháp - Vissai Ninh Bình 5-2: Sao mờ Một chùm sao ở đội Vissai Ninh Bình (NB) đã chơi tệ đến mức không còn ai nhận ra họ khi Như Thành, Việt Thắng, Văn Thành, Chí Thắng thi đấu quá nặng nề và yếu hẳn trong tranh chấp để cho chủ nhà lấn lướt dễ dàng. Tiền đạo Được Em đã đánh đầu mở tỷ số ở phút 6 sau đường chuyền của Samson. Sau khi Gustavo gỡ hòa 1-1 thì cũng chính Được Em bằng quả đá phạt nâng tỷ số lên 2-1. Đầu hiệp 2, Sunday Chibuke (27) nâng tỷ số lên 3-1 cho Đồng Tháp rồi Được Em phá bẫy việt vị thành công nâng lên 4-1. Tiền vệ Văn Nghĩa tiếp tục ghi bàn thắng thứ 5 trước khi Việt Thắng gỡ bàn an ủi 2-5 cho đội khách ở cuối trận. SHB Đà Nẵng - Khatoco Khánh Hòa 2-0: Thắng dễ Chân sút Gaston Merlo ngày càng trở thành chân tiền cho đội đương kim vô địch hệt như Almeyda mùa trước khi lại ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng ở phút 33. Sau đó, hậu vệ phải Lê Quang Cường ấn định chiến thắng 2-0. SLNA - Xi măng Hải Phòng 2-4: Xuất sắc ngoại binh đội khách Sau trận đấu, Giám đốc điều hành đội SLNA Hồ Văn Chiêm nhìn nhận chủ nhà thua vì ngoại binh đội khách chơi quá hay. Dù cầu thủ ngoại của SLNA là Vidovic mở tỷ số dẫn trước, nhưng chính Xi măng Hải Phòng (XMHP) đã làm diễn biến trận đấu rất sôi nổi với những bàn thắng gây ấn tượng cho gần 2 vạn khán giả. Đầu tiên là bàn gỡ hòa ở phút 61 của Đặng Văn Robert. Sau đó 7 phút, Aneikan chuyền bóng rất đẹp cho Leandro sút tung lưới nâng 2-1. Dù Quang Tình gỡ hòa 2-2 ở phút 80 nhưng niềm vui của SLNA chẳng kéo dài lâu khi trung vệ John Wole bằng cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho XMHP ở phút 85. Sau đó đến lượt tiền đạo vào thay người Lazaro ấn định tỷ số 4-2 ở phút 90. Nam Định - Navibank Sài Gòn 1-2: Thất vọng chủ nhà! Dù ghi bàn từ rất sớm do công của Gaspard ở phút thứ 10, nhưng Nam Định đã không thể bảo vệ được kết quả do sự non kém trong đội hình và sự hớ hênh của hàng thủ. Chỉ trong vòng 2 phút (68 và 70), liên tiếp Bùi Văn Lâm và Hà Hoàng Đảm ghi bàn giúp đội bóng TP.HCM thắng chung cuộc 2-1. Xếp hạng sau 3 lượt: 1/ Bình Dương: 6 điểm (hiệu số 8/5), 2/ Hà Nội T&T: 6 điểm (7/4), 3/ SHB Đà Nẵng: 6 điểm (5/2), 4/ Hòa Phát: 6 điểm (6/5), 5/ ĐTLA: 5 điểm (3/1), 6/ Cao su Đồng Tháp: 4 điểm (7/4), 7/ Xi măng Hải Phòng: 4 điểm (6/5), 8/ Navibank Sài Gòn: 4 điểm (4/4), 9/ Vissai Ninh Bình: 4 điểm (4/6), 10/ HAGL: 3 điểm (5/6), 11/ Khatoco Khánh Hòa: 3 điểm (5/9), 12/ SLNA: 2 điểm (4/6), 13/ Nam Định: 1 điểm (4/6), 14/ Lam Sơn Thanh Hóa: 1 điểm (4/9). Căng thẳng trên sân Pleiku Do căng với nhau từ những mùa trước nên cầu thủ HAGL và Bình Dương đã tỏ ra thiếu kiềm chế trong nhiều tình huống va chạm trên sân. Đỉnh điểm chính là hành vi đánh nguội nhau để cùng lãnh thẻ đỏ của Hữu Thắng (Bình Dương) và Evaldo (HAGL) khiến BHL hai đội phải chạy vào can ngăn và trận đấu phải tạm dừng mấy phút. Sau đó lại thêm một thẻ đỏ nữa cho hậu vệ trái Hoàng Vương (Bình Dương) khi chơi xấu với Đoàn Văn Sakda. Dù BTC sân Pleiku đã cố gắng giữ trật tự, nhưng một số khán giả quá khích phản ứng đội khách khi ném vật lạ xuống sân khá nhiều, trong đó trung vệ Chí Công bị vật lạ ném trúng đầu, nhưng rất may không bị thương tích. Pha bóng căng thẳng suýt dẫn đến xô xát trên sân Pleiku - Ảnh: Bạch Dương C.Thiện C.Thiện - T.Nguyên - L.P - Lê Trí - N.Đức - V.M - M.Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201010/20100301012634.aspx