Vòng 3 V-League: Những "cú sốc" không tưởng

GiadinhNet - Bị dẫn trước, nhưng XM.HP đã làm nên cuộc lội ngược dòng thần kì ngay tại “sào huyệt” của SLNA. HA.GL bị đánh giá yếu hơn nhiều so với B.BD, khi vừa sa thải ngôi sao Lee Nguyễn, cũng bất ngờ giành thắng lợi thuyết phục.

Trong khi đó, “gã nhà giàu” HN.T&T thua thảm hại ngay trận đầu tiên phải chơi xa nhà. V-League vòng 3 quả thực đã mang đến quá nhiều “cú sốc” nằm ngoài sự tưởng tượng. “Phá dớp” ở thành Vinh Khi nỗi lo bạo lực bên ngoài sân được dẹp bỏ, nhờ sự “kèm cặp” gắt gao của hàng trăm nhân viên an ninh với chừng... 30 CĐV XM.HP lặn lội theo chân đội nhà, thì trong trận, sức nóng lại tăng lên chóng mặt bởi liên tiếp những tình huống vào bóng thô bạo của hai đội. XM.HP là đội phải chịu nhiều áp lực hơn, trong thế trận “sặc mùi” bạo lực này. Những tiếng la ó từ khán đài và thêm nữa, là cả áp lực tâm lý sau liên tiếp các trận đấu không thành công đã khiến đoàn quân dưới quyền HLV Vương Tiến Dũng “cóng chân” ở hiệp một. Khó khăn thêm chồng chất cho XM.HP, khi đến phút 42, họ bị thủng lưới bởi pha dứt điểm cận thành của Vidovic. Nỗi ám ảnh thất bại lại hiện về. Suốt 3 năm trở lại đây, XM.HP chỉ hòa và thua, mỗi lần dấn thân đến sân Vinh làm khách. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, thế trận bỗng chốc xoay chiều chóng vánh chỉ trong 45 phút hiệp hai, khi XM.HP bùng lên chơi tấn công trong tình cảnh “chẳng còn gì để mất”. Còn hàng thủ SLNA, ngược lại, luống cuống và mắc quá nhiều sai lầm. Liên tiếp Đặng Văn Robert (61’), Leandro (69’) rồi Wole (83’), Lazaro (89’) đã ghi đến 4 bàn thắng làm nên cuộc lội ngược dòng không tưởng cho XM.HP. Kết thúc trận đấu, xe chở cầu thủ XM.HP đã phải ra về trong sự bảo vệ chặt chẽ của cảnh sát. Nhưng sự lo lắng của BTC, có lẽ là thừa, khi các CĐV SLNA quá thất vọng đã sớm ra về từ lâu. Còn số ít ỏi CĐV XM.HP được dịp hỉ hả khi đội bóng con cưng “phá dớp” sân Vinh lần đầu tiên sau hơn 3 năm. Cuộc hồi sinh trên cao nguyên Bán Thonglao, Thanh Bình, HA.GL bị K.KH “sỉ nhục” ngay vòng khai màn V-League với tỷ số 1-5. Trước cuộc tiếp đón B.BD, Gỗ mất nốt “cánh chim đầu đàn” Lee Nguyễn và đang ở cuối bảng xếp hạng với 2 trận thua liên tiếp. Vậy mà không ai ngờ, trong tình cảnh nghiệt ngã nhất, đội bóng phố Núi đã có màn hồi sinh ngoạn mục trước B.BD vốn được đánh giá cao hơn rất nhiều. 2 bàn thắng của HA.GL trong trận đấu này được chia đều trong 2 hiệp do công Minh Thiện (15’) và Evaldo (72’) đều là kết tinh từ những tình huống phối hợp tập thể rất hay. Chơi không hề trội hơn, nếu không muốn nói là lép vế so với đối thủ. Nhưng HLV Kiatisak đã chứng minh, HA.GL vẫn có thể sống tốt mà không cần những ngôi sao vô kỉ luật như Lee Nguyễn. Cùng tỷ số 2-0 như HA.GL, ĐT.LA cũng đã gây bất ngờ lớn bởi đó là tỷ số mà họ tạo ra trước đối thủ đang có phong độ rất cao là HN.T&T. Trước trận này, HN.T&T rất khát thắng và “phần thưởng” mà ông bầu Đỗ Quang Hiển đã treo để khích lệ các cầu thủ là 700 triệu đồng. Nhưng rốt cuộc, Công Vinh và các đồng đội đã không thể lấy được khoản tiền ấy. Thất bại ngay trận đấu đầu tiên xa nhà, thực lực và tham vọng của HN.T&T sẽ phải được nhìn nhận lại. Đội bóng Thủ đô đang thực sự có nhiều vấn đề trong nội bộ và nếu không thể sớm khắc phục, hy vọng cạnh tranh vô địch của họ sẽ lại sớm bị dập tắt khi mùa giải đi vào giai đoạn khốc liệt hơn. Bảo Nghi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20100301093744714p0c1004/vong-3-vleague-nhung-cu-soc-khong-tuong.htm