Vòng 9 V-League: Ninh Bình đón cơn "mưa" bàn thắng, M.Nam Định tăng tốc

Sau hai trận thua liên tiếp, V.Ninh Bình đã có chiến thắng giải hạn khi đánh bại LS.Thanh Hóa trên sân nhà trong một cơn "mưa" bàn thắng.

Việt Thắng sớm mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay từ phút 12 bằng một cú đánh đầu đẹp mắt, nhưng chỉ 7 phút sau, LS.Thanh Hóa đã có bàn gỡ sau pha dứt điểm điệu nghệ của Gilson. Tuy nhiên, những phút dau đó hoàn toàn thuộc về đội bóng của HLV Lê Thụy Hải khi họ ghi liên tiếp 3 bàn ở các phút 23, 35 và 55 trước khi Khánh Lâm có bàn gỡ 2-4 cho đội khách ở phút 84. Với chiến thắng này, V.Ninh Bình đã leo lên vị trí thứ 6. Trong khi đó, M.Nam Định tiếp tục đà hồi sinh khi có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại HP.HN trên sân nhà nhờ pha lập công duy nhất của Lương Phúc. Với 3 điểm cực kỳ quan trọng này, đội bóng thành Nam đã leo một bậc lên vị trí thứ 13, nhường vị trí cuối bảng cho Navibank.SG. Kết quả vòng 9 Ngày Giờ Trận đấu Kết quả T6 16/4 15h30 SHB Đà Nẵng ĐTLA 2-1 (KT) 17h00 Navibank S.Gòn B.Bình Dương 1-3 (KT) CN 18/4 16h00 XM The Vissai NB Lam Sơn T.Hóa 4-2 (KT) (Việt Thắng 12'; Mota 23'; Tấn Điền 35'; Junior 55' - Gilson 19'; Khánh Lâm 84') 16h30 Hà Nội T&T SLNA 0-0 (KT) 16h00 K.Khánh Hòa XM Hải Phòng 2-1 (KT) (Quang Hải 45', 60' - Lazaro 77') 16h00 Megastar N.Định HPHN 1-0 (KT) (Lương Phúc 89') 15h30 TĐCS Đ.Tháp HAGL 1-0 (KT) (Aganun 69') Diễn biến chi tiết các cặp đấu: * V.Ninh Bình – LS.Thanh Hóa: 4-2 (KT) V.Ninh Bình: Hoàng Duy, Hoàng Vissai, Tấn Điền, Như Thành, Việt Thắng, Văn Thành, Mota, Xuân Luân, Gustavo, Marcelo, Chí Thắng. LS.Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Văn Hiển, Đình Tùng, Hữu Thắng, Khánh Lâm, Tostao, Anh Tuấn, Công Huy, Kankam, Quang Vinh, Gilson. - Phút 5, Farias thử vận may bằng cú vuốt bóng từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đã đi chệch khung thành Thanh Hóa. - Phút 12, Gustavo có pha qua người rất khéo léo trước khi tạt bóng để Việt Thắng bay người đánh đầu đẹp mắt tung lưới Mạnh Dũng, mở tỷ số cho V.NB. - Phút 17, Đình Tùng có cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho Thanh Hóa sau sai lầm của trung vệ Junior, nhưng Như Thành đã kịp băng về phá bóng trong chân của tiền đạo đội khách. - Nhưng cũng chỉ 2 phút sau đó, Gilson đã gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa bằng một pha dứt điểm cực kỳ đẳng cấp ở chếch bên cánh phải. Một bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo mang áo số 30. - Phút 23, một lần nữa V.NB vươn lên dẫn trước trong trận đấu này với một bàn thắng có phần may mắn của Mota khi cú sút của tiền vệ này đã đập chân một hậu vệ Thanh Hóa, khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ thành Mạnh Dũng. - Phút 28, suýt chút nữa Gilson đã gỡ hòa 2-2 cho Thanh Hóa nếu cú sút hiểm hóc của tiền đạo này không đi chệch cột dọc trong gang tấc. - Phút 35, sau pha đi bóng không thành công của Gustavo, bóng bật ra đến chân của Tấn Điền và cựu cầu thủ của Khánh Hòa đã đưa Ninh Bình vượt lên dẫn 3-1 bằng một cú sút rất căng. - Phút 55, sau pha phá bẫy việt vị, Junior đã sút chéo góc nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà. - Phút 84, từ đường chuyển của Lê Văn Thắng (vào sân hiệp 2), Khánh Lâm đã ghi bàn rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-4 cho LS.TH * K.Khánh Hòa – XM.Hải Phòng: 2-1 (KT) - Ngay phút đầu tiên, K.KH đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng Essuman lại sút bóng vọt xà trong một tư thế khá thoải mái. - Phút 5, Đinh Hoàng Max thử tài thủ môn Danh Hoàng Tuấn bằng một cú sút xa khá căng, nhưng thủ thành K.KH đã kịp hóa giải. - Phút 27, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Agostinho băng vào đánh đầu. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc khá đáng tiếc. - Phút 33, Leandro dứt điểm khá táo bạo từ bên cánh trái. Thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã đứng im trong tình huống này những quỹ đạo bay của trái bóng lại đi hơi cao so với khung thành của Khatoco Khánh Hòa. - Phút 43, Ngọc Điểu tung ra cú sút từ cự ly 22m nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. - Phút 45, từ pha xử lý bóng hỏng của Aniekan, Agostinho có bóng rồi chuyền bóng thông minh cho Quang Hải băng vào dứt điểm hạ gục thủ môn Quang Huy. 1-0 cho K.KH. - Phút 51, lưới của Quang Huy lại rung lên khi Quang Hải tận dụng pha lộn xộn trước khung thành của XM Hải Phòng. Tuy nhiên, trọng tài chính Phùng Đình Dũng đã không công nhận bàn thắng do Quảng Hải đã phạm lỗi với thủ môn của đội khách. - Phút 60, lại là Quang Hải nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Từ đường chọc khe thông minh của Ngọc Điểu, Hải “gà” băng xuống cắt mặt trung vệ của XM HP rồi tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Quang Huy. - Phút 65, Quang Hải vuốt bóng đẹp mắt nhưng bóng lại đi vọt xà khá đáng tiếc. - Phút 68, từ pha tạt bóng của Tấn Tài bên cánh phải, Quang Hải thoải mái băng vào đệm bóng. Tuy nhiên, trong tình huống sút ra ngoài khó hơn vào trong, tiền đạo của đội chủ nhà lại dứt điểm ra ngoài. - Phút 77, từ quả tạt bên cánh trái của Leandro, Lazaro đã bật cao đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. - Phút 79, Lazaro xử lý bóng ngẫu hứng ngay trước vòng cấm địa K.KH trước khi tung ra cú móc bóng khiến thủ môn Danh Hoàng Tuấn phải bay người đấm bóng cứu thua cho đội nhà. - Phút 87, từ đường chuyền dài của đồng đội, Leandro hãm bóng lại bằng ngực rồi tung ra cú volley khá nhanh. Tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà. - Phút 90, Lazaro xoay sở khá tốt trong vòng cấm địa rồi tung ra cú sút căng. Nhưng một lần nữa thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã làm nản lòng các cầu thủ của đội khách. - Phút 90+2, lại là Lazaro uy hiếp khung thành thủ môn Danh Tuấn. Tuy nhiên, cú sút chéo góc của Lazaro đã đi chệch khung thành trong gang tấc. * TĐCS.ĐT - HA.GL: 1-0 (KT) TĐCS.ĐT: Tấn Trường, Minh Triết, Duy Khanh, Văn Ngân, Văn Mộc, Văn Tuấn, Felix, Được Em, Phước Thạnh, Sunday, Samson. HA.GL: Silhavy, Việt Cường, Văn Trương, Mawusi, Duy Quang, Nirut, Quý Sửu, Evaldo, Văn Nhiên, Anh Tuấn, Thái Dương. - Phút 69, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Được Em sút bóng sệt, bóng đi vào vòng 16m50 và Aganun, cầu thủ mới vào sân giữa hiệp 2 đã đệm lòng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Samson (trái) tranh bóng với Nirut của HA.GL. Ảnh: Quang Nhựt - Phút 71, sau pha va chạm giữa Samson và Văn Trương, hậu vệ của HA.GL đã có hành động không đẹp khi dùng cả hai tay lao vào người Samson, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng với Văn Trương khiến khán giả trên sân Cao Lãnh phản ứng. - Hiệp 1, nếu như CS.Đồng Tháp chơi thận trọng với đội hình 5-4-1 thì hiệp 2 HLV Phạm Công Lộc đã thúc các học trò chơi tấn công nhiều hơn với sơ đồ 4-3-3 để tìm kiếm cơ hội ghi bàn, đặc biệt sau khi Văn Nghĩa được tung vào sân để Được Em được đẩy lên cao chơi trong vai trò tiền đạo. Cuối trận, CS.ĐT có được khá nhiều tình huống lên bóng nhưng không có thêm bàn thắng được ghi cho đội bóng vùng sông nước đồng bằng Sông Cửu Long. * HN.T&T – SLNA: 0-0 (KT) HN T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Quốc Long, Văn Quân, Hồng Tiến, Sỹ Cường, Hồng Minh, Benicio, Duy Nam, Văn Biển, Endene. SLNA: Brasnic, Văn Hoàn, Huy Hoàng, Xuân Thắng, Helio, Trọng Hoàng, Đắc Khánh, Văn Bình, Đình Đồng, Vidovic, Dalibor. - Phút 9. Dalibor có pha sút bóng nửa nẩy rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, nhưng Hồng Sơn đã kịp tung người cản phá. Ngay sau đó, Helio có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng cầu thủ này lại sút bóng vọt xà khung thành HN.T&T. - Trước lối đá quyết liệt của SLNA, các cầu thủ HN.T&T đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Brasnic. Trong khi đó, SLNA cũng gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. - Phút 33, Xuân Thắng có pha tạt bóng khá nguy hiểm vào trong vòng cấm HN.T&T nhưng một hậu vệ chủ nhà đã kịp đánh đầu giải nguy. - Phút 36, từ pha căng ngang của Duy Nam, thủ thành Brasnic chần chừ để một cầu thủ HN.T& T băng vào và suýt chút nữa đã ghi bàn cho đội chủ nhà. - Phút 53, SLNA có một pha phản công rất sắc nét nhưng pha tạt bóng cuối cùng của Đình Đồng bên cánh phải lại đi quá thiếu chính xác. - Phút 55, SLNA suýt chút nữa đã bị thủng lưới sau một pha ra vào không dứt khoát của thủ thành Brasnic. - Phút 59, các cầu thủ HN.T&T có pha phối hợp rất ăn ý, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Sỹ Cường lại quá thiếu chính xác. - Phút 61, sau một sai lầm của trung vệ Cristiano, Vidovic có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của tiền đạo này lại đi vọt xà. - Phút 69, SLNA có pha phản công chớp nhoáng, nhưng Trọng Hoàng đã chơi quá cá nhân trong pha xử lý cuối cùng, thay vì chuyền bóng cho đồng đội, cầu thủ này lại quyết định dứt điểm ngay nhưng bóng đi rất thiếu chính xác. - Phút 76, Benicio thử tài thủ thành Đức Thắng (mới vào sân thay cho Brasnic) bằng một cú sút phạt rất căng từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn của SLNA đã kịp tung người cản phá. - Phút 78, Văn Quân có cơ hội khá thuận lợi để mở tỷ số cho HN.T&T nhưng cú volley của cầu thủ này lại đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, lại là Văn Quân dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm, nhưng một lần nữa bóng đi thiếu chính xác. - Phút 82, Benicio có một pha chơi xấu với Văn Bình của SLNA khi dùng chân đạp vào tiền vệ của đội khách, nhưng đáng ngạc nhiên là trọng tài Đỗ Quốc Hoài lại không phạt thẻ đối với cầu thủ đội chủ nhà. TT&VH Online BXH sau vòng 9 XH Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Hà Nội T&T 9 6 1 2 14 7 7 19 2 SHB Đà Nẵng 8 6 0 2 12 9 3 18 3 Khatoco Khánh Hòa 9 5 2 2 11 11 0 17 4 Becamex Bình Dương 9 5 1 3 17 9 8 16 5 TĐCS Đồng Tháp 8 4 2 2 18 12 6 14 6 XM The Vissai NB 9 4 2 3 14 15 -1 14 7 Sông Lam Nghệ An 9 2 5 2 13 10 3 11 8 XM Hải Phòng 9 3 2 4 13 12 1 11 9 Hòa Phát HN 9 3 2 4 9 12 -3 11 10 Lam Sơn Thanh Hóa 9 3 2 4 11 15 -4 11 11 Hoàng Anh Gia Lai 9 3 1 5 13 13 0 10 12 Đồng Tâm Long An 9 2 2 5 6 10 -4 8 13 Megastar Nam Định 9 2 1 6 8 17 -9 7 14 Navibank Sài Gòn 9 1 3 5 8 15 -7 6

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100418032712245t128/vong-9-vleague-ninh-binh-don-con-mua-ban-thang-mnam-dinh-tang-toc.htm