Vòng 9 V-League: Sân Hàng Đẫy "nóng" vì Hữu Thắng

Trên băng ghế chỉ đạo đội bóng quê hương, SLNA, hơn lúc nào hết, tướng trẻ Hữu Thắng muốn đánh bại đội bóng cũ.

- Lượt về mùa giải năm ngoái, HLV Nguyễn Hữu Thắng đến với Hà Nội T&T để rồi giúp đội bóng này tạo nên điều thần kỳ: từ vị trí cuối bảng sau lượt đi đã cán đích ở tốp 4. Nay, >> ĐT.LA lại thua >> Bình Dương: Đầu xuôi nhưng ’đuôi chưa lọt’ >> Đà Nẵng, Bình Dương rủ nhau thắng >> Tướng Chỉnh trở về sân Thống Nhất: Tìm lại nụ cười Nhưng sẽ chẳng phải là chuyện dễ dàng với HLV Nguyễn Hữu Thắng và các cầu thủ SLNA. Xét về mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trong trận đấu tại sân Hàng Đẫy chiều 18/4, Hà Nội T&T là những người nhỉnh hơn toàn diện. Ngôi đầu bảng xếp hạng tạm thời là minh chứng hùng hồn và xác thực nhất cho phong độ hiện tại của đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng. Về yếu tố con người, sự vắng mặt của Công Vinh kỳ thực không làm ảnh hưởng bao nhiêu đến sức mạnh của Hà Nội T&T. Ngoài Benicio, Francois Endene, Cristiano hay ’quân bài tủ’ Gonzalo, trận này, Hà Nội T&T còn đón nhận sự trở lại của Sỹ Cường. Đó sẽ là sự bổ sung cần thiết cho tuyến giữa của đội chủ nhà và đây cũng có thể coi là chìa khóa giúp tạo nên sự khác biệt. Bên phía SLNA, Văn Hoàn, Xuân Thắng, Đình Đồng cũng đủ điều kiện ra sân và đó là cơ sở để đội bóng xứ Nghệ củng cố sự chắc chắn, ’chất thép’ cho hàng phòng ngự được dự báo là sẽ có một chiều phải làm việc vất vả trước sức ép liên tục từ phía Hà Nội T&T. Từ đầu mùa giải đến nay, Hà Nội T&T đã bất bại tại sân Hàng Đẫy. Còn với SLNA, sau khi quật ngã ĐKVĐ SHB Đà Nẵng 5-0 trên sân nhà tại vòng 7, vòng 8, các cầu thủ SLNA cũng đã khiến TĐCS Đồng Tháp phải một phen toát mồ hôi tại Cao Lãnh. Đây là cơ sở cho thấy, sau những vòng đấu đầu tiên gây thất vọng, SLNA đang dần lấy lại phong độ, sự tự tin, một sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội T&T. Mang danh đi làm khách, tất nhiên, SLNA sẽ chọn cho mình lối đá phòng ngự phản công. Thậm chí, họ không ngại dùng lối đá quyết liệt, áp sát, phạm lỗi khi cần để ngăn không cho đối phương tiếp cận khung thành của mình. Với SLNA, 1 điểm ở trận đấu này đã có thể coi là thành công nhưng Hà Nội T&T sẽ không mang tâm trạng thoải mái như vậy nếu gặt hái kết quả tương tự, dù rằng chỉ cần chừng đó cũng đủ để đội bóng Thủ đô tạo nên sự cách biệt về điểm số so với đội nhì bảng SHB Đà Nẵng. Do SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương đều đã thắng trong các trận đấu sớm vòng 9 nên cuộc cạnh tranh ở tốp đầu bảng xếp hạng bớt căng thẳng hơn, ngoài cuộc đối đầu giữa Hà Nội T&T và SLNA. Tương tự như vậy, sau khi Navibank SG thúc thủ trên sân nhà Thống Nhất, cơ hội thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ đã mở ra cho Megastar Nam Định. Tất nhiên, cơ hội vẫn chỉ là cơ hội còn để hiện thực hóa mục tiêu kể trên, các cầu thủ Megastar Nam Định buộc phải đánh bại đối thủ HP.HN trên sân nhà Thiên Trường. Một trận đấu không hề dễ nếu không muốn nói là thử thách thực sự cho đội bóng thành Nam. Chí Lâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/201004/Vong-9-VLeague-San-Hang-Day-nong-vi-Huu-Thang-904980/