Vòng 9 V_League 2010, Hà Nội T&T 0 – 0 SLNA: HLV Nguyễn Hữu Thắng: Gặp lại đội bóng cũ tôi có rất nhiều cảm xúc

Hà Nội T&T tiếp tục chuỗi trận bất bại của mình, tuy nhiên với việc chỉ giành được 1 điểm trong trận tiếp đón SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy chiều ngày hôm nay, khoảng cách của Hà Nội T&T với hai đội đứng sau mình là SHB Đà Nẵng và B. Bình Dương lúc này chỉ còn là 1 và 3 điểm.

>> Thiếu chân sút, Hà Nội T&T chia điểm SLNA >> 16h30 ngày 18/4, Hà Nội T&T - SLNA: Vượt mặt "người quen"? >> Vòng 9 V-League: Sân Hàng Đẫy 'nóng' vì Hữu Thắng Trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy chiều ngày hôm nay (18/4), HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA có dịp gặp lại những người học trò cũ của mình trong màu áo Hà Nội T&T bởi ở lượt về mùa giải năm ngoái chính Hữu Thắng là người đã thăng hoa cùng Hà Nội T&T khi “bầu” Hiển đổ tiền vào cứu đội bóng. Vốn là người nắm khá rõ lối chơi của đội chủ nhà, trong trận đấu chiều ngày hôm nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ đạo các học trò của mình theo sát đối thủ, khiến cho các chân sút của đội chủ nhà như Văn Quân, Benicio, Endene đều không có được những khoảng trống cần thiết để tung ra những cú dứt điểm của mình. Trong khi đó, về phía đội khách, ngay phút thứ 6 của trận đấu Mitrovic Dalibor bất ngờ tung ra cú dứt điểm từ xa rất căng, rất may trong tình huống này thủ thành số một của Hà Nội T&T là Dương Hồng Sơn đã kịp thời phản ứng đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Một phút sau đó đến lượt Nguyễn Hồng Tiến tung ra cú volley của mình nhưng tiếc rằng bóng lại đi vọt xà ngang. Hà Nội T&T (áo trắng) đang chịu sức ép khá lớn nếu muốn vô địch ở mùa giải năm nay Mãi đến phút 18 của trận đấu, đội chủ nhà mới có tình huống gây nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Goran Brasnic của SLNA, nhưng trong tình huống này pha đánh đầu của Cristiano bóng lại đi vọt xà ngang. Phút 28, các cầu thủ SLNA tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Hà Nội T&T khi Trọng Hoàng và Raiko Vidovic có phối hợp đẹp mắt, rất may trong tình huống này thủ thành Hồng Sơn đã phán đoán rất tốt và kịp thời phá bóng. Rất nhiều lần các cầu thủ Hà Nội T&T (trắng) phải nằm sân Bị các cầu thủ của đội khách đeo bám rất sát, các chân sút của đội chủ nhà đã không tạo được những khoảng trống cần thiết trong những pha tổ chức tấn công của mình, và phải đến phút 35 của hiệp một đội chủ nhà mới lại có pha bóng gây nguy hiểm về phía khung thành của SLNA, khi Võ Duy Nam có pha căng ngang đẹp mắt vào cho Văn Quân ở phía trong, trong tình huống này thủ môn Goran Brasnic của SLNA đã có pha lao ra bắt bóng đầy quyết đoán cứu cho đội khách khỏi một bàn thua. Dù rất cố gắng trong những phút còn lại của hiệp một nhưng với việc cả thủ của SLNA lẫn đội chủ nhà Hà Nội T&T đều chơi rất tốt. Chính bởi thế, đã không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp hai, phút 54 của trận đấu Benicio của đội chủ nhà có pha đi bóng tốc độ và đã đánh lừa được thủ môn của đội khách nhưng trong tình huống dứt điểm cuối cùng của ngoại binh này lại bị một hậu vệ của đội chủ nhà kịp thời lùi về bọc lót. Trong hiệp thi đấu thứ hai này, các cầu thủ đội chủ nhà đã dần kiểm soát được thế trận và cả hai đội đều có nhiều tình huống tấn công gây nguy hiểm hơn, thế nhưng lần lượt Benicio, Văn Quân bên phía Hà Nội T&T hay Trọng Hoàng, Vidovic của đội khách đều dứt điểm không thành công, hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa không thắng. Nói về cảm xúc khi gặp lại đội bóng cũ sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng của đội khách SLNA cho biết: “Gặp lại đội bóng cũ tôi có rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc đó thật sự là rất khó để miêu tả bằng lời nhưng qua trận đấu này, cả hai đội bóng đã cống hiến cho các cổ động viên những pha bóng hay và sự hồi hộp đó thực sự cũng là một niềm vui với tôi”. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết đây là một cuộc gặp lại rất nhiều cảm xúc Nói về việc cho đến thời điểm này SLNA vẫn bất bại trên sân khách, trong khi đó những trận đấu trên sân nhà thì hàng phòng ngự đội bóng xứ nghệ lại thi đấu không được tốt HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Đây thực sự là những nỗ lực của các cầu thủ của chúng tôi. Như mọi người đều biết rằng các cầu thủ ngoại đến với chúng tôi là khá muộn, trong khi đó sự thích nghi của các ngoại binh đối với bóng đá Việt Nam thì không được nhanh, chính vì thế nỗ lực của toàn bộ đội bóng đều được thể hiện rất rõ trong từng trận đấu một”. Và chuyện các hậu vệ của SLNA chơi rắn được HLV Nguyễn Hữu Thắng giải thích là: “Tôi đã từng nói với các bạn, môn bóng đá là môn thể thao chỉ giành cho những người dũng cảm. Và tôi cũng luôn luôn nói với các học trò của mình rằng nên đá với tất cả tinh thần của mình và đừng có những động tác thừa, không triệt hạ đối phương nhưng phải thi đấu bằng tinh thần dũng cảm. Điều đó là một phẩm chất, cũng có thể là một đặc trưng của SLNA”. “Trong trận đấu này, cơ hội được chia đều cho cả hai đội và tôi nghĩ rằng với một điểm giành được trong trận đấu này đối với chúng tôi đó cũng là một điều quý giá”, HLV Nguyễn Hữu Thắng kết luận. Kết quả các trận đấu vòng 9 V_League 2010 chiều nay 18/4: CS Đồng Tháp - HA Gia Lai: 1 - 0 Khánh Hòa - XM Hải Phòng: 2 - 1 Nam Định - Hòa Phát HN: 1 - 0 V. Ninh Bình - LS Thanh Hóa: 4 - 2 Hà Nội T&T - SL Nghệ An: 0 – 0 Thi đấu sớm ngày 16/4 Navibank SG – B. Bình Dương: 1-3 SHB Đà Nẵng – ĐT Long An: 2-1

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/vdqg-v-league/tin-tuc-v-league/93975.aspx