Vòng loại Euro 2012: Hành trình bảo vệ ngôi vương

Hành trình bảo vệ ngôi vô địch đầu tiên của tuyển Tây Ban Nha hùng mạnh (vừa là nhà ĐKVĐ thế giới, vừa là nhà ĐKVĐ châu Âu) đã bắt đầu. Chưa đầy 8 tuần sau khi đăng quang ngôi vô địch World Cup, tuyển Tây Ban Nha sẽ lại bắt đầu guồng quay mới của mình - lần đầu tiên thi đấu trong vai trò là nhà ĐKVĐ ở một giải đấu - bằng trận đấu với đội bóng kém danh Liechtenstein trên sân Rheinpark.

Vì chấn thương cẳng chân trái, trung vệ kỳ cựu Carles Puyol sẽ không thể chơi trong trận mở màn vòng loại Euro 2012 cho tuyển Tây Ban Nha. Thay thế Puyol, HLV Vicente Del Bosque đã triệu tập trung vệ Ignacio Monreal của Osasuna. Dù vậy, rắc rối ở hàng hậu vệ Tây Ban Nha là không lớn - cả Sergio Ramos lẫn Carlos Marchena đều sẵn sàng cho một trận đấu thiếu vắng thủ quân của Barcelona. Vấn đề của tuyển Tây Ban Nha có thể chỉ là họ không có thời gian tập cùng nhau nhiều. Sau khi giành ngôi vô địch, họ phải trải qua một trận giao hữu “vội vã” trên đất Mexico trước khi các cầu thủ “tàn đàn xẻ nghé” quay trở lại các CLB đá các giải VĐQG. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng có một tầm quan trọng lớn lao, đó là lý do tất cả các cầu thủ Tây Ban Nha đều thừa nhận họ sẽ bước vào trận đấu này với tâm thế như họ đã từng thể hiện ở World Cup hồi tháng 7 - bất chấp đội bóng mà họ đối mặt là… 1 trong những đội bóng yếu nhất thế giới. Tiền vệ Sergio Busquets cho biết: “Trận đấu đầu tiên là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ chơi vì 3 điểm và chúng tôi muốn bắt đầu chiến dịch vòng loại của mình cho thật tốt…”. Cũng như Tây Ban Nha, Hà Lan và Đức sẽ hành quân đến làm khách trên sân những đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Hà Lan sẽ đấu với San Marino (cũng “mạnh” ngang ngửa… Liechtenstein) trên sân Olimpico tại Serravalle, còn tuyển Đức sẽ đấu với tuyển Bỉ (dù là một đội bóng không quá yếu nhưng cũng không được đánh giá quá cao) trên sân Stade Roi Baudouin ở Brussels. Với “cơn lốc màu da cam” đang bị… biến chất – tuyển Hà Lan, họ sẽ có sự quay trở lại của tay săn bàn lừng danh Ruud van Nistelrooy, người đã quyết định giã từ đội tuyển sau Euro 2008 nhưng được HLV Bert van Marwijk gọi lại vì trung phong Robin van Persie bị chấn thương. Trong khi đó, tuyển Đức sẽ lại chơi dưới sự dẫn dắt của thủ quân Michael Ballack với sự đồng thuận HLV Joachim Loew, đã lấy lại băng đội trưởng từ tay của hậu vệ Philipp Lahm. Hai “đại gia lão thành” của làng bóng châu Âu - tuyển Pháp và tuyển Italia - cũng sẽ có những trận đấu đầu tiên dưới “triều đại” mới. Tuyển Pháp dưới quyền tân HLV Laurent Blanc sẽ tiếp Belarus trên sân nhà Stade de France, đang muốn xây dựng một hàng phòng ngự vững chắc, nhưng án phạt treo giò hậu vệ Patrice Evra 5 trận (vì hành vi tẩy chay một buổi tập ở World Cup) sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiệm vụ này. Hiện tại, ông Blanc chưa chọn được người sẽ đeo chiếc băng thủ quân, nhưng có vẻ như ông đang nghiêng về phương án Florent Malouda - tiền vệ của Chelsea. Về phần mình, Italia của ông Cesare Prandelli sẽ đến làm khách trên sân Lillekula Arena của Estonia. Với việc cả Amauri và Mario Balotelli đều dính chấn thương, ông Prandelli hy vọng Antonio Cassano sẽ kịp hồi phục để tham gia trận đấu đầu tiên này. Các trận đấu đáng chú ý Bảng A: Kazakhstan - Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ - Đức Bảng B: Andorra - Nga, Armenia - CH Ailen Bảng C: Slovenia - Bắc Ailen, Estonia - Italia Bảng D: Rumani - Albania, Pháp - Belarus Bảng E: Thụy Điển - Hungary, San Marino - Hà Lan Bảng F: Latvia - Croatia, Hy Lạp - Georgia Bảng G: Montenegro - xứ Wales, Anh - Bulgaria Bảng H: Iceland - Na Uy, Bồ Đào Nha - đảo Síp Bảng I: Lithuania - Scotland, Liechtenstein - Tây Ban Nha. TIỂU PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2010/9/236112/