Vòng loại EURO 2012

Bỉ - Đức

Bỉ gần đây không còn là đối thủ của Đức, nhất là khi đây là tuyển Đức mới mẻ với lối chơi phóng khoáng và tấn công siêu hạng. Ballack trở lại với băng thủ quân cũng là động lực lớn. Kèo Đức chấp đến 1 trái, chúng tôi vẫn chọn cửa trên. Estonia - Italia Estonia vốn dĩ là đội gà què, nhưng Italia phải thận trọng vì HLV Cesare Prandelli chỉ mới dẫn dắt đội tuyển lần đầu, đang xây dựng lối chơi. Ngay trận đầu cầm quân, Prandelli đã thua Bờ Biển Ngà 0-1 trong một trận giao hữu trên sân nhà, nên không thể bất cẩn khi chơi trận tranh giải đầu tiên trên sân khách. Với chủ trương thực dụng, nhiều khả năng Prandelli sẽ co đội hình lại để bảo toàn cách biệt dù chỉ 1 bàn. Tuy nhiên, chúng tôi tin là Estonia vốn dĩ không biết thủ sẽ bộc lộ nhiều sai sót cho tiền đạo lão làng Cassano khai thác. Kèo Italia chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, chúng tôi mạo hiểm chọn trên. Anh - Bulgaria Tuyển Anh vẫn thường làm dân cược té ngửa bằng những kết quả trái chiều. Lần này, với tình hình đội tuyển đang bất ổn về nhân lực, HLV Fabio Capello đối mặt với muôn vàn khó khăn, lại phải đụng độ đối thủ chủ chốt như Bulgaria, nhưng nhà cái vẫn thản nhiên chấp đến 1 trái rưỡi, quả là khó chơi. Lịch sử đối đầu cho thấy Anh gặp Bulgaria 8 lần với kết quả thắng 4, hòa 4. Nhưng lần gặp gần nhất là năm 2000, với 2 trận đấu đều hòa. Thời điểm này, Bulgaria vẫn đang là ẩn số nhưng họ không yếu chút nào. Tuyển Anh lại không mạnh như trước nên kèo chấp hơn 1 trái là hơi thái quá. Tuy nhiên, nếu mọi người không dám đặt tuyển Anh thì đây là lúc bạn đầu tư vào cửa trên, bởi Fabio Capello tất muốn thắng đậm để gầy dựng lại danh tiếng. Nghe đâu nhà cái còn khuyên đặt vào cửa ghi bàn của… hậu vệ Phil Jagielka, người đã ghi 6 bàn trong 7 trận ở Wembley. Montenegro - Xứ Gan Kèo Montenegro chấp nửa trái nhưng dân đảo quốc vẫn đặt cửa dưới. Hãng cược Malaysia quả quyết là chủ nhà sẽ thắng và còn cá là Radomir Delovic sẽ ghi bàn vào lưới Xứ Gan bởi anh đã ghi 6 bàn trong 15 trận gần đây. Các tuyển thủ Xứ Gan thừa nhận là Montenegro rất mạnh cho dù trong lễ bốc thăm họ xếp vào nhóm chót bảng. Đừng quên là 3 năm trước, Montenegro vẫn còn “liên doanh” với Serbia. Trong lịch sử non trẻ của mình, Montenegro chứng tỏ thủ đô Podgorica là nơi đi dễ khó về. Chỉ mình Italia thắng ở đây, còn CH Ailen đều bị cầm hòa ở Podgorica lẫn Dublin. Nếu Xứ Gan “kém màu” so với Ailen thì họ thua chắc trận này rồi. Kèo chấp nửa trái, chúng tôi chọn trên là vì thế. ĐÔNG QUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2010/9/236166/