Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu: Thất vọng ĐKVĐ EURO

Ngay lượt đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu đã chứng kiến không ít bất ngờ, nổi bật nhất là trận thua của ĐKVĐ EURO 2016 Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ.

Lượt đấu này cũng đã chứng kiến màn ra mắt của các “thuyền trưởng” mới và đa phần trong số đó đều được hưởng niềm vui chiến thắng.

ĐKVĐ và Á quân EURO cùng gây thất vọng

Sau EURO 2016, cả châu Âu lại sôi sục với hành trình tìm kiếm chiếc vé đến nước Nga - nơi đăng cai VCK World Cup 2018, nhưng sẽ không hề dễ cho đội bóng nào, kể cả các “ông lớn”.

Minh chứng là ngay ở lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, đã có không ít bất ngờ xảy ra và đội gây thất vọng nhất lại chính là ĐKVĐ EURO - Bồ Đào Nha.

Dù là ĐKVĐ châu Âu, nhưng ĐT Bồ Đào Nha đã gây thất vọng ngay ở đầu vòng loại WorldCup 2018.

Trong cuộc đối đầu với chủ nhà Thụy Sĩ, đội Bồ Đào Nha dù vắng vài trụ cột vẫn nhập cuộc đầy tự tin, liên tiếp bắn phá khung thành của thủ môn Sommer. Tuy nhiên, quy luật của bóng đá vẫn luôn là nỗi ám ảnh của những đội tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, ắt sẽ phải trả giá.

Chỉ trong khoảng 10 phút của hiệp 1, Thụy Sĩ đã có liên tiếp 2 bàn thắng. Sang hiệp 2, dù đội bóng của HLV Fernando Santos đã chơi đầy nỗ lực, nhưng Bồ Đào Nha vẫn không thể tìm được bàn danh dự. Việc thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ ngay trận đầu đã khiến Bồ Đào Nha bị áp lực lớn tại bảng B vòng loại World Cup 2018 năm nay.

Cũng gây thất vọng không kém là Á quân EURO 2016 - đội tuyển Pháp. Gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều, lại đang có tâm lý cực tốt sau khi hạ đo ván Italia ở trận giao hữu ít ngày trước, nhưng trong một ngày kém duyên, lần lượt Antonie Griezmann, Olivier Giroud, Paul Pogba đều không thể làm rung mành lưới đối phương.

Đội bóng áo lam tung ra 24 cú sút, nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hàng công vô duyên, hàng thủ thì thi đấu như mơ ngủ và nếu người đóng thế thủ môn Hugo Lloris là Steve Mandanda không có một ngày thi đấu xuất sắc thì rất có thể đội bóng áo lam đã phải cúi đầu rời Belarus.

Tướng mới thành công ngày ra mắt

Ngoài kết quả thất vọng của Bồ Đào Nha và Pháp, ở lượt trận này, những “ông lớn” khác như Đức, Tây Ban Nha, Anh và Italia đều giành được điểm số tối đa. Dấu ấn đặc biệt trong những chiến thắng không phải đến từ kết quả hay lối chơi, mà từ băng ghế huấn luyện. Sau EURO 2016, ngoài đội tuyển Đức vẫn tin tưởng Joachim Loew, các đội tuyển Anh, Italia và Tây Ban Nha đều tìm cho mình “thuyền trưởng” mới, dù họ chưa tạo được nhiều dấu ấn trong sự nghiệp cầm quân.

Ở Anh, Sam Allardyce chỉ quanh quẩn với các CLB nhỏ. Ông chủ yếu được giao nhiệm vụ giúp các CLB trụ hạng và hoàn toàn xa lạ với khái niệm chinh phục đỉnh cao hay tìm kiếm vinh quang. Còn Julen Lopetegui của tuyển Tây Ban Nha mới chỉ dẫn dắt một CLB tầm trung bình khá của Châu Âu là Porto, vì ông dành phần lớn thời gian cho công tác đào tạo trẻ. Trong khi đó, Giampiero Ventura cũng chỉ được biết đến trong phạm vi bóng đá Italia, với các CLB nhỏ như Torino, Bari, Messina… rồi bất ngờ được bổ nhiệm dẫn dắt Azzurri.

Thế nhưng, những chiến lược gia còn kém danh tiếng đó đã có màn ra quân ấn tượng tại lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Allardyce giúp tuyển Anh có được chiến thắng quý giá trên sân của đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp là Slovakia. Tây Ban Nha của HLV Lopetegui đánh bại Liechtenstein với cách biệt 8 bàn. Còn Ventura cùng tuyển Italia thắng Israel 3-1 ngay trên đất khách.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vong-loai-world-cup-2018-khu-vuc-chau-au-that-vong-dkvd-euro-42012.html