Vụ bé 14 tuổi bị chém chết: 'Con tôi tội tình gì, sao cướp mạng nó'

Hôm nay 5/6, gia đình của Lê Văn Thương (14 tuổi, tên đã thay đổi) tổ chức lễ an táng cho cậu bé tại một ngôi chùa ở quận 8 (TP.HCM).

Bị chém khi đi gọi bố về

Nhắc lại thời điểm con trai bị chém, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (43 tuổi, mẹ của Thương) run lên bần bật, uất nghẹn nói: “Con tôi có tội tình gì. Nó đâu có gây sự hay đánh trả ai. Đèn đường sáng như vậy, bọn chúng thấy nó chỉ là đứa con nít, sao lại cướp mạng nó”.

Bà Nhung nhớ lại buổi tối hôm xảy vụ việc, chồng bà ngồi nhậu với vài người thân dưới chung cư. Thương từ căn hộ xuống gọi bố về, linh tính có chuyện, bà Nhung sau đó cũng xuống theo con. Khoảng 10 phút sau, 6 thanh niên đi trên 3 xe máy xuất hiện, cầm theo hung khí đuổi chém. Khung cảnh khi đó rất hỗn loạn, mọi người tháo chạy, Thương không chạy kịp nên bị chém trúng.

Khi bọn côn đồ rút đi, người mẹ chạy tới thì thấy con trai bị chém ở phần bụng, máu tuôn xối xả. Những ngưi xung quanh nhanh chóng đưa Thương đến bệnh viện nhưng em đã tử vong.

Theo người mẹ 43 tuổi, bà bán đồ ăn ở gần chung cư. Cuộc sống mưu sinh vất vả cũng chỉ đủ lo cho Thương và đứa con trai út ăn học. Hai đứa con trai là tài sản vô giá của người mẹ này. Thương là cậu bé rất ngoan và học giỏi. Bé trai 14 tuổi có năng khiếu thể thao, nên chơi nhiều môn như bóng chuyền, bóng đá. Thương thường xuyên tham gia các đội bóng do trường và quận tổ chức. Khi xảy ra vụ việc, bạn bè, thầy cô đến rất đông, họ khóc và không tin em đã chết.

Bà Nhung nói trong tiếng nấc nghẹn: “Trước khi xuống gọi ba, 3 mẹ con còn quấn quýt, đùa giỡn với nhau trong phòng. Tôi thấy nó mặc quần rách ở sau mông nên nghĩ trong đầu con mình còn khờ nên thương lắm. Vậy mà, 30 phút sau, nó đã đi vĩnh viễn”. Theo bà Nhung, từ khi xảy ra vụ việc, ngày nào bà cũng bỏ ăn và mất ngủ. Hình ảnh của Thương cứ hiện về dày vò tâm can của người mẹ độ tuổi tứ tuần. Cứ nghĩ đến con trai, bà lại khóc cạn nước mắt.

“Công an thông báo 2 người tham gia chém con tôi đã ra đầu thú. Giờ tôi chỉ mong họ bắt được 4 tên còn lại và xử theo pháp luật để con trai tôi được thanh thản”, bà Nhung chia sẻ.

Theo điều tra ban đầu, tối 30/5, cặp nam nữ (khoảng trên dưới 25 tuổi) điều khiển xe máy đi trên cầu Chà Và, quận 5 thì bất ngờ xảy ra cãi vã. Bị nam thanh niên tấn công, cô gái liền chạy vào 1 quán nhậu phía chân cầu Chà Và giáp với đường Đỗ Văn Sửu nhờ người dân giúp đỡ. Lúc này, trong quán, ông Q. và một số người đang nhậu ra bênh vực cho cô gái thì xảy ra cãi vã lớn tiếng với nam thanh niên. Sau đó, gã thanh niên bỏ đi. Khoảng 15 phút, người này quay lại cùng với một nhóm thanh niên đi trên xe gắn máy.

Nhóm thanh niên này đến không nói năng gì, cứ lao vào cầm hung khí xông vào bàn nhậu tấn công gây thương tích ông Q. và 1 người đàn ông khác, rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Em H. đang đứng ở gần đó cũng bị nhóm thanh niên chém gục tại chỗ.

Người dân gần đó đưa em đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em H. đã tử vong. Nhận tin báo, Công an quận 5 đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/vu-be-14-tuoi-bi-chem-chet-con-toi-toi-tinh-gi-sao-cuop-mang-no-d146385.html