Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, chôn xác: Lời khai rợn người của kẻ thủ ác

Tại CQĐT, Thiện khai nhận chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt khi bé gái nhờ hái cóc, tên này đã ra tay sát hại rồi chôn xác nạn nhân trong bụi cây.

Liên quan đến vụ việc thi thể bé gái 13 tuổi được tìm thấy trong bụi cây gần nhà sau 1 đêm mất tích, ngày 19/9, CQĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Nhâm Thiện (24 tuổi), trú ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái tên N.T.N (13 tuổi), trú cùng địa chỉ trên.

Nghi phạm sát hại bé gái rồi chôn xác phi tang. Ảnh Thế Phong/CAHG.

Theo Tri thức trực tuyến, trước đó vào ngày 14/9, khi CQĐT đang vào cuộc làm rõ vụ việc thì đối tượng Thiện, là hàng xóm của nạn nhân được gia đình phát hiện uống thuốc sâu tự tử tại nhà.

Sau đó, nghi phạm được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch. Khai tại bệnh viện, Thiện nói do có tình cảm với bé gái hàng xóm nhưng bị chê nghèo nên đã sát hại bé gái và chôn xác phi tang.

Hiện, Thiện đã bình phục sau 5 ngày điều trị và được cảnh sát di lý từ bệnh viện về trụ sở CQĐT và tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng.

Tại CQĐT, kẻ thủ ác đã có thêm những lời khai khác.

Thiện khai nhận, chiều 13/9, Thiện đi bộ đến quán nước gần nhà để uống cà phê thì gặp bé N. Bé gái lúc này có nhờ nam thanh niên hái trái cóc ăn nhưng Thiện không đồng ý nên 2 bên xảy ra cự cãi.

Trong lúc tức giận, nghi phạm đã đánh nạn nhân, dìm xuống mương nước dẫn đến tử vong. Sau khi gây án xong, Thiện đưa thi thể bé gái 13 tuổi đến khu vườn bỏ hoang, đào hố chôn xác phi tang.

Trước đó vào chiều 13/9, em N.T.N xin bố mẹ đi tiếp đám tang hàng xóm cách nhà chưa đầy 30m. Tối cùng ngày, không thấy N. trở về nên cả nhà chia nhau đi tìm.

Đến sáng 14/9, mọi người phát hiện thi thể N bị chôn vội dưới một lớp bùn đất trong khu vườn tạp hoang vắng, cách nhà khoảng 400m.

"Trưa 13/9, sau khi đi học về, bé không có biểu hiện bất thường", người thân trao đổi trên báo VnExpress.

Theo lời kể của anh Lê Hoàng Trung (35 tuổi, bố bé N., trước đó, Thiện cũng rất tích cực tham gia việc tìm kiếm bé nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hậu Giang vào cuộc điều tra và xác định đây là một vụ án mạng nên ra quyết định khởi tố vụ án.

Biết không thể trốn thoát, Thiện uống thuốc ngủ tự tử nhưng được cứu sống.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-be-gai-13-tuoi-bi-sat-hai-chon-xac-loi-khai-ron-nguoi-cua-ke-thu-ac-209686.htm