Vụ bé gái bị xâm hại trong trường học: Kẻ tình nghi vẫn còn là 'ẩn số'?

Sự việc xảy ra đã hơn 2 tháng nay, kẻ lạ mặt từng "tấn công" bé gái - học sinh lớp 3 vẫn đang là dấu hỏi "lớn" của các cơ quan chức năng địa phương.

Trường tiểu học Trần Phú A - Chương Mỹ (Hà Nội) nơi kẻ lạ mặt đột nhập vào trường và xâm hại bé P. Ảnh: Huy Trung

Từ khi trường tiểu học Trần Phú A (Chương Mỹ - Hà Nội) bị kẻ lạ mặt lẻn vào trường làm chuyện "đồi bại" với bé gái. Nhiều phụ huynh có con nhỏ đang theo học tại đây cũng tỏ ra lo lắng, bất an... khi an ninh quanh trường còn nhiều những "lỗ hổng". Đặc biệt, với những phụ huynh có con gái lại càng không thể yên tâm.

Theo chị T., phụ huynh có bé gái đang theo học tại trường Trần Phú A cho biết: "Lo lắm! Tôi cũng có con gái học ở đây. Từ lúc biết con gái anh N. bị kẻ lạ mặt vào trường giở trò, phụ huynh chúng tôi ai có con gái đều rất lo lắng và cảm thấy không yên tâm".

Từ ngày xảy ra sự việc, cháu P. vẫn e dè khi tiếp xúc với người lạ.

Theo anh N. (bố đẻ cháu bé) thì trước khi chưa xảy sự việc, cháu được 20kg, nhưng nay chỉ còn 17, 18kg. Ảnh: Huy Trung.

Trở lại vụ việc xảy ra trước đó, theo lời kể của bố cháu bé bị xâm hại, anh T.V.N cho biết: "Sự việc xảy ra vào chiều ngày 7/12/2016, vào lúc 1h thì tôi đi đám cưới bên bà dì, khoảng 2h thì tôi nhận được điện thoại từ cô giáo của cháu có hỏi tôi là anh có phải phụ huynh của cháu P không, rồi bảo tôi đến trường đến đón con gái về".

Anh T. V. N. trần tình với PV Pháp luật Plus sáng 14/2/2017 về sự việc xảy ra với bé P. trước đó. Ảnh: Huy Trung.

Được biết, sau khi phát hiện sự việc anh N. đã báo với cô giáo chủ nhiệm và nhà trường nơi con gái anh theo học.

"Sau khi nghe tôi báo cáo sự việc, hiệu trưởng của trường Tiểu học Trần Phú A đã báo cáo sự việc này cho trưởng Công an xã, sau đó công an xã đã khoanh vùng trường cấp 2 để điều tra sự việc.

Ngay khoảng 6h tối mùng 7 viện khoa học hình sự của bộ công an đến để khám và giám định. Tôi đưa con gái ra viện Nhi trung ương rồi chuyển sang bệnh viện phụ sản điều trị. Vì con gái tôi muốn về nhà nên tôi đã xin bác sĩ cho cháu về điều trị tại nhà". Anh N. chia sẻ

Gia đình cháu bé cũng cho biết, đại diện của nhà trường gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm cùng với các phụ huynh đã đến thăm cháu và động viên tinh thần cho cháu.

Theo lời anh N. sau này con gái anh có kể lại: "Con tôi có kể lại là khi trống vào lớp rồi thì con có buồn đi vệ sinh nên xin ra ngoài, ra nhà vệ sinh và thấy một người đàn ông xuất hiện bắt con tôi cởi quần ra và dọa nếu nói với ai sẽ giết".

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội - Ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin.

Theo nội dung công văn số: 7091/UBND- TKBT Thành phố Hà Nội thì, vừa qua Báo Pháp luật Việt Nam (chuyên trang Phapluatplus.vn) ngày 12/12/2016 đăng bài "Hà Nội: Cần làm rõ nghi vấn bé gái bị xâm hại trong truờng học" phản ánh vụ việc có dấu hiệu xâm hại đối với học sinh nữ tại trưòng Tiểu học Trần Phú A (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ nhằm kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu.

Cho dù, ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu nhà trường và các cơ quan chức năng đã khoanh vùng nhằm điều tra những đối tượng nghi ngờ, song đến thời điểm này, cơ quan chức năng của huyện Chương Mỹ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm xâm hại bé gái.

Ông Đặng Đình Bình - Chủ tịch UBND xã Trần Phú trong buổi làm việc với Phóng viên. Ảnh: Huy Trung.

Trao đổi với PV Pháp luật Plus vào chiều 14/2/2017, ông Đặng Đình Bình - Chủ tịch UBND xã Trần Phú cho biết: "Sau khi có sự chỉ đạo từ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, chúng tôi đã mất rất nhiều công sức, Công an từ thành phố đến huyện được điều về đây để điều tra, trên cơ sở lời kể của bé gái bị hại, nhằm sàng lọc nhiều đối tượng ở các xã lân cận, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả".

"Tôi biết vụ việc này, ai cũng rất bức xúc và cảm thấy mệt mỏi. Xảy ra việc này là cú sốc lớn với gia đình. Chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với cháu bé và gia đình. Cháu bé đã ổn định và đi học trở lại bình thường..." - ông Bình cho biết thêm.

Khi được hỏi về kết quả giám định, Chủ tịch Đặng Đình Bình cho biết: "Cụ thể việc này phải hỏi bên Công an huyện, chúng tôi được biết cháu bé mới bị xâm hại chứ thủ phạm chưa thực hiện được hành vi".

Nói về trách nhiệm của nhà trường và cô giáo chủ nhiệm, ông Đặng Đình Bình cho rằng: "Cách xử lý của cô giáo trực tiếp giảng dạy hôm đó là không bình tĩnh, bất luận trong trường hợp gì cũng phải có biện pháp ban đầu cho cháu. Người ta bức xúc cả vấn đề như thế...Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường phải có trách nhiệm với gia đình cháu bé."

Chia sẻ với phóng viên Phapluatplus.vn, bố mẹ cháu bé vẫn còn đó những day dứt, âu lo: "Nhiều khi, cháu vẫn hoảng sợ và khóc, ăn uống kém đi, mỗi bữa chưa đầy bát cơm, da cháu xanh và gầy đi trông thấy. Mỗi lần đi làm về, thấy con mà nước mắt nuốt vào trong".

Hiện kết quả giám định vẫn chưa có, trong khi kẻ hãm hại bé thì vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội. Do vậy, rất mong các cơ quan chức năng địa phương sớm tìm ra kẻ xấu và xử lý theo pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Huy Trung - Nguyễn Thủy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-be-gai-bi-xam-hai-trong-truong-hoc-ke-tinh-nghi-van-con-la-an-so-d36053.html