Vụ bé gái hơn 1 tuổi tử vong tại Lạng Sơn: Sở Y tế yêu cầu bệnh viện báo cáo vụ việc

Sau cái chết bất thường của bé gái hơn 1 tuổi khi điều trị viêm phổi tại BVĐK LS, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn yêu cầu BV báo cáo vụ việc...

Chiều ngày 8/12, PV Pháp luật Plus có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Theo lãnh đạo Sở Y tế thì hiện tại Sở Y tế đang yêu cầu phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể về sự việc.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc trên, chiều ngày 9/12, PV Pháp luật Plus đã có buổi làm việc với Ông Phan Thanh Huy – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Ông Huy cho biết: “Ngày hôm qua, chúng tôi có nhận được đơn của gia đình về việc khiếu nại, tố cáo và bà ngoại của cháu bé có gọi điện vào đường dây nóng của Sở Y tế, đáng lý ra nếu là của đường dây nóng thì chúng tôi sẽ giải quyết theo như thắc mắc, nhưng vì đây đang là một vấn đề mà mấy ngày nay được rất nhiều người, cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ”.

Theo ông Huy: "Chiều qua, tôi đã giao cho thanh tra của bệnh viện, hiện tại thanh tra đã ra quyết định thụ lý và giải quyết theo trình tự giải quyết khiếu nại. Nếu bệnh viện giải quyết xong rồi mà gia đình chưa đồng ý với cách giải quyết của bệnh viện thì gia đình sẽ tiếp tục khiếu nại lên sở y tế và sở y tế sẽ có kết quả cuối cùng".

Ông Huy cho biết thêm: “Về việc hỗ trợ cho gia đình cháu bé thì phải phụ thuộc vào bộ phận của khoa Nhi đến để trực tiếp thắp hương, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình”.

“Khi chúng tôi đề nghị làm kết luận nguyên nhân thì gia đình không đồng ý, dù đúng dù sai gì thì mọi việc sẽ được giải quyết theo khách quan của nó và chúng tôi luôn sẵn lòng hợp tác với báo chí…”, ông Huy cho biết thêm.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, nơi bé Bảo A tử vong sau khi điều trị viêm phổi. Ảnh: Huy Trung.

Như Pháp luật Plus đăng tải trước đó, Một bé gái hơn 1 tuổi có triệu chứng viêm phổi, người nhà đưa bé vào viện khám chữa, điều trị được 4 hôm thì bé tử vong không rõ nguyên nhân.

Theo một nick Faebooker tên P.N.T. có viết một dòng trạng thái nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng: “Thật buồn với các bác sĩ khoa nhi bệnh viện Lạng Sơn mình, con người ta chỉ bị viêm phổi nên mới phải nhập viện được 3 hay 4 ngày thôi lại lây tiêu chảy của bé khác.

Vậy mà bác sĩ vẫn bảo bình thường, thấy cháu nhà mình đi ngoài nhiều quá người nhà xót cháu gọi bác sĩ vào khám thì bảo bình thường, phải 5 hôm mới hết đi ngoài mà còn bảo là đi ngoài hết mới tốt.

Được hôm thứ 2 đi ngoài thì con bé đã mất bao nhiêu nước rồi, sáng ra tầm hơn 8h chị mình thấy cháu yếu quá nhờ người nhà qua gọi bác sĩ, các bác sĩ bảo chờ giao ban xong đã. Giao ban xong mới đến cấp cứu cháu mình lúc đó đã quá muộn, cháu bé nhà mình có được 14 tháng thôi”.

Chủ nhân Facebook cũng viết thêm, mong bài viết này đc các bà mẹ và mọi người chia sẻ nhiều vào để cho cái lũ bác sĩ khoa Nhi bệnh viện Lạng Sơn được biết.

Liên quan đến sự việc trên, PV đã có cuộc trao đổi với mẹ bé gái và được biết, Cháu gái tên Phan Bảo A. (14 tháng tuổi, ở phường Vĩnh Trãi, thành phố Lạng Sơn).

Chị Nguyễn Thị Bích Huyền (mẹ bé Bảo A), thất thần sau cái chết của con mình. Ảnh: Huy Trung

Theo mẹ cháu bé, thấy con có biểu hiện viêm phổi nên chị đưa con vào viện khám, ai ngờ vào viện con lại bị tiêu chảy: “Con gái tôi bắt đầu vào viện từ hôm 28/11/2016 khi có triệu chứng viêm phổi như ho, sốt... Sau khi vào viện con gái tôi được các bác sĩ điều trị bình thường, hai hôm sau con gái tôi vẫn khỏe mạnh, ăn uống và chơi bình thường.

Tuy nhiên đến ngày 1/12, con gái tôi có biểu hiện đi ngoài nhiều, lúc đó tôi rất lo lắng nên đã báo với bác sĩ của bệnh viện. Khi xuống thăm khám, bác sĩ có nói với tôi việc đi ngoài của con gái là một trong những triệu chứng của bệnh viêm phổi, bệnh này bao gồm tiêu chảy, nôn chớ, ho và cháu bé sẽ mệt hơn”.

Theo mẹ bé gái, bác sĩ cũng giải thích về bệnh của cháu bé và cho rằng đây là triệu chứng bình thường, sẽ tự hết: “Bác sĩ cũng nói với tôi cháu bé sẽ đi ngoài khoảng 5 đến 7 hôm sẽ tự hết, sau khi nghe bác sĩ nói vậy tôi cũng yên tâm nhưng vẫn theo dõi con.

Trong cả một ngày tôi cho con bú sữa, uống nhiều nước để bù nước bị mất. Tuy nhiên, cứ ăn gì uống gì bé đều nôn ra hết, không để trong người được chút nào. Cả đêm hôm ấy con tôi cũng không ngủ, không ăn không uống được và vẫn bị đi ngoài liên tục”.

“Người lớn bị đi ngoài nhiều còn mệt chứ nói gì đến con gái tôi mới được 14 tháng tuổi mà nó đi ngoài cả ngày cả đêm, không cầm được, ăn bao nhiêu thì nôn hết”, mẹ cháu bé bức xúc nói thêm.

Khi bé gái có hiện tượng yếu dần, mẹ cháu bé đã nhiều lần gọi bác sĩ nhưng con của chị vẫn không được khám và cứu chữa: “Sáng ngày 2/12 con tôi mệt hơn, tôi lo lắng quá báo với y tá thì con tôi được họ lấy máu đi xét nghiệm, sau khi lấy máu được mấy tiếng con gái đột nhiên tím ngắt chân tay, tôi vội vàng bế con sang phòng hành chính báo với y tá, nhưng anh y tá này cũng chỉ khám qua loa, đo nhiệt độ, cắm dây truyền, cho uống thuốc hạ sốt.

Sau khi cắm dây truyền xong, con tôi cũng nhận được sự quan tâm từ các y tá và bác sĩ trong bệnh viện, các y tá cũng không theo dõi xem con tôi có hợp thuốc truyền hay không, đến 7 giờ tối nước truyền không vào tay con tôi nữa, chồng tôi lên gọi y tá cắm lại dây truyền, chườm cho cháu, cho uống thuốc hạ sốt.

Đến tối bác sĩ trưởng khoa xuống, ấn bụng con gái tôi và nói đây là tiêu chảy bình thường, đi 5, 7 hôm sẽ tự hết rồi bác sĩ đi ra ngoài. Đến 9h tối con gái tôi được các bác sĩ rút kim truyền ra”.

Tuy nhiên, sau khi được truyền bé gái vẫn không hết đi ngoài và ngày càng nặng hơn: “Cả một đêm con gái tôi vẫn bị đi ngoài, sốt và con tôi yếu đi rất nhiều. Đến sáng hôm sau khi thấy con gái đã yếu quá rồi tôi bế con sang phòng y tá và y tá nói lát về bác sĩ sang khám, lúc đó đã không kịp vì con tôi đã mất trong sáng hôm đó”.

“Sự việc đã xảy ra rồi con tôi cũng không sống lại được, tôi chỉ mong trách nhiệm của ai thì người đó phải đứng ra nhận trách nhiệm để không còn trường hợp nào bị như con gái tôi nữa”, mẹ bé gái nói.

Clip: Bà nội bé Bảo A. tỏ ra buồn bã khi nhắc lại cháu mình ra đi mà chính bà là người chứng kiến.

Chị Phan Ngọc T. - cô ruột của cháu bé cho biết: “Cháu gái tôi chỉ bị viêm phổi bình thường chứ không có bệnh tật gì cả nên gia đình mang đến viện chữa, tuy nhiên khi đến viện khám thì cháu tôi lại bị tiêu chảy, sau mấy ngày nằm viện cháu tôi yếu dần đi nhưng bác sĩ vẫn trả lời rằng tình trạng của cháu bé tôi vẫn bình thường.

Cho đến khi truyền nước xong cháu gái tôi bị tím tái chân tay thì bác sĩ cũng vẫn bảo cháu tôi bình thường. Gia đình tôi không hiểu sao các bác sĩ lại chuẩn đoán tình trạng bệnh của cháu tôi như vậy. Khi cháu tôi quá yếu, chị dâu tôi bế cháu sang phòng bác sĩ thì các bác sĩ nói đang bận họp giao ban, khi quay vào cứu thì cháu tôi đã mất rồi.

Hiện gia đình tôi không muốn bệnh viện phải trả tiền bồi thường mà chỉ muốn làm rõ trách nhiệm của ai có liên quan, tắc trách trong việc khám chữa cho bệnh nhân”.

Cũng theo gia đình chị T. thì lãnh đạo bệnh viện và trưởng khoa cũng đã đến nhà chị để xin lỗi gia đình nhưng gia đình tôi mong muốn lãnh đạo bệnh viện phải có câu trả lời rõ ràng nguyên nhân cháu tôi tử vong.

Liên quan đến sự việc trên PV đã có cuộc trao đổi với Phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo bệnh viện này cho biết: “Về trường hợp tử vong của cháu bé Bảo A. bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã họp kiểm thảo tử vong. Hiện tại phía bệnh viện chúng tôi chưa có kết luận chính thức nguyên nhân về trường hợp trên.

Sau khi họp kiểm thảo tử vong, chúng tôi mới xác định nguyên nhân tử vong và tinh thần, thái độ làm việc, chuyên môn của bác sĩ có vấn đề gì không, sau khi có kết luận mới họp hội đồng khoa học, hội đồng chuyên môn và đưa ra phương án kỷ luật”.

Pháp luật Plus tiếp tục thông tin bạn đọc.

Huy Trung - Mạnh Cường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-be-gai-hon-1-tuoi-tu-vong-tai-lang-son-so-y-te-yeu-cau-benh-vien-bao-cao-vu-viec-d31084.html