Vụ Camry "điên" đâm chết 3 người: Thấy nạn nhân, nhiều taxi “chạy thẳng”

Theo các nhân chứng và xác nhận của Công an phường Bồ Đề (Công an quận Long Biên, Hà Nội), liên quan đến vụ xe Camry ‘điên” gây tai nạn kinh hoàng trên phố Ái Mộ, nhiều tài xế taxi đã không dừng lại đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 29/2 trên phố Ái Mộ (phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Tài xế chiếc Camry “điên” đã lái xe tông chết 3 người là bà Nguyễn Thị Tr (47 tuổi), ông Trần Việt T (64 tuổi), cùng ngụ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, và cháu Trần Gia H (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên).

Liên quan đến vụ tai nạn này, báo Thanh Niên dẫn lời một số người chứng kiến vụ việc cho hay, xe cấp cứu đến quá muộn và nhiều lái xe taxi không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu nên Công an phường Bồ Đề đã phải sử dụng xe tải để chở nạn nhân đến bệnh viện.

Chiếc Camry vượt Captiva cùng thời điểm chiếc Captiva vượt qua chiếc ô tô màu đen (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thiếu tá Đinh Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề, ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân và cơ quan chức năng đã gọi xe cấp cứu (115), đồng thời cố gắng vẫy taxi qua đường để đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nhiều taxi đã không dừng lại giúp đỡ.

Thiếu tá Hiếu cho hay: “Nhiều xe taxi qua nhưng nhìn thấy nạn nhân chảy máu nhiều, bị thương nặng nên họ đã không dừng lại. Sau khoảng thời gian đợi xe cứu thương, quan sát thấy cháu bé vẫn đang hấp hối, có hy vọng cứu sống nên chúng tôi đã sử dụng xe tải của công an phường đưa cháu đến viện. Trên đường đi, chúng tôi gặp xe cứu thương, nên đã chuyển nạn nhân sang xe cứu thương để đưa tới viện kịp thời. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi”.

Theo báo Dân Việt, cô giáo Dương Kim Liên – giáo viên đang giảng dạy tại trường của bé H – bé gái xấu số trong vụ tai nạn trên, cũng có những dòng chia sẻ về sự việc đau đớn đã xảy ra và sự vô cảm của những người chứng kiến sự việc, trong đó có những lái xe taxi.

Theo chia sẻ của cô giáo này, khi mọi người chặn được một chiếc xe taxi, mấy người bế cháu lên đưa ra xe thì taxi bỏ chạy mặc cho mọi người kêu gọi. Tiếp đó, cô giáo đứng ra giữa đường để chặn một chiếc xe con, thì người đàn ông lái xe cũng cố tình “chen qua đám đông để thoát”.

Trong khi vẫn còn nhiều thông tin trái chiều về người cầm lái chiếc xe gây tai nạn, sự vô cảm của những người đã đi qua mà thờ ơ với nạn nhân lại một lần nữa gây xôn xao dư luận.

AN LÊ (tổng hợp)

Xem thêm video Tin tức:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-camry-dien-thay-nan-nhan-nhieu-taxi-chay-thang-a134867.html