Vụ cha chém con 5 tuổi tử vong: Mẹ cố đỡ từng nhát dao để cứu hai con mà không thể

Khi chồng truy sát bản thân và các con, chị G. đã dùng thân mình che chở cho hai con gái, nhưng cuối cùng con gái út vẫn bị những nhát dao oan nghiệt từ chính người cha và đã tử vong.

Chiều ngày 10/4, có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, nơi có 3 nạn nhân trong vụ cha dùng dao chém con 5 tuổi tử vong ở Thị xã Từ Sơn , chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến không khí u buồn tại các phòng bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho 3 bệnh nhân được chuyển đến viện từ Thị xã Từ Sơn vào rạng sáng ngày 10/4. Các bệnh nhân bao gồm bà Nguyễn Thị M. (64 tuổi, mẹ của Vũ Xuân Điệp), chị Nguyễn Thị G. (32 tuổi, vợ của Vũ Xuân Điệp) và cháu Vũ Thanh Tr. (9 tuổi, con gái đầu của Vũ Xuân Điệp).

BS Trung đang thăm khám vết thương cho cháu Tr.

“Cháu Tr. được chuyển vào khoa lúc 3h30 sáng 10/4, trong tình trạng rách hàm dưới, có hai vết thương bên cổ trái do vật sắc nhọn gây nên.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, khâu vết thương và cho sử dụng thuốc phòng uốn ván, nhiễm trùng. Hiện cháu đã không còn nguy kịch đến tính mạng, nhưng vẫn cần phải theo dõi”, BS Ngô Quang Trung – Trưởng khoa Răng Hàm Mặt cho biết.

Theo chia sẻ của cháu Tr., tối ngày 9/10 bố cháu (anh Vũ Xuân Điệp) ăn cơm ở nhà, sau đó ngồi xem phim rồi đi uống bia.

Cháu Tr. bị thương ở vùng mặt và cổ.

“Tối muộn, khi cháu đã đi ngủ thì bố mới về và đánh mẹ. Thấy mẹ kêu khóc, cháu tỉnh dậy thì bố tay cầm con dao đâm chém về phía mẹ và em N. Lúc đó mẹ dơ tay để chắn cho hai chị em rồi bế em chạy ra ngoài kêu cứu. Bố đuổi theo và tiếp tục đánh mẹ cháu”, cháu Tr. bàng hoàng nhớ lại. Bé N. (bé 5 tuổi không phải 4 tuổi như thông tin ban đầu) do vết thương quá nặng đã tử vong.

Theo cháu Tr., trước đây bố và mẹ thường xuyên cãi vã và đánh nhau. “Có lần bố đánh mẹ và cả mẹ cũng đánh bố nữa”, cháu Tr. nói.

Rời phòng bệnh của cháu Tr., chúng tôi đến khoa Tai Mũi Họng, nơi bệnh nhân Nguyễn Thị M.(64 tuổi, mẹ đẻ của Vũ Xuân Điệp) đang điều trị. Lúc này bà M. đã tỉnh và có thể nói chuyện được. Tuy nhiên, những lời nói của bà như ứ nghẹn trong cổ họng và nước mắt bà đã rơi rất nhiều khi nhớ về đêm kinh hoàng xảy ra với gia đình mình.

Bà M. đau buồn khi nhớ lại sự việc xảy ra với bản thân cũng như gia đình.

“Lúc đó, tôi đang ở dưới nhà, nghe tiếng ầm ầm, biết là chúng nó cãi nhau nên chạy lên tầng. Vừa bước vào phòng thấy Điệp đang dùng dao đâm chém vợ và 2 con, tôi kêu lên thì Điệp dùng tay bóp miệng tôi và đâm vào cổ tôi”, bà M. đau lòng nhớ lại.

Theo bà M., từ trước đến giờ Điệp là người hiền lành, trong cuộc sống gia đình hai vợ chồng thỉnh thoảng có mâu thuẫn, cãi vã. Nhưng trước hôm xảy ra sự việc, hai vợ chồng không hề cãi nhau.

BSCKII Nguyễn Minh Quang - Trưởng khoa Tai Mũi Họng cho biết, khi vào viện bệnh nhân bị thương ở vùng cổ, do một vật sắc nhọn cắt ngang qua thanh quản. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

“May mắn là vết thương ở phía ngoài thanh quản, nếu vết thương sâu thêm chút nữa là bệnh nhân bị đứt thanh quản, thậm chí là đứt động mạch chủ thì sẽ rất nguy hiểm”, BS Quang cho hay.

BS Toại đang thăm khám cho chị G.

Tại phòng Hồi sức cấp cứu, chị Nguyễn Thị G. đang được các bác sĩ tiêm thuốc an thần và thở bằng máy. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng với cú sốc tinh thần vừa xảy ra, các bác sĩ lo ngại sau khi tỉnh dậy chị G. dễ bị sang chấn về tâm lý.

BS Nguyễn Văn Toại – Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức cho biết, khi vào viện bệnh nhân có vết thương thấu phổi, khiến phổi bị rách, ngoài ra còn có các vết thương ở ngực và tay.

Chị G. hiện đang phải thở máy.

“Khi bệnh nhân vào viện vẫn còn tỉnh, nhưng vết thương quá nặng và mất máu nhiều. Vì vậy, các bác sĩ đã hội chẩn ngay trong đêm, tiến hành dẫn lưu màng phổi và tiếp máu cho bệnh nhân. Sau khi khâu phần phổi bị thủng và xử lý các vết thương, bệnh nhân dự kiến sẽ phải thở máy khoảng 1 tuần. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”, BS Toại thông tin.

Về phía anh Vũ Xuân Điệp (người gây ra sự việc), sau khi được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu với chẩn đoán đa chấn thương, gãy tay chân, hiện anh Điệp đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu và tỉnh táo trở lại, anh Điệp vẫn liên tục la hét và quát mắng.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Lê Phương (Khám phá)

Theo Lê Phương (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/vu-cha-chem-con-4-tuoi-tu-vong-me-co-do-tung-nhat-dao-de-cuu-hai-con-ma-khong-the-c73a305783.html