Vụ cha địu con nhặt rác trong đêm: Khi lòng tốt cũng phải đặt đúng chỗ

Câu chuyện người cha địu con nhặt rác giữa đêm đông Hà Nội chính là lời cảnh tỉnh đến những tấm lòng nhân ái trong xã hội, để từ nay không còn tình thương bị đặt nhầm chỗ. Thử hỏi, chúng ta sẽ dang tay giúp đỡ được bao nhiêu số phận khốn cùng nữa nếu lòng tốt của chúng ta luôn bị mang ra lợi dụng?

Cha địu con nhặt rác gây xúc động

Những ngày vừa qua, hình ảnh cha địu con đi nhặt rác trong đêm đông giá rét khiến cư dân mạng xôn xao. Sự việc bắt đầu từ khi một tài khoản xã hội vô tình chụp lại được hình ảnh một người cha còn trẻ tuổi, thân hình gầy guộc, phía sau địu đứa con chỉ mới hơn một tuổi đi bới từng thùng rác trên khắp địa bàn Hà Nội.

Chân dung Đào Đức Khiêm, sống tại Long Biên, Hà Nội và con út hơn một tuổi

Chia sẻ với báo chí, người cha cho biết anh tên Đào Đức Khiêm, sống tại Long Biên, Hà Nội ngậm ngùi chia sẻ, trước kia, anh là một đại gia bất động sản có tiếng ở Long Biên. Tuy nhiên trong một lần làm ăn sa cơ lỡ vận, Đào Đức Khiêm bị lừa gạt, phải bán hết đất đai để trả nợ. Không chịu được cảnh nghèo khó, vợ anh đã bỏ đi để lại anh gà trống với 3 đứa con nhỏ bơ vơ. Từ ngày đó, sáng anh ở nhà trông con, tối địu đứa nhỏ đi nhặt rác để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Câu chuyện của Đào Đức Khiêm và những hình ảnh xúc động do một số cư dân mạng chụp được đã làm lay động nhiều trái tim bạn đọc. Đã có không ít cư dân mạng tìm đến Đào Đức Khiêm gửi đường sữa, tiền mặt mong anh và ba đứa trẻ bơ vơ có một cuộc sống đỡ nhọc nhằn.

Chỉ là một màn kịch lừa đảo

Thế nhưng, những tưởng câu chuyện Đào Đức Khiêm và ba đứa con nhỏ là một hoàn cảnh đáng thương giữa cuộc sống xô bồ, hối hả để nhắc nhở con người phải sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn thì ít lâu sau, khi sự thật được hé lộ, nhiều người đã “ngã ngửa” bởi tất cả chỉ là một màn kịch dựng sẵn nhằm lừa gạt lòng thương của con người.

Những người sống gần nhà đã tố cáo, vạch trần sự thật về Đào Đức Khiêm. Thì ra, Khiêm chưa từng là một đại gia tu chí làm ăn hay bị vợ bỏ. Ngược lại, Đào Đức Khiêm có quá khứ bất hảo, phá phách. Thiếu tá Nguyễn Công Hưng, Phó trưởng công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội khẳng định, trước đây Khiêm bị người thân bỏ rơi khi mới một tuần tuổi và được cặp vợ chồng không có con cái ở phường Ngọc Thụy nhận về làm con nuôi.

Khiêm từng có 1 tiền án về tội trộm cắp vặt bị Tòa án nhân dân quận Long Biên xử 8 tháng án treo cùng 1 tiền sự về tội trộm cắp chó ở phường và bị xử lý hành chính, sử dụng ma túy. Không những thế, Khiêm hay lô đề, cờ bạc... phá phách.

Hình ảnh cha địu con nhặt rác hây xôn xao mạng xã hội

Ông Đào Đức Tích (61 tuổi, chú của Khiêm) cũng bức xúc chia sẻ về người cháu nuôi của mình: "Nó khéo mồm, bố nó tuổi già mắc bệnh hoang tưởng, mẹ lại hiền lành, không biết nó dỗ bố mẹ kiểu gì mà ông bà bán đất cho nó tiền. Bao nhiêu tiền có được nó chơi bời hết. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, 3 mảnh đất của anh chị tôi dành dụm cả đời lần lượt đội nón ra đi".

Dù có 3 đứa con nít nhít nhưng vợ chồng Khiêm vẫn ăn chơi chác táng, có lần còn để con cho ông bà già trông để đi quán bar, lên sàn nhảy. Tiền bạc bố mẹ nuôi dành dụm cả đời bị Khiêm tiêu sạch. Vì vậy mà hững năm cuối đời, bố mẹ nuôi của anh phải sống trong nghèo đói, khốn khổ rồi ra đi trong căn nhà trọ tồi tàn.

Nhiều cư dân mạng sống gần nhà Khiêm cũng cho biết, nhờ màn kịch đáng thương dựng lên, Khiêm đã nhận được rất nhiều lời mời giúp đỡ. Cứ mỗi lần có đoàn hảo tâm hẹn gặp, Khiêm sẽ bảo vợ lánh đi hoặc đưa ba đứa con ra căn nhà tạm ở bờ sông để khơi gợi lòng trắc ẩn. Tiền bạc nhận được Khiêm đều chơi lô đề, cờ bạc còn những đứa con của anh cũng không được hưởng một đồng nào.

Chưa dừng lại ở đó, một số cư dân mạng còn chụp được cảnh khiêm đèo ba đứa con bằng xe máy không mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường. Hay mới đây nhất, clip Khiêm dùng dây lưng quất mạnh vào chân con gái, đánh mạnh vào đầu cháu bé và quát “Bố mày đẻ ra mày được thì cũng giết được”… cũng khiến cư dân mạng phẫn nộ. Dù người phụ nữ ngồi gần đấy lên tiếng nhắc nhở nhưng người Khiêm vẫn tiếp tục chửi bới, văng tục mặc cho đứa con khóc lóc, sợ hãi.

Lòng tốt cũng phải đặt đúng chỗ

Câu hát “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi” như là một câu cửa miệng giữa cuộc sống xô bồ hiện đại thì câu chuyện về Đào Đức Khiêm địu con nhặt rác giữa đêm đông đã chứng minh lòng tốt vẫn luôn luôn hiện hữu trong trái tim của nhiều người chưa một lần vỗ ngực xưng tên.

Tối nhặt rác, sáng Đào Đức Khiêm đòe con đánh võng trên đường

Tuy nhiên, câu chuyện trên cũng là một lời cảnh tỉnh đến con người. Bởi trong xã hội, có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương cần được mọi người chung tay giúp đỡ nhưng lòng tốt cũng phải được đặt đúng chỗ, đúng người để không bị kẻ xấu lợi dụng vào những mục đích xấu xa khác.

Thiết nghĩ, trước những câu chuyện đau lòng, trước khi gửi sự chia sẻ, chúng ta cũng cần một “nốt lặng” để tìm hiểu bản chất sự việc, để biết được người chúng ra quan tâm thực sự cần gì và thiếu gì để tình thương của chúng ta không hoài, không phí.

Cuộc sống có không ít những hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ nhưng cũng có không ít kẻ như Đào Đức Khiêm muốn lợi dụng lòng tốt của xã hội để phục vụ cuộc sống ăn chơi, chác táng của mình. Vì vậy, chúng ta không thể bao dung mà hãy mạnh mẽ lên tiếng, để những kẻ như Khiêm phải thay đổi, để những kẻ có ý định như Khiêm phải bị cảnh tỉnh, không còn dám sống sung sướng, ăn chơi bằng chính tình thương của xã hội.

Video: Xúc động Mỹ Tâm dừng xe giữa đường, xuống hát cùng ca sĩ khiếm thị

Thanh Hiền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vu-cha-diu-con-nhat-rac-trong-dem-khi-long-tot-cung-phai-dat-dung-cho-d105619.html