Vụ cháy 6 người chết, 4 người bị thương: Sao người tốt bụng lại gặp thảm cảnh?

'Mới tối qua mấy đứa nhỏ còn qua nhà tôi chơi. Ai ngờ các cháu ra đi đột ngột quá! Sao những người tốt bụng và những đứa trẻ thơ dại lại gặp thảm cảnh thế này”, một người hàng xóm chua xót nói.

Ảnh: Trung Dung

Sáng 16.12, con hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM) không náo nhiệt, rôm rả như mọi ngày. Không khí đau buồn bao trùm cả con hẻm nhỏ. Người dân nơi đây vẫn còn thất thần, nao lòng trước sự ra đi đột ngột của gia đình ông Thăng trong vụ cháy làm 6 người chết, 4 người bị thương.

Nhân chứng kể lại vụ cháy thảm khốc ở Sài Gòn sáng 16.12

Chỉ tay về phía nhà vợ chồng ông Thăng, chị Tuyền (người hàng xóm thân thiết của gia đình nạn nhân) nghẹn ngào: “Sáng sớm nào Thúy cũng dọn bàn ra trước cửa để bán cà phê vỉa hè. Hàng xóm chúng tôi tụ tập lại nói bao nhiêu chuyện. Thúy tốt bụng, nhiệt tình, luôn giúp hàng xóm mỗi khi có ma chay, giỗ chạp. Nhìn gia đình của Thúy có 3 cô công chúa vui vẻ, hạnh phúc và luôn yêu thương nhau, hàng xóm ai cũng mừng. Vậy mà! Ai đâu ngờ….”.

Theo chị Tuyền, ông Thăng làm nghề dạy lái xe, chị Thúy ở nhà buôn bán cà phê và chăm 3 đứa con gái. Hai vợ chồng về thuê căn nhà số 453/6 (đường Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP.HCM) này hơn 1 năm nay. Họ dùng tầng trệt để ở, tận dụng bán cà phê. Tầng 1 ngôi nhà này, vợ chồng ông Thăng cho người khác thuê lại kiếm thêm ít tiền nuôi con.

“Hôm nay sinh nhật con gái tôi, nhà tôi đã đặt tiệc rồi và mời cả gia đình bển ghé chung vui, vậy mà… Mấy đứa con nhà chị Thúy ngoan hiền, ai trong xóm cũng thương”, anh Trình người sống cạnh nhà vợ chồng ông Thăng, bùi ngùi kể.

Theo anh Trình, ngày 22.12 tới là sinh nhật của bé Trần Ngọc Thiên Kim (con út ông Thăng). Những gia đình thân thiết trong xóm đang chuẩn bị tổ chức tiệc cho bé và một món quả nho nhỏ mừng bé tròn 1 tuổi.

“Mới tối hôm qua mấy đứa con nhà anh Thăng con chạy qua nhà tôi chơi, hẹn hò con gái tôi chờ tới ngày sinh nhật bé Kim. Ai ngờ các cháu ra đi đột ngột quá! Sao những người tốt bụng và những đứa trẻ thơ dại lại gặp thảm cảnh thế này”, một người hàng xóm thốt lên.

Nhắc lại vụ cháy kinh hoàng , ông Nguyễn Phùng Hưng (một người hàng xóm trực tiếp tham gia chữa cháy) nhớ lại: "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng nhiều người la cháy. Chạy ra khỏi nhà thì thấy lửa đã bao trùm nhà ông Thăng. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan rất nhanh. Nhiều tiếng nổ lớn làm vỡ cửa kính bên ngoài. Mấy người kẹt trên lầu 1 nhảy liều xuống đất".

“Thấy lửa cháy đỏ rực, biết cả nhà ông Thăng đang ở trong đó nhưng chúng tôi không biết làm sao để cứu, vì lửa cháy quá lớn”, ông Hưng nói.

Công Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-chay-6-nguoi-chet-4-nguoi-bi-thuong-sao-nguoi-tot-bung-lai-gap-tham-canh-774661.html