Vụ cháy chung cư mini: Xót xa 2 người trẻ ra đi mãi mãi khi vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời

Trong vụ cháy chung cư ở Khương Hạ, có hai gia đình cùng ở Hải Dương, đó là hai người con đã mãi mãi không còn được nhìn thấy cha mẹ. Một người vừa tốt nghiệp đại học đã đi làm còn một ngưởi vừa có con 5 tháng tuổi.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào đêm 12/9 tại chung cư mini số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng khống chế không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội, tính đến tối qua (13/9), vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ làm 56 người tử vong và 37 người bị thương; trong đó đã xác định được danh tính của 39 nạn nhân tử vong. Tại Hải Dương cũng có 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Hơn 70 người mặc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các Bệnh viện.

Nạn nhân thứ nhất là chị N.T.Th (SN 1996, quê quán thôn Hào Khê, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang). Vào sáng qua (13/9), khi nhận được thông tin vụ việc, người thân chị Th. tức tốc lên Hà Nội để tìm kiếm con gái. Sau khi nhận được thi thể chị Th. ở Bệnh viện Quân y 103, gia đình đã đưa nạn nhân xấu số về quê lo hậu sự.

Qua tìm hiểu được biết, chị Th. là con thứ 2 trong gia đình và chưa kết hôn. Sau khi học hết lớp 9 tại Trường THCS Tân Quang (huyện Ninh Giang), chị Th. thi đỗ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương) và học Đại học Ngoại thương. Tốt nghiệp đại học, chị làm việc cho một công ty nước ngoài tại Hà Nội và ở tầng 6chung cư mini phố Khương Hạ.

Gia đình, người thân đang tổ chức lo hậu sự cho anh L.T.S - nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ.

Nạn nhân thứ hai là anh L.T.S. (SN 1997, ở tại phố Chương Dương, khu phố 6, phường Trần Phú, TP. Hải Dương). Anh S. là con trai cả trong gia đình, hiện làm việc tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thái Việt (Hà Nội) và sinh sống tại chung cư mini nói trên.

Sau khi kết hôn, anh S. cùng vợ ở tại chung cư mini phố Khương Hạ. Do vợ nạn nhân sinh con đầu lòng mới được 5 tháng nên về nhà ở TP Hải Dương, còn anh S. một mình sống tại tầng 4 chung cư mini.

Theo người thân anh S. vào đêm muộn ngày 12/9, nạn nhân có gọi điện về cho người nhà nói khu vực anh ở bị cháy lớn; sau đó người nhà không liên lạc được với anh. Biết có chuyện chẳng lành, ngay trong đêm gia đình đã đến khu vực anh S. sinh sống để tìm con trai. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi. Vào chiều qua (13/9), thi thể anh S. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo UBND phường Trần Phú, Hội Chữ thập đỏ, đại diện khu phố 6 cùng các ngành đoàn thể đến thắp hương, chia buồn và hỗ trợ gia đình anh L.T.S số tiền 5 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (14/9), UBND phường Trần Phú, Hội Chữ Thập đỏ, đại diện khu dân cư 6 cùng các tổ chức đoàn thể đến phúng viếng, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh L.T.S. số tiền 5 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, chính quyền xã Hưng Long, cùng các tổ chức đến hỏi thăm, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân T.T.Th. số tiền 3 triệu đồng; trong đó, Ủy ban MTTQ xã 2 triệu đồng và Hội Chữ thập đỏ địa phương trao 1 triệu đồng hỗ trợ.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vu-chay-chung-cu-mini-xot-xa-2-nguoi-tre-ra-di-mai-mai-khi-vua-buoc-vao-nguong-cua-cuoc-doi-169230914140319514.htm