Vụ cháy khiến 6 người tử vong qua lời kể của nhân chứng

Tới trưa nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Tôi thấy cháy nhỏ mà, sao chết hết vậy

Tới sáng nay 16/12, nhiều người dân sinh sống tại hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ phường 12 Quận 3 TP HCM vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến 6 người tử vong trong vụ cháy xảy ra trong căn nhà số 453/6 vào 0h tối qua.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vào sáng nay.

Vụ cháy đã khiến 5 người trong một gia đình (gồm 2 vợ chồng và 3 con gái nhỏ) cùng một người cháu gái của người chồng tử vong thương tâm.

Đáng nói là 3 người con gái của hai vợ chồng nạn nhân vẫn còn rất nhỏ, bé lớn Trần Ngọc Vân Anh chỉ mới 7 tuổi, bé tiếp theo là Trần Ngọc Bảo Hân 5 tuổi, bé út Trần Ngọc Thiên Kim chỉ mới 2 tháng tuổi.

Chứng kiến cảnh lực lượng cứu hộ khiêng những thi thể nhỏ bé lên xe cứu thương đưa về nhà xác bệnh viện An Bình mà nhiều người chứng kiến vụ việc đã không cầm được nước mắt.

Gia đình thằng Thăng chết hết là sao, mới tối qua nó còn tính sắp tới sẽ tổ chức tất niên mời bà con trong xóm một bữa rồi về quê Bắc Giang ăn tết . Nó sống tội lắm, ở đây ai cũng quý nên hay qua quán ủng hộ nó mà giờ cả gia đình nó chết cả rồi .Tội nghiệp tụi nó quá” cụ Lan, người dân trong hẻm 453 tâm sự.

Ba đứa con thằng Thăng ngoan lắm, ở đây ai cũng thương ba đứa nhỏ . Mới hai hôm trước tôi còn nói đùa với bé lớn (Vân Anh – PV) là tết nay bé lớn ở lại với bác bác dẫn bé lớn đi chơi. Vậy mà nó (Vân Anh – PV) không chịu, nó nói muốn về quê với mẹ và muốn ở bên các em. Hôm qua lúc xảy ra cháy ,tôi thấy phía dưới cháy nhỏ lắm nên cứ nghĩ tụi nó chạy lên tầng trên hết rồi chứ đâu có ngờ là cả nhà nó chết hết vậy” chị Thủy, hàng xóm nạn nhân kể lại trong nước mắt.

“Do căn nhà khóa bên trong, mà lúc cháy, cửa kính nổ văng tung tóe nên chúng tôi sợ quá không dám lại gần. Chứ nếu không gia đình nó đâu có chết thảm như vậy” một người dân nói.

Nhiều xe máy bị cháy trơ khung.

Nhiều người thoát chết nhờ nhảy lầu

Lúc xảy ra vụ cháy, bên trong căn nhà có 10 người. Tuy nhiên, 4 người ngủ ở tầng trên đã phát hiện kịp thời nên đã chạy ra lan can rồi nhảy xuống đất ở độ cao hơn 5m. Các nạn nhân tử vong còn lại đều ngủ ở tầng dưới.

Vụ cháy xảy ra lúc đêm khuya khiến 6 người chết thảm.

“Lúc mới cháy chúng tôi chạy tới dập lửa nhưng do cửa khóa trái bên trong nhưng đành bất lực chỉ biết đứng hô hoán cho người bên trong biết. Sau đó mấy phút tôi thấy bốn đứa nhảy từ trâng trên căn nhà xuống , có hai đứa con gái bị thương được chúng tôi chuyển đến bệnh viện nhanh chóng. Rồi chúng tôi chỉ biết đứng cầu nguyện cho những người còn lại không sao, vậy mà…” anh Quý, một người dân tham gia dập lửa kể lại.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định. Khi xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 6 xe máy chứa xăng nên khi gặp lửa khói độc lan tỏa nhanh khiến cho các nạn nhân ngạt đường thở dẫn đến tử vong. Và sau đó, 6 chiếc xe máy trên cũng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Tới trưa nay, cơ quan CSĐT vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-chay-khien-6-nguoi-tu-vong-o-sai-gon-nhan-chung-dau-xot-ke-lai-d31651.html