Vụ cháy khiến cả gia đình thương vong ở Thái Bình: Nghẹn lòng bà nội khóc cháu

Những ngày này, người dân thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng (Thái Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại gia đình anh Bùi Quang Thái (SN 1978) khiến 4 thành viên gặp nạn, trong đó con gái út Bùi Yến Chi (SN 2013) tử vong, còn chị Phí Thị Hương (SN 1984, vợ anh Thái) đang mong manh giành giật sự sống.

Cháy nhà giữa đêm khuya, 2 mẹ con chết thảm

GiadinhNet - Chị Hương và cháu Chi đã tử vong chiều nay (5/8) tại Viện bỏng Quốc gia.

Bà Bé đau xót trước sự việc xảy ra khiến cháu Chi tử vong. Ảnh: Đ.T

Vụ cháy lúc nửa đêm

Chiều ngày 7/8, PV Báo GĐ&XH đã tìm về gia đình anh Thái khi nhiều người thân và hàng xóm đến chia buồn, động viên mẹ anh Thái. Căn nhà 2 tầng khang trang của vợ chồng anh Thái, chị Hương ngày nào, bỗng trở nên lạnh lẽo và u buồn bởi những ánh mắt nhìn nhau không nói thành lời.

Theo lời bà Tô Thị Bé (65 tuổi, mẹ anh Thái), khoảng 23 giờ 30 phút đêm 4/8, khi bà đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét nồng nặc, bật cửa ra thì thấy lửa đang bùng cháy ở tầng hai của nhà con trai lớn. Tuy nhiên, lúc đó toàn bộ cửa đã bị khóa bên trong không vào được, nên bà đã hô hoán để mọi người đến cứu giúp.

Bà Bùi Thị Nga (47 tuổi, hàng xóm) cho biết: “Khi nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy ở nhà vợ chồng anh Thái, tôi vừa chạy vừa kêu cứu hàng xóm. Lúc này, có rất nhiều người đến để dập lửa, nhưng không ai vào được vì cổng chính khóa và sợ chập điện. Một lát sau, cháu họ anh Thái là Bùi Đức Hiển trèo lên tầng 2 và cứu được con trai lớn của anh Thái”.

Nhớ lại sự việc, cháu Hiển (SN 2000) kể: “Khi thấy cổng nhà bác Thái bị khóa, cháu trèo qua tường và lấy thang leo lên khu hành lang tầng 2. Lúc này, cháu thấy Bùi Văn Đạt (SN 2011, con trai lớn của anh Thái) đang đứng khóc. Cháu đã ôm Đạt chuyển cho mọi người ở phía dưới đưa ra ngoài”.

Cứu được Đạt, Hiển nghe thấy có tiếng khóc bên trong nhưng vì khói dày đặc không nhìn thấy người. Tuy nhiên, Hiển vẫn liều mình chạy qua làn khói dày đặc vào trong thì nhìn thấy bé Chi (con gái út anh Thái) bị lửa bén đang ngồi khóc ở nền nhà. Không nghĩ đến nguy hiểm, Hiển liền bế Chi chạy ra ngoài để mọi người nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu. Một lát sau, mọi người mới ngắt được cầu dao điện vào cứu các thành viên còn lại của gia đình.

Khi cửa chính tầng một được mở, bà Bé chạy lên tầng hai và nhìn thấy hai vợ chồng Thái đang ngồi trong nhà vệ sinh. “Tôi thấy Thái lấy nước đổ lên người vợ và hai tay, nhìn thấy mẹ, anh Thái khóc và nói: “Mẹ ơi cứu chúng con với”. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không sao tin nổi và hoảng sợ”, bà Bé nghẹn ngào kể lại.

Bốn thành viên gia đình anh Thái được đưa ra ngoài và chuyển ngay tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, nhưng do bị bỏng nặng vợ chồng anh Thái, cháu Chi được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia ngay trong đêm. Cháu Đạt được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và ra viện vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, đến giờ cháu Đạt vẫn còn hoảng loạn.

Theo người thân anh Thái cho biết, chị Hương bị bỏng 96%, tình trạng rất nguy kịch. Anh Thái bị bỏng hai tay, hai chân, bụng và ngực. Đặc biệt, phổi của anh Thái bị ảnh hưởng nặng nề từ việc ngạt khói. Riêng cháu Chi đã tử vong tại Viện Bỏng Quốc gia vào rạng sáng 5/8 và được gia đình đưa về quê an táng.

6 năm chữa hiếm muộn, giờ lại mất con

Thắp cho cháu gái nén hương, bà Bé kể: “Tôi là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em gái. Lúc nhỏ, do gia đình nghèo khó nên các chị em phải nghỉ học sớm để đi làm thuê, làm mướn. Lớn lên tôi và ông Bùi Văn Đạm người cùng làng phải duyên và kết hôn. Lúc này, ông Đạm vừa hoàn thành dân công trở về sau 3 năm phục vụ tại tỉnh Quảng Bình vào năm 1975. Cưới nhau chưa được bao lâu, ông Đạm lại lên đường nhập ngũ. Năm 1977 ông Đạm ra quân và vợ chồng tôi sinh Thái. Khi Thái được 4 tháng tuổi, ông Đạm nhận lệnh tái ngũ đóng quân ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). Một năm sau, ông trở về và cùng tôi bươn trải mưu sinh để nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Năm 2005, vợ chồng tôi tích cóp xây được ngôi nhà mái bằng, sau này cho vợ chồng Thái ở. Năm 2009 do bạo bệnh nên ông Đạm đã mất”.

Về phần anh Thái, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh được bố mẹ vay mượn tiền bạc lo cho đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Tuy nhiên, thời điểm đó do kinh tế khủng hoảng nên làm được 2 năm, anh Thái không có kinh phí về nước và vợ chồng bà Bé phải gửi tiền sang cho con trai về.

Sau lần đi xuất ngoại trở về tay trắng, anh Thái ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nghề mổ lợn. Năm 2005, anh kết hôn cùng chị Phí Thị Hương người xã Đông Các (cùng huyện Đông Hưng). Lấy nhau được 6 năm, vợ chồng anh phải đi chạy chữa khắp nơi vì bệnh hiếm muộn. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm đều lần lượt đội nón ra đi khiến vợ chồng anh suy sụp. Năm 2011, 2013 cháu Đạt và cháu Chi chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình, dòng họ. Đến cuối năm 2015, vợ chồng anh vay mượn để xây ngôi nhà 2 tầng, trong khi tiền nhà còn chưa trả hết thì sự việc đau lòng xảy ra.

Nói về người con dâu, bà Bé lại khóc: “Tuy là con dâu, nhưng tôi luôn xem Hương như con đẻ. Bản thân Hương sống có trách nhiệm với gia đình, họ tộc và hàng xóm. Khi có công việc lớn nhỏ, Hương đều đứng ra đảm nhiệm, gánh vác, cho nên ai cũng quý mến. Hơn 10 năm về làm dâu, nhưng tôi chưa bao giờ có điều gì phải phàn nàn về cháu”.

Sự việc xảy ra, gia đình anh Thái đã tốn hàng trăm triệu đồng để chạy chữa. Hiện chị Hương hàng ngày phải chi phí số tiền lên đến 10 triệu đồng để giành giật sự sống. Anh Thái mới nộp 60 triệu đồng để bước vào lộ trình điều trị dài ngày. Với khoản tiền lớn này, bà Bé một mình không biết trông cậy vào ai, những chỗ vay mượn được đã vay mượn hết rồi. “Tôi những mong có phép màu nào đó để hai con tôi sớm thoát được cái chết cận kề. Giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào khi một mình phải lo khoản tiền lớn như thế”, bà Bé nghẹn ngào cho biết.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Tô Văn Ngọc, Trưởng thôn Thái Hòa 2 cho biết: “Xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền thôn chúng tôi đã đến chia buồn, động viên gia đình. Đồng thời vận động quyên góp để hỗ trợ vợ chồng anh Thái nhưng cũng chỉ được phần nào. Rất mong những tấm lòng hảo tâm san sẻ bớt gánh nặng đó cho gia đình họ”.

Nguyên nhân của vụ việc xảy ra với gia đình anh Thái đến nay vẫn chưa được làm rõ. Phòng LĐ,TB&XH huyện, Hội Chữ Thập đỏ huyện Đông Hưng; UBND xã, Hội Phụ nữ xã Đông Hòa và chính quyền thôn Thái Hòa 2 đã đến hỏi thăm, động viên và ủng hộ gia đình vợ chồng anh Thái với tổng số tiền 18 triệu đồng.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-chay-khien-ca-gia-dinh-thuong-vong-o-thai-binh-nghen-long-ba-noi-khoc-chau-20160808093153905.htm