Vụ cháy làm 6 người tử nạn ở TP. HCM: 'Cháy không to, nhưng tổn thất quá lớn'

Đó là nhận xét của một số người dân khu vực và người tham gia ứng cứu nạn nhân trong vụ cháy khiến 6 người tử nạn trong ngôi nhà ở hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ, quận 3 (TP HCM) vào lúc rạng sáng nay 16/12.

Vụ cháy bất ngờ

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h10 phút ngày 16/12, tại tầng trệt căn nhà bán cà phê ở địa chỉ 453/3 đường Lê Văn Sỹ, quận 3.

Ngay lập tức, nhiều người đã có mặt tham gia ứng cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà này. Anh Trương Đình Hiệp (Ngụ hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ - nhân chứng) cho biết, ngay sau khi nghe tiếng tri hô của người hàng xóm, anh chạy ra khỏi nhà thì thấy tầng trệt căn nhà số 453/3 đã bốc khói mù mịt.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

“Ngay lập tức, chúng tôi tri hô cho nhiều người cùng tham gia ứng cứu. Lúc này, mọi người huy động hàng chục bình chữa cháy mini đến hiện trường, đập cửa kính tầng trệt để phun nước và chất chữa cháy vào trong. Tuy nhiên, ngọn lửa trên bên bùng cháy dữ dội, đẩy hơi nóng ra ngoài. Bên trong còn phát nhiều tiếng nổ” – anh Hiệp kể lại.

Một số người tham gia ứng cứu nạn nhân cho biết, căn nhà là nơi cư ngụ của hai vợ chồng chủ quán cùng 3 người con và một số người đến thuê. Ước lượng số người mắc kẹt lúc đó khoảng 10 người.

Anh Hiệp kể lại vụ việc.

Khi phát hiện một số người đang đứng trên ban công, người dân đã lấy một tấm đệm ra để họ nhảy xuống đất. Tuy nhiên,khi vừa lấy tấm đệm ra, một vài người đã nhảy xuống mặt đất làm bị thương.

“Thông tin vụ việc được báo cho cơ quan chức năng, các anh dân quân ở gần đây nhanh chóng mang bình chữa cháy đến dập lửa. Chưa đến 15 phút sau lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng có mặt. Họ hành động nhanh chóng, một mặt dập lửa ở tầng trệt, mặt khác dùng thang leo lên để ứng cứu những người còn mắc kẹt trong phòng trong”, một người dân ở khu vực cho biết.

Trong khi đó, theo lời anh Trương Đình Hiệp, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận tầng 1 ngôi nhà, khi họ bước vào phòng ngoài (phòng dành cho người thuê nhà) thì không phát hiện người ở trong nên thông báo “Ở trong này không còn người”.

Người dân khu vực bàng hoàng với những tổn thất quá lớn do vụ cháy.

Đáp lời các chiến sĩ, người dân ở khu vực cho biết: “Cả nhà nạn nhân còn mắc kẹt ở phòng trong”. Cùng lúc này, ngọn lửa bên trong bùng cháy dữ dội, khiến lực lượng cứu hộ phải dùng lửa dập tắt.

“Ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng sau ít phút. Vụ cháy không lớn, nhưng quá nhanh, mọi người đều không kịp trở tay. Thời điểm chúng tôi chữa lửa thì không còn nghe tiếng hô của người bị nạn. Ở ngoài đây, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện họ bình an. Nhưng khi lửa vừa được dập xong, cứu hộ họ đưa cáng vào, chúng tôi đã biết có người thiệt mạng. Nhưng không ngờ cả nhà chủ quán đều không qua khỏi” – anh Hiệp xót xa kể lại.

Cũng theo anh Hiệp, ngọn lửa vẫn chưa bén tới phòng nơi cả nhà chủ quán. Nhưng do khói bóc lên dữ dội nên nhiều khả năng họ đã bị chết ngạt.

6 người trong một gia đình tử nạn

Tại họp báo sáng nay (16/12), đại diện Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết lúc 0h10, đơn vị nhận tin báo cháy nhà dân tại đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3). 6 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sỹ được huy động đến chữa cháy. Đến 0h28, hỏa hoạn được dập tắt. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được tầng 1 quán cà phê và ngăn cháy lan sang nhà dân xung quanh.

Quá trình chữa cháy ban đầu, lực lượng cơ sở phát hiện 5 thi thể nạn nhân. Sau đó, cảnh sát PCCC tìm thấy thêm một nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Cơ quan chức năng phong tỏa con hẻm để phục vụ khám nghiệm hiện trường.

Lúc 8 giờ 15 phút ngày 16-12, ông Tất Thành Cang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đã có mặt tại Cảnh sát PCCC TP HCM để họp khẩn nhằm nắm bắt thông tin vụ cháy kinh hoàng tại căn nhà trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ (quận 3), khiến 6 người trong một gia đình tử vong

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC các nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm: Ông Trần Anh Thăng, 47 tuổi, quê Bắc Giang; Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, 37 tuổi, quê Hà Nam, vợ ông Thăng; Cháu Trần Ngọc Vân Anh, 7 tuổi, con của vợ chồng ông Thăng; Cháu Trần Ngọc Bảo Hân, 5 tuổi, con của vợ chồng ông Thăng; Cháu Trần Ngọc Thiên Kim, 1 tuổi, con của vợ chồng ông Thăng; Chị Phạm Ngọc Thúy Vy, 36 tuổi, Đồng Nai, cháu ông Thăng.

Hai người bị thương là Nguyễn Thị Hằng, 21 tuổi và Nguyễn Thị Huyền, 23 tuổi, cùng ở TP HCM.

Cơ quan chức năng xác định vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn hơn 50 m2 diện tích tầng trệt căn nhà cùng 6 xe máy, 2 xe đạp và nhiều vật dụng khác. Căn nhà xảy cháy gồm 1 tầng trệt được dùng làm nơi bán cà phê, 1 gác lửng và 1 lầu có tổng diện tích khoảng 106 m2.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang, vụ cháy này đã báo động tình trạng cháy nổ đang có nguy cơ ngày càng cao. Ông Cang cho biết, Tết sắp đến nên nhiều nơi làm lễ, cúng bái nhiều, rồi lễ hội pháo hoa, chương trình ca múa nhạc đều có các chất dễ gây cháy.

Do đó, các sở ngành phải kiểm tra kỹ tất cả những vấn đề này, làm đều trên tất cả 24 quận, huyện, không được lơ là. "Trong ngày hôm nay, Thành ủy và Cảnh sát PCCC cùng nhau làm một thông báo chung để thống nhất việc tổ chức, rà soát kiểm tra an toàn PCCC ở các khu dân cư, các cơ sở kinh doanh, khu chế xuất, khu công nghiệp trên toàn địa bàn”, ông Cang chỉ đạo.

Nhà bị nạn chứa nhiều vật liệu dễ cháy

Thông tin thêm về vụ việc, Đại tá Trần Thanh Châu - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM - cho biết lý do vụ cháy diễn ra thảm khốc đến vậy là do căn nhà trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ vừa ở, vừa kinh doanh. Lối thoát nạn chỉ một cửa duy nhất, ngoài ra bên trong có khá nhiều vật liệu dễ cháy.

Trong khi đó, những người dân trong khu vực cũng cùng nhận định, căn nhà nơi xảy ra vụ cháy chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Nếu xảy ra cháy, cách thoát chết chỉ duy nhất là…nhảy xuống từ tầng 1.

Số xe máy bị cháy còn trơ khung.

“Ở tầng trật là quán cà phê, hai vách là vách gỗ. Ban ngày, quán kê bàn ghế ra hẻm bán. Khi nghỉ, họ thu xếp bàn ghế ở trần trệt. Ngoài ra, nhiều xe máy, xe đạp của gia đình chủ quán và người thuê trọ cũng được xếp ở tầng trệt chỉ tạo một lối ra nhỏ đi ra ngoài về đêm” – Một người dân cho biết.

Trong khi đó, theo anh Trương Đình Hiệp, phòng của cả nhà chủ quán nằm ở trong, cửa thoát hiểm lại tách biệt với tầng 1 (do ngăn cách cho thuê). Do đó, khi sự cố xảy ra, lối duy nhất thoát ra ngoài của gia đình họ là cửa ở tầng trệt.

“Ngọn lửa lớn kèm nhiều tiếng nổ, nhiều người phỏng đoán do gas và bình xăng của những xe bị đốt cháy ở tầng trệt. Vụ việc xảy ra quá nhanh. Chúng tôi đánh giá cao sự có mặt kịp thời của lực lượng cứu hộ chữa cháy. Vụ cháy thật sự không quá lớn, nhưng để lại hậu quả vô cùng đau đớn. Khi phá cửa vào, một số người kể lại, thấy chị Thủy đang ôm con ngay cửa. Nhìn cảnh ấy ai cũng ứa nước mắt” – anh Hiệp nghẹn ngào nói.

*Một số hình ảnh công an khám nghiệm hiện trường do PV Báo điện tử VnMedia ghi lại vào trưa ngày 16/12

Người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Lửa cháy lan sang nhà bên cạnh nhưng được dập tắt kịp thời.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Đến trưa ngày 16/12, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiếp tục.

Hữu Nguyên (Bài & Ảnh)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201612/vu-chay-lam-6-nguoi-tu-nan-o-tp-hcm-chay-khong-to-nhung-ton-that-qua-lon-550567/