Vụ cháy quán karaoke: Giám định ADN nạn nhân bị cháy biến dạng

Liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke Nhật Thực (ngõ 43 đường Giảng Võ, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội), tối 3/5, thi thể cả 5 nạn nhân đã được chuyển vào nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai chờ người thân tới nhận diện.

Trước đó, danh tính 4 người tử vong được xác định là Phạm Trung Nam (42 tuổi, ở Hà Nội, là 1 trong 3 chủ quán); Trần Trung Hiếu (sn 1989, trú tại Thanh Trì, Hà Nội); Hoàng Thị Hiền (sn 1988, trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ); Lưu Viết Trinh (sn 1990, trú tại huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Lê Thị Hằng (sn 1992, quê Hải Phòng, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).

Những nạn nhân xấu số này phần lớn là chết ngạt, chỉ có một người chết ở cầu thang là bị lửa cháy trực tiếp.

Người thân đau đớn khi thấy lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy - Ảnh: Quang Thế/Tuổi trẻ

Theo Zing, tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai, người thân nạn nhân cho biết người chết cháy ở cầu thang là Lưu Viết Trinh. Thi thể cô gái này đã bị cháy biến dạng. Tuy nhiên, nhờ chiếc răng đặc biệt của nạn nhân nên người nhà đã nhận ra.

"Lực lượng công an hỏi gia đình có khám nghiệm tử thi hay không và đề nghị làm ADN cho chắc chắn. Gia đình chỉ xin không mổ tử thi", người thân của Trinh nói.

Theo người bác ruột của Trinh, cô gái này từng làm ở quán ăn và mới chuyển sang nhân viên phục vụ ở quán hát chưa được lâu thì xảy ra chuyện. Gia cảnh của Trinh rất đáng thương, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa.

Hiện, Trinh còn có một em nhỏ. "Khi xảy ra sự việc, tôi cũng báo cho mẹ cháu nhưng do ở xa chưa lên kịp. Nguyện vọng gia đình xin đưa thi thể về quê an táng", người thân của Trinh nói.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Trần Huy Hào (57 tuổi, bố của nạn nhân Trần Huy Hiếu) cho biết: “Tôi đang đi làm thì nghe một người điện thoại báo quán karaoke con trai tôi làm bị cháy. Tôi chạy vội đến quán nhưng đông quá, với lại họ không cho vào vì đang khám nghiệm hiện trường. Mấy anh nhân viên của quán bảo tôi đến Bệnh viện Bạch Mai chờ”.

Lần lượt những chiếc xe chở thi thể nạn nhân và xác định được danh tính thì nhiều người đã khóc ngất.

Ông Hào tay run run cầm điện thoại gọi điện về nhà nghẹn ngào: “Thằng Hiếu chết rồi, nó bị chết cháy vì chập điện. Nó là đứa siêng năng chăm chỉ, xin làm bảo vệ cho quán kiếm đồng tiền phụ thêm cho gia đình. Giờ nó chết rồi...”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Đại - trưởng Công an Q.Đống Đa - xác nhận đã có năm người tử vong trong vụ cháy nói trên gồm chủ quán và bốn nhân viên.

Trước đó, như đã đưa tin, vụ cháy xảy ra khoảng 12g30 ngày 3/5. Khi quán đang hoạt động bỗng mất điện, sau đó lửa bốc lên từ vị trí tủ lạnh ở tầng 1 và nhanh chóng lan vào hệ thống thảm ốp cầu thang và tường. Vụ việc được 2 nhân viên của quán (đang nấu cơm ở tầng 1) nhanh chóng phát hiện và dùng nước để dập lửa.

Tuy nhiên, trời mưa to kèm theo gió lớn thốc vào quán khiến cho ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Sàn nhà và cầu thang của quán hoàn toàn được lát bằng thảm đã dẫn lửa nhanh chóng bén lên các tầng trên. Cùng với đó, các phòng hát đều có hệ thống cách âm bằng mút và xốp khiến cho ngọn lửa càng dễ bén và bùng phát dữ dội.

Bất lực trước ngọn lửa lớn, 2 nhân viên ở tầng 1 của quán chỉ kịp tháo chạy ra ngoài, hô hoán và gọi cho lực lượng chức năng tới ứng cứu.

Chỉ trong 20’, ngọn lửa đã nhanh chóng lan lên tầng năm, nơi chủ quán là anh Phạm Trung Nam đang ngủ. Anh Nam cùng 4 người khác không kịp thoát ra ngoài và đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đống Đa đã huy động 2 xe cứu hỏa và 40 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc và đã dập tắt được đám cháy lúc gần 14h cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện./.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/681347/vu-chay-quan-karaoke-giam-dinh-adn-nan-nhan-bi-chay-bien-dang