Vụ chồng dùng dao cứa cổ vợ trước mặt con: Lời khai của gã chồng bồng bột

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Quang (SN 1977) thừa nhận rất hối hận về hành vi bồng bột dùng dao cứa cổ vợ của mình...

Như chúng tôi đã đưa tin, cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn livestream dài hơn 10 phút được cư dân mạng truyền tay nhau với nội dung ghi lại cảnh một người chồng có dấu hiệu say rượu cầm dao uy hiếp vợ. Sự việc được chia sẻ là xảy ra ở quận 3, thành phố Đà Nẵng vào chiều tối hôm 9/10.

Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, từ trong nhà, con gái của hai vợ chồng hoảng loạn gào thét và chỉ dám đến gần mẹ sau khi mẹ ngất xỉu nằm dưới lòng đường. Một lúc sau, có 3 người đàn ông lao tới khống chế người chồng, một số người khác gọi taxi đưa người vợ đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin và đưa anh Quang về trụ sở lấy lời khai.

Phút kinh hoàng chồng cầm dao cứa cổ vợ. Ảnh chụp từ clip.

Chiều 10/10, anh Nguyễn Đình Quang đã được công an cho về nhà.

Trước đó, tại Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), anh Quang thừa nhận trong lúc nóng giận, không làm chủ được bản thân đã dùng dao dí vào cổ vợ. Anh ta cho rằng bản thân không có ý làm vợ bị thương.

"Bây giờ tôi rất hối hận về hành động của mình, chỉ mong cô ấy mau khỏe lại", anh Quang lí nhí nói với các điều tra viên.

Theo lời kể, vợ chồng anh Quang làm công nhân, mới chuyển đến phường Phước Mỹ thuê trọ được hơn một tháng. Dù cuộc sống khó khăn nhưng họ sống hạnh phúc, chăm chỉ nuôi con ăn học.

Chiều hôm 9/10, khi nhận được 3 triệu đồng tiền lương, anh Quang về đưa vợ 2,5 triệu đồng. Số tiền còn lại, anh giữ để tiêu vặt.

Đối tượng Quang tại cơ quan công an.

Đi nhậu cùng bạn về, thấy chị Luyện nặng lời nên anh Quang nảy sinh mâu thuẫn với vợ. Sẵn hơi men trong người, anh ta lấy con dao dài khoảng 20 cm ra dọa.

"Thấy tiếng kêu la của chị Luyện, con gái khóc thảm thì tôi chạy đến. Lúc này chị Luyện đã nằm lăn ở giữa đường", nam nhân chứng kể và cho biết do quá hoảng sợ nên nạn nhân đã ngất xỉu.

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nói vết cứa ở cổ chị Luyện dài khoảng 5 cm, không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng. Được băng bó kịp thời, bệnh nhân đã xuất viện.

Theo trung tá Nguyễn Quang Huynh, Trưởng Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), dù mới đến thuê trọ nhưng anh Quang được mọi người đánh giá hiền lành và sống hòa đồng. Anh này chưa có tiền án, tiền sự.

Nói về sự việc, trung tá Huynh nhận định bản chất vụ án không nghiêm trọng như lan truyền trên mạng. Hành vi của anh Quang gây ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ 5 tuổi khi chứng kiến cảnh tượng trên.

Xét hành vi vụ việc, cơ quan điều tra có thể không khởi tố vụ án. "Anh Quang cũng đã biết mình sai và tỏ ra ân hận nên chúng tôi đang xem xét xử phạt hành chính để răn đe", ông trưởng công an phường nói.

Công an phường Phước Mỹ đã báo cáo sự việc lên Công an quận Sơn Trà.

Bà Phan Thị H - chủ nhà trọ - cho biết, bà cho vợ chồng chị L thuê trọ từ trước Tết, mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Bà cho trả tiền theo tháng vì thấy hoàn cảnh hai vợ chồng chị L cũng khó khăn. “Lâu nay tôi thấy Quang cũng không có gì, bình thường nó cũng hiền, chỉ có say vào là hay quậy”, bà H cho biết thêm.

Một hàng xóm khác giấu tên cho biết: Buổi chiều thấy Quang về nhà trong bộ dạng say xỉn, sau đó họ nghe tiếng hai vợ chồng cãi nhau. Lúc sau thì thấy nó gí dao vào cổ vợ, thấy vậy nhiều người dân xúm lại can ngăn nhưng không được.

Vân Thơ (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/vu-chong-dung-dao-cua-co-vo-truoc-mat-con-loi-khai-cua-ga-chong-bong-bot-d122594.html