Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Cha mẹ già 'chết đứng' vì 2 con trai là nghi phạm

Lần đầu tiên cả 2 con trai bị bắt vì tội danh khủng bố còn lần này, vợ chồng ông V. lại 'chết đứng' khi con mình là nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai.

Bố mẹ già "chết đứng" nghe tin con cướp ngân hàng

Ngày 6/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đồng Nai cho biết đã xác định nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai là Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) và cũng đang bắt giữ Phạm Văn Lâm (SN 1985), anh trai Hùng về hành vi không tố giác tội phạm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, cảnh sát phát hiện và thu giữ: 4 bình nước hóa chất, 4 lọ thủy tinh, 6 cuộn giấy có hình trụ buộc hai đầu để dây điện thò ra ngoài, 6 bình bột hóa chất, 3 ống nhòm, 4 bản đồ…được xác định là những nguyên vật liệu dùng để chế bom, mìn tự tạo.

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh : N.Đ.N

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh : N.Đ.N

Đại diện chính quyền địa phương nơi Hùng sinh sống cho biết trên báo Dân việt rằng đây là thành phần bất hảo và ít sống tại địa phương. "Sau khi ra tù khoảng 1 năm nay, Hùng đi đâu làm gì địa phương không rõ nhưng đối tượng này ít có mặt ở nhà", đại diện chính quyền nói.

Được biết, bố mẹ Hùng và Lâm là người gốc Bắc chuyển vào ấp 1, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai lập nghiệp từ khi cả 2 còn nhỏ. Cuộc sống của ông Phạm Văn V. (bố 2 nghi phạm) được trang VTC online kể lại rằng khi 2 con trai còn nhỏ, gia đình ông rất hạnh phúc, vui vẻ. Lâm và Hùng tỏ ra là những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời. Đến khi gia đình chuyển tới ấp 2 sinh sống thì 2 anh em đã đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới về.

Vợ chồng ông V. vẫn luôn tự hào về 2 người con trai học hành tới nơi tới chốn, kiếm ra tiền và biếu bố mẹ mỗi khi về thăm nhà.

Tuy nhiên, cho đến năm 2010 thì vợ chồng ông V. bất ngờ khi nghe tin 2 con trai bị bắt vì gây ra vụ nổ tại nhà ông Đỗ Văn C. - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bình Dương.

Tháng 3/2011, TAND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Lâm 7 năm 6 tháng tù, Hùng 6 năm tù.

Sau bản án của con, vợ chồng ông V. sống khép kín, ít qua lại với mọi người, không còn hòa đồng, vui vẻ với hàng xóm như trước nữa. Hàng ngày, 2 ông bà nhặt lá, chặt củi bán lấy tiền thăm con trai trong trại giam.

Căn nhà bố mẹ nghi phạm đóng cửa nhiều ngày sau khi xảy ra vụ việc (Ảnh: Người lao động)

Sau khi mãn hạn tù, 2 anh em Lâm - Hùng bỏ đi một thời gian rồi mới trở về nhà. Ngôi nhà của ông V. dường như có chút ấm áp sau những năm tháng lạnh lẽo, cô quạnh. Thế nhưng, ngày 6/9 vừa qua, vợ chồng ông V. tiếp tục "chết đứng" khi công an ập vào nhà bắt giữ đứa con lớn để điều tra về hành vi che giấu tội phạm còn Hùng lúc đó đã bỏ trốn và bị công an truy lùng.

Lần thứ 2, khi đã ở tuổi 60, vợ chồng ông V. gục ngã vì con trai tiếp tục gây tội. Một số người hàng xóm cho rằng có thể 2 ông bà già không chịu nổi áp lực chuyện con mình gây ra nên đã bỏ nhà đi đâu mấy ngày không ai biết.

Bà Trương Thị Hồng Liên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa trả lời phỏng vấn báo Người lao động cho biết cha mẹ nghi phạm là người hiền lành, người bố trước đây còn sinh hoạt trong hội cựu chiến binh, sau đó thì nghỉ không tham gia nữa.

Từ ngày 2 đứa con lớn lên rồi đi xa, hai ông bà lặng lẽ cặm cụi làm ăn. "Sinh ra ở vùng đất nghèo yên bình mà không ngờ hai đứa trẻ lớn lên làm chuyện kinh hoàng như vậy", bà bí thư xã chia sẻ.

Từ đặt mìn xe ô tô cán bộ đến mang mìn giả đi cướp ngân hàng

Ngày 1/9, Hùng bịt khẩu trang xông vào trụ sở chi nhánh một ngân hàng tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Tại đây, đối tượng dùng hung khí và bom giả để đe dọa nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền 227 triệu đồng.

Hình ảnh nghi phạm cướp ngân hàng trích xuất từ camera

Chiếc xe máy Hùng sử dụng trong vụ cướp ngân hàng là do Lâm mượn của một người bạn rồi giao cho Hùng sử dụng. Trên đường chạy trốn, đối tượng đánh rơi hơn 100 triệu đồng.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Hùng dùng xe máy chạy đến khu rừng thuộc phân trường Gia Phu – Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (địa phận xã Xuân Hòa) cất giấu rồi bỏ trốn.

Mìn giả Hùng để lại hiện trường (Ảnh: Người đưa tin)

Trước đó, rạng sáng 19/4/2010, Hùng đã đặt 2 quả mìn tự tạo trong xe của ông C. tại nhà riêng của vị cán bộ. Một quả mìn phát nổ trong chiếc xe Toyota Land Cruiser. Tuy nhiên do lượng thuốc nổ ít nên sức công phá không mạnh.

Quả mìn thứ 2 đặt dưới nắp capo một chiếc xe khác chưa phát nổ, quả mìn này được đấu nối với điện thoại di động, kiểm tra sau đó thấy 4 cuộc gọi nhỡ để kích hoạt nhưng không thành.

Quả mìn tự tạo được cơ quan công an tháo gỡ sau đó và xác định có kích thước hình trụ, nặng khoảng 500g, chứa khoảng 200g thuốc nổ.

Bên cạnh quả mìn chưa nổ, cơ quan điều tra còn phát hiện bức thư lời lẽ đe dọa nhằn tống tiền.

Khám xét nhà đối tượng, cơ quan điều tra còn thu giữ tang vật là các bình hóa chất, lọ thủy tinh, dây điện, ống nhòm, bản đồ…được xác định dùng để chế bom, mìn tự tạo.

Theo Thời đại

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-cuop-ngan-hang-o-dong-nai-cha-me-gia-chet-dung-vi-2-con-trai-la-nghi-pham-20170911120713446.htm