Vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh: Hai anh em chưa từng ăn cắp

Theo lời kể của hàng xóm, hai anh em trong băng nhóm gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh là Lê Đăng Khoa (26 tuổi), Lê Văn Phương (22 tuổi) trước đó chưa từng ăn cắp.

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong nhóm cướp tiệm vàng Kim Phụng (ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, theo tin tức trên báo Giao thông.

Sau khi bị bắt, tại CQĐT, bước đầu 4 đối tượng khai nhận: Để chuẩn bị cho việc gây án, 4 đối tượng gồm: Lê Đăng Khoa (biệt danh Khoa “máu lạnh”, 26 tuổi), Lê Văn Phương (em ruột Khoa, 22 tuổi); Nguyễn Hồng Khắc (30 tuổi) và Võ Tấn Quốc (22 tuổi), cùng ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh đã cùng nhau phân công mua hàng chục khẩu trang để che mặt, trang bị găng tay, áo khoác.

Hai anh em Khoa và Phương vừa bị bắt. Ảnh báo Đất việt.

Đến trưa 16/12, cả bọn lợi dụng lúc vắng vẻ mang theo súng ngắn, mã tấu và bình xịt hơi cay đi trên 2 chiếc Exciter tiếp cận tiệm vàng Kim Phụng. Vừa đến nơi, Khắc cầm súng xông vào khống chế chị Lê Thị Kim Thoại (28 tuổi, chủ tiệm vàng).

Chị Thoại hoảng hốt tri hô, người chồng từ phía sau nhà vội chạy lên thì bị Khắc xịt hơi cay vào mặt khiến 2 vợ chồng phải chạy ra sau nhà lánh nạn. Sau đó, 2 đối tượng khác đập vỡ tủ kính cướp đi gần 10 lượng vàng 18k rồi cả bọn nhanh chóng tẩu thoát.

Hai nghi can bị bắt liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng là hai anh em ruột Khoa và Phương cùng ngụ ấp Phước Hiệp, xã Gia Bình, H.Trảng Bàng, Tây Ninh).

Chiều ngày 19/12, trao đổi với phóng viên báo Đất việt, bác H.V.N - Trưởng ấp Phước Hiệp cho biết: "Ở địa phương hai anh em Khoa và Phượng chưa ăn cắp bao giờ. Hai đứa đi làm rồi thuê nhà trọ trên Trảng Bàng.

Mẹ Khoa và Phượng chủ yếu buôn củ sắn củ khoai, ba thì nuôi bò để kiếm sống. Còn hai anh em chúng nó đi làm lâu lắm không thấy về nhà. Người anh bỏ vợ rồi ở đấy mấy tháng. Bố mẹ chúng cũng mới nghe ăn trộm chứ không biết".

Cùng ngày anh Khoa - chủ tiệm vàng kể lại giây phút lúc đó, anh Khoa kể: "Sau khi nghe tiếng kêu của vợ đã chạy lên thì hai đối tượng này dùng bình xịt hơi cay xịt vào hai vợ chồng. Lúc này anh cùng vợ lùi lại phía sau rồi hô hoán hàng xóm.

Hàng xóm nghe tiếng kêu của hai vợ chồng chạy sang, tuy nhiên khi đó đối tượng dùng hung khí đe dọa những người có mặt ở đó nên không ai dám vào. Lúc đối tượng mang số vàng cướp đi có làm rơi một ít trước cửa. Số vàng đó đã được người dân họ nhặt và gom lại giúp.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an đang điều tra, và số vàng bị mất trộm vẫn chưa được thu hồi lại. Công an vẫn đang làm việc".

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Giao thông, Đất việt)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-cuop-tiem-vang-o-tay-ninh-hai-anh-em-chua-tung-an-cap-d88024.html