Vụ đánh bom kép khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Iran

Ngày 3-1, hai vụ nổ xảy ra gần mộ Tướng Qassem Soleimani, cố chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Hiện chưa rõ thủ phạm đánh bom ở thành phố Kerman, phía Đông Nam Iran, nhưng sự việc rõ ràng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực.

Chính phủ Iran đã tuyên bố để tang các nạn nhân xấu số trong ngày 4-1

Chính phủ Iran đã tuyên bố để tang các nạn nhân xấu số trong ngày 4-1

Sự việc diễn ra đúng dịp lễ kỷ niệm 4 năm ngày mất của Tướng Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 3-1-2020 và được chôn cất tại nghĩa trang thành phố

Kerman.Theo Tasnim, một trang tin tức của Iran có liên hệ với IRGC, vụ nổ đầu tiên xảy ra cách nơi chôn cất Tướng Soleimani 700m còn vụ nổ thứ hai cách đó 1 km. Cả hai quả bom đều được được đặt trong vali, có vẻ như đã được kích nổ từ xa.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ IranAhmad Vahidi cho biết, hầu hết các trường hợp thương vong là do vụ nổ thứ hai gây ra. Đáng nói, chất nổ được đặt ở vị trí không phải khu vực đông người nhất của buổi lễ nên không phải vượt qua bất kỳ cổng an ninh nào. Vì thế, cảnh quay từ hiện trường vụ nổ cho thấy, mộ của Tướng Soleimani không bị hư hại. Hiện lực lượng an ninh và cảnh sát đã kiểm soát tình hình tại Kerman, trong khi công tác điều tra được triển khai khẩn cấp. Hai vụ nổ bom trên đã khiến ít nhất 103 người thiệt mạng và 211 người bị thương. Theo Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Khẩn cấp Quốc gia, nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, do đó số người thiệt mạng có thể tăng lên. Chính phủ Iran đã tuyên bố để tang các nạn nhân xấu số trong ngày 4-1.

Đài Truyền hình quốc gia Iran ngày 3-1 dẫn phát biểu của ông Rahman Jalali, Phó Tỉnh trưởng Kerman cho biết, đây là cuộc tấn công khủng bố. Trong một tuyên bố, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh rằng, thủ phạm của hành động mà ông Raisi gọi là “hèn nhát”, “tàn ác” sớm bị trừng phạt. Trong khi đó, ông Ahmad Vahidi, Bộ trưởng Nội vụ Iran, đồng thời là chỉ huy IRGC cho rằng “kẻ thù đang tiến hành các hoạt động tâm lý” và yêu cầu người Iran không tin vào những suy đoán cũng như tin đồn. Theo Hãng thông tấn Nhà nước IRNA, sau hai vụ nổ bom đẫm máu trên, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã hủy chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ vốn được lên kế hoạch trong ngày 4-1. Một quan chức Văn phòng Tổng thống đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Iran sẽ thực hiện chuyến công du này vào thời điểm thích hợp.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người chịu trách nhiệm về vụ đánh bom kép này. Theo Giáo sư Hassan Ahmadian, chuyên gia nghiên cứu về Trung Đông tại Đại học Tehran, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Israel đều có khả năng là thủ phạm. “IS đã cho thấy rằng chúng sẵn sàng sát hại số lượng lớn dân thường. Còn Israel có thể muốn leo thang chống lại Iran. Đây đều là những khả năng”. Trong khi đó, nhà phân tích chính trị cấp cao Marwan Bishara của Al Jazeera nói rằng có “những đám mây đen chiến tranh” đang quần tụ ở Trung Đông, giờ đây bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra bởi có quá nhiều bạo lực và căng thẳng bị dồn nén trong khu vực, từ Biển Đỏ, biên giới Iran - Iraq, tới Yemen và vùng Vịnh.

Hôm 3-1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố trên. Quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cũng gửi lời chia buồn tới chính quyền Iran. Ông lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Matxcơva cực lực lên án khủng bố dưới mọi hình thức, tái khẳng định cam kết đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa cực đoan. Ông gửi lời chia buồn tới giới lãnh đạo Iran cũng như gia đình các nạn nhân trong 2 vụ nổ trên.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vu-danh-bom-kep-khien-hon-100-nguoi-thiet-mang-o-iran-post563378.antd