Vũ điệu đam mê: Mở đầu trào lưu hip-hop Việt

(Phim 24h) - Nhờ vào tình yêu, niềm đam mê với hiphop, mà mọi sự hiểu lầm đều được hóa giải, mọi lỗi lầm được tha thứ. Những bạn trẻ đã cùng đứng bên nhau, cùng nhau nỗ lực hết mình vì hiphop Việt.

Truyện phim xoay xung quanh các nhân vật Nam, Hạnh, Trung, Khánh và My - những người trẻ tuổi khát khao được khẳng định bản thân, đam mê hiphop và mong được cháy hết mình cho sự say mê đó. Hạnh (Hạnh Sino) – cô gái trẻ đáng yêu, trong sáng đã được anh trai và người yêu truyền cho ngọn lửa đam mê hiphop. Trung (Cường 5even) – người yêu của Hạnh, đam mê và quyết tâm đi theo con đường hiphop dance chuyên nghiệp với ước mơ cháy bỏng là đưa hiphop Việt lên đỉnh cao. Nam ( Hà Lê) – anh trai Hạnh thì chỉ coi hiphop như một trò chơi của tuổi trẻ, và không thể mãi đắm chìm trong đó. Khánh (Tùng Min) và My (Dương Dương) – vì quá tham vọng và đam mê mà dần đi lạc trong mê cung của sự dối trá và thủ đoạn. Những cảnh nhảy nhót trong phim được đầu tư kĩ lưỡng Tuy nhiên, nhờ vào tình yêu, niềm đam mê với hiphop, mà mọi sự hiểu lầm đều được hóa giải, mọi lỗi lầm được tha thứ. Những bạn trẻ đã cùng đứng bên nhau, cùng nhau nỗ lực hết mình vì hiphop Việt. Khởi nguồn cái tên Ban đầu bộ phim có tên là Bụi Đường Tinh Khôi, sau đó là Bụi Đường. Cái tên Vũ Điệu Đam Mê được thay thế vào phút cuối cùng với mong muốn của những người thực hiện bộ phim sẽ tác phẩm của mình đến gần với khán giả hơn. Các bạn trẻ tham gia bộ phim cũng mong muốn bằng những nỗ lực của mình sẽ thay đổi định kiến của Xã hội về bộ môn Hip Hop, những nghi ngại về mặt đạo đức cũng như tính tự phát của loại hình nghệ thuật ngoại nhập còn nhiều mới mẻ này. Vũ điệu đam mê khiến nhiều người liên tưởng đến Step Up Vũ điệu đam mê khẳng định một chân lý: Những người nào thực sự đam mê mới có thể theo đuổi đến cùng bộ môn nghệ thuật Hiphop. Hiphop kết nối những đam mê. Hiphop là không biên giới. Hiphop đã hàn gắn tình yêu, những hiểu lầm bồng bột của thế hệ trẻ. Bằng ngôn ngữ của Hiphop, các bạn trẻ đã và đang nổ lực để khẳng định hình ảnh một đất nước Việt Nam trong sự hội nhập cùng thế giới. Là hiệu ứng của Bước nhảy Xteen? Vũ Điệu Đam Mê được khởi quay vào thời điểm một bộ phim khác về đề tài Hiphop – Bước Nhảy Xì Tin cũng đang gây sốt trên truyền hình. Một bộ phim hứa hẹn mang đến cơn sốt mới về hip-hop Tuy nhiên, đạo diễn Đức Việt đã khẳng định, Vũ Điệu Đam Mê không 'ăn theo' hay 'đối đầu' gì với Bước Nhảy Xì Tin. Vũ Điệu Đam Mê là phim điện ảnh trong khi Bước Nhảy xì Tin là phim truyền hình, thể loại và đối tượng khán giả khác hẳn nhau. Đạo diễn đã tiếp cận với kịch bản Bụi Đường của tác giả Vũ Ly Ly trong khi đang thực hiện bộ phim Ca nhạc dài tập Men say của Đài PTTH Hà Nội. Kịch bản Bụi đường đã được cục Điện Ảnh duyệt trước đó khá lâu nhưng chưa có đạo diễn nào đứng ra nhận, thực hiện một bộ phim truyện nhựa về đề tài Hiphop trong thời điểm hiện tại thật không dễ dàng. Nhưng chính thách thức về điều kiện sản xuất đã khiến cho những người thực hiện bộ phim càng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành một tác phẩm đầu tiên 'Made in Vietnam' về đề tài Hiphop trên màn ảnh rộng. Cuộc thử vai quy mô lớn rộng khắp Hà Nội Vũ Điệu Đam Mê đòi hỏi những diễn viên tham gia – dù là những vũ công nghiệp dư cũng cần có trình độ và hiểu biết nhất định về Hiphop, tràn đầy nhiệt huyết với những điệu nhảy đồng thời hội tụ cả khả năng diễn xuất. Để có được cơ hội tham gia diễn xuất trong Vũ Điệu Đam Mê, các bạn trẻ đã tham gia những 3 vòng Casting. Việc casting diễn ra trên hai hướng. Đầu tiên Casting diễn với thành viên của các nhóm nhảy lớn ở Hà Nội vào thời này như BIG TOE, SECRED, HALLEY... Các bạn trẻ đều hào hứng đến thể hiện khả năng nhảy Hiphop và thử tài mình trên phương diện diễn xuất, để từ 50 người chọn ra được gần 20 bạn vào vòng sau, chia thành nhóm nhảy Bụi và Boys với hai phong cách khác nhau. Điều thú vị là Kim, cô ca sỹ Hiphop đình đám cũng tham gia casting một cách nghiêm túc, giành được một vai diễn mà cô có thể xuất hiện trên sân khấu trình diễn cả sở trường hát và khả năng nhảy Hiphop của mình. Toàn bộ diễn viên trong phim đều có những kĩ năng hip-hop điêu luyện Một hướng casting khác của phim khai thác những diễn viên có khả năng nhảy múa. Hàng loạt các diễn viên trẻ, ngoại hình đẹp đã được công ty CAM triệu tập, thử nhạc cảm, hướng dẫn nhảy. Những bạn lọt vào vòng sau ở nhóm này sẽ tiếp tục tham gia luyện nhảy với các vũ công chuyên nghiệp trong vòng hai tuần, tiếp tục đến với cuộc sát hạch cuối cùng. Sau khi được chọn vào phim, dù là vai chính hay vai phụ, các bạn trẻ cũng dành hơn 2 tháng trời để tập luyện các điệu nhảy mới được biên đạo hoặc học thêm về diễn xuất. Lối casting linh hoạt đó đã mang đến cho đoàn phim Vũ Điệu Đam Mê một đội ngũ diễn viên khá ưng ý. Ba diễn viên nam chính của phim đều là thành viên các nhóm nhảy nổi tiếng. Nguyễn Việt Cường – còn gọi là Cường Seven thành viên chủ chốt của nhóm nhảy Sacred Ent chạm ngõ điện ảnh bằng vai Trung – vai nam chính của bộ phim. Hà Lê, trưởng nhóm Sacred Ent, biên đạo vũ điệu của phim cũng đảm nhận một vai thứ chính. Phim còn có sự tham gia của Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Min), người đã rất quen thuộc với đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ qua bộ phim Bước nhảy Xì tin. Phim chính thức ra rạp từ ngày 8/10 tới đây Nhưng gây nên sự bất ngờ thú vị chính hai cô gái đảm nhận hai vai nữ chính. Cả Hạnh Sino và Cao Dương đều là dân ngoại đạo, mới bắt đầu học nhảy Hiphop trước khi bộ phim khởi quay không lâu song đã có những tiến bộ vượt bậc. Chỉ sau 2 tuần học, Hạnh Sino đã khiến nhiều người bất ngờ vì khả năng nhảy của mình.Trong quá trình quay phim Hạnh đã có những chấn thương nghiêm trọng, nhất là những cảnh quay nhảy đôi với nhân vật Trung. Rồi lúc bị ngấm mưa, Hạnh ốm mất một tuần, cả đoàn làm phim lo sốt vó. Nhưng niềm đam mê và thái độ nghiêm túc đã khiến cô gái mảnh dẻ hoàn thành trọn ven vai diễn của mình. Trong khi Mỹ Hạnh phải tăng cân để phù hợp với vai diễn thì Cao Dương, người được chọn vào vai My lại phải giảm cân cho phù hợp với bộ phim. Thời điểm casting cũng là lúc Cao Dương đang học ở lớp Training cho phim Bộ Tứ 10a8. Hồi đó, Dương năng 53kg, mặt phúng phính. Đợt đó Dương phải tập nhảy mỗi buổi chiều. Cứ một tuần, chú Việt đạo diễn lại gọi lên xem mặt đã gầy chút nào chưa. Kết quả cuối cùng không khả quan lắm, nhưng đạo diễn đã thấy được những nỗ lực và đam mê nên cuối cùng Dương vẫn được chọn vào vai My. (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/phim/vu-dieu-dam-me-mo-dau-trao-luu-hip-hop-viet-c74a321218.html