Vụ em chồng giết chị dâu: Mâu thuẫn vặt 'bùng nổ' trong cơn say dẫn đến tội lỗi tày trời

Sau vụ án đau lòng tại xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), 3 đứa trẻ vốn mồ côi cha nay cũng không còn mẹ. Hai anh em phải bỏ học giữa đi làm thuê phụ mẹ nuôi em, nay đứa trong Nam, đứa ngoài sấp ngửa về chịu tang mẹ.

Hình minh họa

Nhớ lại vụ án, người hàng xóm chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng: “Thấy Hiền hốt hoảng chạy sang cầu cứu vì bị em chồng truy đuổi, tôi liền cho Hiền vào nhà, đồng thời khóa cổng lại. Tuy vậy, Thủy vẫn nhảy cổng sau, đột nhập vào nhà tôi rồi làm loạn lên.

Chừng 15 phút sau, hàng xóm nghe ồn ào liền đến khuyên răn Thủy, nhưng nó vẫn không chịu nghe. Giằng co gần 20 phút, Thủy liền lấy con dao tôi vẫn thường thái rau, chạy ra nhà vệ sinh vung vào người chị dâu. Sự việc xảy ra quá nhanh nên chúng tôi không kịp can ngăn”.

Tích tắc gây thảm án

Chứng kiến toàn bộ vụ việc hôm đó, bà Nguyễn Thị Thuyết (55 tuổi, ngụ xóm 18) chưa hết sợ hãi khi kể lại án mạng xảy ra ngay trong ngôi nhà của mình.

Theo đó, khoảng 8h sáng 30/8, đang xem phim, bà bỗng thấy chị Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi) hốt hoảng chạy đến cầu cứu. Nghe chị Hiền bảo đang bị em chồng là Hồ Văn Thủy (36 tuổi) truy đuổi, bà Thuyết liền cho hàng xóm vào nhà trốn.

Để đảm bảo an toàn cho chị Hiền, bà Thuyết đã ra khóa cổng, sau đó vào nhà vờ ngồi xem vô tuyến. Nhưng người đàn ông đang truy đuổi không chịu thua. Không vào được bằng cửa chính, khoảng 15 phút sau, Thủy bất ngờ nhảy qua cổng sau vào nhà bà Thuyết.

Sau đó, Thủy vào nhà dưới, lật chăn màn tìm chị dâu. Lùng sục khắp nơi không thấy, Thủy bỏ ra ngoài.

Cũng thời điểm này, một số người hàng xóm biết chuyện đã vào nhà bà Thuyết khuyên can Thủy bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Bà Thuyết tường thuật: “Mọi người đến nói chuyện, phân tích đúng sai khoảng 15 phút. Thủy ngồi lắng nghe, có mấy lần cãi lại.

Bất thình lình Thủy chạy vào khu vực nhà bếp cầm con dao tôi thường thái rau. Thấy vậy, đứa cháu của gia đình tôi liền lao vào ôm chầm lấy người Thủy. Quá hoảng sợ, tôi chỉ biết quỳ xuống van xin đừng làm chuyện gì dại dột”.

Thủy vẫn không ngừng “múa” chân tay vung dao. Người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy ra cổng. Riêng bà Thuyết chạy ra đường tri hô hàng xóm đến giúp đỡ.

Bà bàng hoàng nhớ lại: “Trong khoảng thời gian tích tắc đó, Thủy đã lao vào nhà vệ sinh của gia đình tôi, nơi chị dâu đang lẩn trốn rồi vung dao tấn công. Lúc chúng tôi nghe tiếng “á” của Hiền, chạy vào thì mọi chuyện đã rồi”.

Cũng theo nhân chứng, sau khi gây án, Thủy đã thả dao xuống, bế chị dâu ra đến cổng cho mọi người trợ cứu, sau đó hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sự việc ngay sau đó được trình báo công an. Công an xã Sơn Thành nhận tin báo ngay lập tức đến bảo vệ hiện trường, ghi nhận sự việc ban đầu và báo lên Công an huyện Yên Thành. Không lâu sau, Hồ Văn Thủy bị bắt giữ.

Về nạn nhân, vết thương cắt đứt động mạch gây mất máu nhiều. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau khi trúng thương, nạn nhân tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện.

Đường vào nhà nạn nhân

Đàn con mồ côi cả cha lẫn mẹ

Sáng 31/8, đám tang nạn nhân diễn ra sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục khám nghiệm. Ba con của nạn nhân (lần lượt 16, 14 và 12 tuổi) chít khăn tang khóc nghẹn bên linh cữu mẹ. Trước đó 5 năm, người cha cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Khi chồng mất, mọi gánh nặng đều đè lên vai chị Hiền. Túng quẫn, kinh tế thiếu trướt hụt sau, góa phụ quyết định vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động ở Malaisya thời hạn 3 năm và mới về khoảng một năm. Mẹ chồng chị thương con dâu và các cháu nên chuyển đến sống cùng.

Còn 3 người con, sau khi mẹ đi xuất khẩu lao động, người con trai cả bỏ học vào miền Nam làm thuê, phụ giúp mẹ nuôi các em. Con gái thứ hai sau đó cũng nghỉ học đi giúp việc cho một gia đình ngoài Bắc.

Tiền lương có được, hai anh em đều tích góp gửi cho mẹ. Khi nghe hung tin mẹ gặp nạn, cả hai anh em, đứa trong Nam, đứa ngoài Bắc vội bắt xe về chịu tang mẹ. Chứng kiến hai đứa trẻ khóc vật vã từ ngoài cổng vào nhà, bà con lối xóm không ai cầm được nước mắt.

Chị Cảnh, bí thư xóm cho hay, sau khi chuyện đau lòng xảy ra, đại diện chính quyền và người dân đã đến chia buồn cùng gia đình. Mọi người đã vận động nhau góp tiền ủng hộ cho 3 con của nạn nhân.

“Chúng tôi đang làm danh sách những mạnh thường quân hỗ trợ cho 3 anh em. Ngoài ra, xóm cũng vận động thêm nhiều người nữa. Tất cả số tiền quyên góp được, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho các em”, chị Cảnh cho biết.

Người dân địa phương vẫn không rõ nguyên nhân gì khiến Thủy ra tay với chị dâu như vậy. Theo lời kể của nhân chứng, hôm gây án, người Thủy nồng nặc mùi rượu.

Người dân phỏng đoán, có thể do những mâu thuẫn nhỏ nhặt lúc trước, cộng với việc đang có men rượu nên Thủy đã gây tội tày trời. Sau khi gây án, Thủy vô cùng hoảng sợ, vội vàng bế thốc nạn nhân ra trước sân nhờ mọi người trợ giúp.

Được biết, vợ chồng Hồ Văn Thủy có 4 con, (lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi). Thủy làm nghề hàn xì tại địa phương, vợ bán giò chả ngoài chợ. Kinh tế gia đình bình thường. Tội lỗi của Thủy khiến người thân đều bàng hoàng, đau đớn. Người vợ vừa phải chạy vạy lo an táng cho chị dâu vừa phải lo cho chồng đang bị bắt giữ.

Theo nhận xét của hàng xóm, Thủy là người nóng tính, hay cờ bạc, rượu chè. Hôm gây ra án mạng, Thủy đã uống rượu. Quan hệ giữa Thủy với nạn nhân tuy không có mâu thuẫn gay gắt nhưng cả hai vốn không ưa nhau từ lâu. Còn chị Hiền được đánh giá hiền lành, biết cư xử với bà con chòm xóm.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Sau khi mẹ đi xuất khẩu lao động, người con trai cả bỏ học vào miền Nam làm thuê, phụ giúp mẹ nuôi các em. Con gái thứ hai sau đó cũng nghỉ học đi giúp việc cho một gia đình ngoài Bắc. Tiền lương có được, hai anh em đều tích góp gửi cho mẹ.

Khi nghe hung tin mẹ gặp nạn, cả hai anh em, đứa trong Nam, đứa ngoài Bắc vội bắt xe về chịu tang mẹ. Chứng kiến hai đứa trẻ khóc vật vã từ ngoài cổng vào nhà, bà con lối xóm không ai cầm được nước mắt.

Long Trần

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/con-duong-hoan-luong/vu-em-chong-giet-chi-dau-mau-thuan-vat-bung-no-trong-con-say-dan-den-toi-loi-tay-troi-293265.html