Vụ giết tài xế, trói trong cabin: Hành động bất thường của nghi can trước ngày gây án

“Mọi lần không thấy nó mua hoa hồng về thắp hương vợ bao giờ, nhưng hôm đó thấy thế khiến tôi có linh cảm bất an", ông Kh cho biết.

Vụ sát hại tài xế trong cabin ô tô ở Bắc Ninh: Nỗi khổ của những đứa trẻ

GiadinhNet - Khi biết Cường và Liên là đối tượng liên quan đến vụ án mạng giết người cướp tài sản thì những người thân của nghi can vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Bởi lẽ, họ không thể nghĩ rằng, người chồng, người con của mình lại có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng người khác. Nhưng khổ hơn cả là những người con thơ của các đối tượng sẽ sống sao trước tương lai mờ mịt và dư luận người đời.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 18/2, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Nguyễn Minh Liên (SN 1983), thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên và Trương Việt Cường (SN 1979) thị trấn Phú Thái (cùng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) - 2 nghi can liên quan đến việc sát hại tài xế Chu Văn Phong (SN 1978, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), xảy ra tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh).

Sau khi vợ cả của Liên qua đời, gia đình bà N xảy ra nhiều biến cố. Ảnh: Đ.Tùy

Thắp nén hương nên bàn thờ người con dâu xấu số (vợ cả của Liên), bà Phạm Thị N (SN 1960, mẹ đẻ Liên) như ngất lịm khi biết con trai phạm tội.

Bà kể, trưa 19/2, vợ chồng bà mới biết tin con trai bị bắt còn cụ thể như thế nào thì gia đình không rõ và đến buổi chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh về nhà đọc lệnh khám xét nhưng không tìm thấy hung khí gây án.

Tiếp lời vợ, ông Nguyễn Văn Kh (SN 1960, bổ đẻ Liên) kể, sau khi vợ cả của con trai mất vào năm 2009 do tai nạn giao thông, 4 năm sau Liên quen với chị Nguyễn Thị Ng (SN 1983, thị trấn Phú Thái) và hai người kết hôn. Lúc này, con trai ông thỉnh thoảng về nhà, còn chủ yếu ở nơi bán hàng nhà vợ.

Ông Kh (bố đẻ Liên) kể về những hành động bất thường của con trai. Ảnh: Đ.Tùy

ông Kh cho biết: “Khi cưới vợ hai xong, toàn bộ tiền bồi thường ngày vợ cả bị tai nạn Liên đòi cầm bằng được. Thời gian đầu, tôi thấy hai vợ chồng sống hạnh phúc. Tuy nhiên, càng về sau thì có nhiều khác lạ. Thỉnh thoảng con tôi về nhà than vãn chuyện tiền bạc, thậm chí cách đây khoảng 1 năm, nửa đêm Liên mang quần áo về ngồi giữa nhà nói là bị vợ đuổi”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sau khi Liên lấy vợ hai, Liên vẫn làm nghề lái xe đầu kéo và đã xin nghỉ làm trước Tết Đinh Dậu. Khoảng gần một năm nay, Liên và vợ hai xảy ra mâu thuẫn cho nên rất ít khi Liên về nhà cùng vợ.

Nói về điều bất thường của Liên trước ngày xảy ra vụ án, ông Kh cho hay, bình thường mỗi khi về nhà hay mồng Một, tuần Rằm, Liên đều mua hoa cúc trắng thắp hương vợ cả, nhưng chiều ngày 13/2 (cách 1 ngày xảy ra vụ án), Liên có mua 7 bông hoa hồng và hộp bánh.

Trước ngày gây án, Liên mua 7 bông hoa hồng thắp hương vợ cả. Ảnh: Đ.Tùy

“Mọi lần tôi không thấy nó mua hoa hồng về thắp hương vợ bao giờ, nhưng hôm đó thấy thế khiến tôi có linh cảm bất an. Thắp hương xong Liên chào mọi người đi làm, nhưng vài ngày sau Liên lại về nhà ngủ qua đêm với con trai”, ông Kh thông tin.

Chị Nguyễn Thị L (chị gái Liên) kể, khoảng 17 giờ chiều ngày 16/2, Liên có mua cá về nhà chị nhờ làm hộ và ăn cơm cùng. Khi ăn xong, Liên về nhà ngủ, đến sáng ngày 17/2, y chào vợ chồng ông Kh nói là đi làm, sau đó Liên đi về nhà vợ hai gấp quần áo cho con và bắt xe đi Quảng Ninh lẩn trốn.

Trước thông tin Liên đánh bạc, chơi lô đề nợ nần rồi dẫn đến giết người cướp của, bà N cho biết: "Việc con tôi nợ tiền chơi cờ bạc thì gia đình và vợ nó đều biết nhưng không hiểu thực hư thế nào. Tôi chỉ biết, có năm đến gần Tết Liên bị một nhóm người bắt đánh đòi nợ và vợ nó cũng nói "nếu không có tiền trả nợ thì anh Liên sẽ bị đánh chết".

Cửa hàng và cũng là chỗ ăn nghỉ của Liên cùng vợ hai tại thị trấn Phú Thái. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Ng (vợ hai của Liên) cho hay, trước và sau khi Liên phạm tội thì chị không có ở nhà, lúc đó chị đưa con đi bệnh viện trên Hà Nội khám bệnh, vì vậy không biết chồng mình gây án.

“Mấy tháng nay, vợ chồng tôi giận nhau nên không ở cùng, thỉnh thoảng anh ấy có về qua nhà và đưa ít tiền cho con rồi lại đi ngay. Thậm chí, tôi còn không biết anh Liên chơi với anh Trương Việt Cường, còn bình thường anh Cường vẫn qua cửa hàng nhà tôi uống nước”, chị Ng cho biết.

Được biết, cách đây gần một năm chị Ng bị mắc bệnh nặng phải điều trị dài ngày trên Hà Nội.

Vụ giết tài xế, trói trong cabin để cướp xe chở thép: Thân nhân nghi can ngỡ ngàng

GiadinhNet - “Khi nghe Cường kêu "mẹ ơi cứu con với" thì tôi chạy ra cổng đã thấy công an cho lên trên xe và chạy đi. Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cứ nghĩ ai kéo nó đi đánh đập", mẹ nghi can kể.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-giet-tai-xe-troi-trong-cabin-hanh-dong-bat-thuong-cua-nghi-can-truoc-ngay-gay-an-20170221180412493.htm