Vụ giết vợ, chôn xác ở Quảng Ngãi: Kẻ sát nhân khai gì?

Nghe nghi phạm khai báo động cơ gây án cũng như quá trình giết vợ, chôn xác trong bồn bê tông, những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi bất ngờ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ giết người, chôn xác phi tang, đích thân Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp chỉ đạo điều tra.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) khai nhận, y và chị Trần Thị Huyền Tr. (vợ Phúc, 33 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định, thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) làm nghề buôn vải tại TP.HCM.

Khoảng giữa tháng 1/2017, vợ chồng Phúc dẫn 2 con nhỏ, một cháu 10 tuổi, cháu còn lại 5 tuổi về Quảng Ngãi ăn tết. Chiều 24/1 (tức ngày 27 tết Đinh Dậu), lúc cho con ăn, chị Tr. vô tình để con bị nôn sữa. Thấy vậy, Phúc liền mắng mỏ chị Tr..

 Hung thủ Trần Thái Phúc tại cơ quan điều tra.

Hung thủ Trần Thái Phúc tại cơ quan điều tra.

Chỉ có vậy, hai vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã kịch liệt. Tức giận, Phúc vớ tuýp sắt gần đó đánh vào đầu vợ, rồi lao đến bóp cổ chị Tr. cho đến chết.

Sợ bị phát hiện, Phúc lấy vải lau những vết máu đọng trên nền nhà. Tiếp đó, y tháo toàn bộ nữ trang trên người chị Tr. bỏ vào bao nilon đem giấu ở dưới đất trong phòng ngủ và dùng 2 viên gạch đè lên. Còn điện thoại của chị Tr., Phúc tháo lấy sim để trên tủ, vỏ máy bỏ vào hốc phía chân tường nhà bếp.

Cùng lúc này có người họ hàng qua mời dự cúng tất niên, Phúc mới kéo cái xác đang nằm bất động trên sàn vào bếp giấu rồi ung dung đi ăn tất niên. Tan cuộc, Phúc về nhà quấn thi thể vợ vào chăn bông rồi vác ra phía sau nhà, ném vào bồn bê tông cao 1,2m dùng để đựng nước sinh hoạt.

Vẫn chưa an tâm, sáng hôm sau, tức ngày 25/1, Phúc ra xúc cát, trộn bê tông rồi đổ vào bồn, nêm chặt xác vợ dưới một lớp bê tông nhằm che giấu tội ác.

Vốn số cát, đá, bê tông này, Phúc định mua về để sửa sân nhưng lại dùng cho việc chôn xác vợ. Thế nên, gã tiếp tục mua thêm xi măng về sửa sân nhà bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Phúc tung tin vợ bỏ nhà đi đâu không rõ.

Ăn tết Nguyên đán xong, Phúc dẫn 2 đứa con cùng mẹ ruột vào TP.HCM sinh sống. Hàng ngày, Phúc đi bán vải còn để người mẹ ở nhà lo cho 2 đứa con. Tuy nhiên, lúc nào, Phúc cũng bị tội lỗi gây ra ám ảnh, khiến cuộc sống đảo lộn.

Gần 90 ngày trốn chạy, không đêm nào Phúc ngủ ngon giấc, hình ảnh thê thảm của vợ khiến quãng thời gian này đúng là cực hình đối với kẻ sát nhân.

Đến ngày 8/4, sau khi lo chu toàn chỗ ăn, ở học hành cũng như nhờ mẹ ruột chăm sóc cho hai con, Phúc trở về quê đầu thú.

Phúc chỉ chỗ chôn giấu xác vợ.

Ngay trong đêm 8/4, lực lượng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Sơn Tịnh tiến hành khai quật vị trí nơi Phúc khai đã giấu thi thể vợ và khám nghiệm hiện trường.

Tiến hành xác minh lời khai ban đầu của đối tượng, trùng khớp với hiện trường vụ án, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thái Phúc.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trang Chi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-giet-vo-chon-xac-o-quang-ngai-ke-sat-nhan-khai-gi-a321727.html