Vụ lái xe chết trong cabin: Cuộc truy đuổi 'bóng ma' áo đen

Khi đang say ngủ trong một nhà nghỉ trên địa bàn TP Hạ Long, Liên giật mình bật dậy khi cánh cửa phòng mở tung. Đối tượng chưa kịp bỏ chạy đã phải thúc thủ trước bàn tay cứng như thép của các trinh sát hình sự Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh.

XEM CLIP:

Sau khi cùng đồng bọn giết chết lái xe container chở thép vứt ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) chạy xuống Quảng Ninh lẩn trốn.

Hàng chục năm trong nghề CSHS, trực tiếp cũng như gián tiếp phá hàng trăm vụ án lớn, nhỏ khác nhau nhưng đối với vụ án giết người cướp tài sản trên, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh không khỏi xót xa bởi cái chết của nạn nhân quá khốc liệt.

“Các đối tượng ra tay quá độc ác, chúng quyết giết cùng diệt tận, dù cho khi đó nạn nhân chỉ còn sức ngước đôi mắt lên như van nài, cầu xin nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay đẫm máu của cặp đôi sát nhân” - Thượng tá xót xa.

Đối tượng Liên

Thủ đoạn tàn bạo, hạ sát dã man

Khoảng trưa ngày 16/2, những người dân sống ở khu vực đường 280, thị trấn Thứa, phát hiện chiếc xe container đỗ ở vệ đường đã 2 ngày, không di chuyển. Khi trèo lên cửa cabin để quan sát vào bên trong, người dân phát hiện một người đàn ông chết trong tình trạng đang phân hủy. Thông tin này nhanh chóng được cấp báo đến Công an tỉnh Bắc Ninh.

“Đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng” - người đứng đầu Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định ngay tại hiện trường trước khi chỉ đạo quyết liệt lực lượng đánh án tập trung các biện pháp điều tra…

Nạn nhân được xác định là anh Chu Văn Phong, lái xe của Công ty Thép Việt, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội.

Qua công ty của anh Phong, Cơ quan CSĐT nắm được thông tin, ngày 14/2, lái xe này đã nhận hơn 34 tấn thép chở từ kho của công ty về Hà Nội giao hàng. Chiều cùng ngày, phía công ty vẫn liên hệ được với anh Phong nhưng ngay sau đó, bộ đàm cũng như định vị của chiếc xe container hoàn toàn mất tích trong màn hình định vị của công ty.

Đối tượng Cường

Nạn nhân chết trong tư thế bị trói cả hai chân, hai tay. Trước khi bị chết, nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở nhưng sau đó vài phút đã tỉnh. Tuy nhiên, ngay sau đó dấu hiệu của sự sống này cũng bị chấm dứt bởi những vết đâm hiểm, sâu của kẻ thủ ác.

“Kẻ nào đã giết chết nạn nhân? một hay nhiều tên; chúng tiếp cận nạn nhân như thế nào, điểm giết ở đâu…?”, vô vàn những câu hỏi đặt ra trong đầu của Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trong buổi họp án với Phòng CSHS và các đơn vị có liên quan.

Gỡ từng nút thắt trong mớ bòng bong

Hơn 34 tấn thép, đây là số lượng hàng hóa rất lớn, không nhỏ như củ sắn, củ khoai mà có thể đút trong túi hay ném xuống ao được. Vậy số thép này được nạn nhân chở khi trước nay ở đâu?.

“Không có bất cứ một manh mối nào để phác họa hung thủ gây án. Kẻ giết người và tên trộm thép rất có thể chỉ là một, để phục vụ cho hành vi giết, cướp tài sản” - Thượng tá Nguyễn Công Khôi nhận định. Mấu chốt của vụ án lần này lại được cơ quan CSĐT lật tìm từ tang vật vụ án.

Chỉ chưa đầy một ngày, hơn 34 tấn thép đã được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với CATP Hà Nội phát hiện tại một công ty thu mua sắt thép trên địa bàn huyện Gia Lâm. Một số nhân viên thu mua sắt thép của công ty trên thông tin với Cơ quan Công an, có một người đàn ông điều khiển xe container chở thép vào bán. Tuy nhiên, người này bán rất nhanh và đi cũng rất sớm nên không ai để tâm.

Kiểm tra camera, hình ảnh về người đàn ông này vô cùng mờ nhạt, khi hắn cố tình né không xuất hiện tại những vị trí đặt máy quay. Đặc điểm nhận dạng gần như duy nhất về kẻ tình nghi chỉ là y mặc chiếc áo màu đen, đầu đội mũ lụp xụp.

Do không có đủ số tiền mặt 322 triệu đồng tại công ty nên đơn vị mua thép đã xin nợ tiền người bán. “Chủ hàng” ra điều kiện muộn nhất trong vài ngày phải trả đủ trước khi vội vàng trút toàn bộ số thép trên xe xuống bãi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi sàng lọc hàng trăm đối tượng nằm trong diện nghi vấn, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định nghi can số 1 trong vụ án chính là Nguyễn Minh Liên ở Hải Dương.

Tại cơ quan Công an, Liên thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai ra đối tượng cùng thực hiện là Trương Việt Cường (Sệ lác), 38 tuổi, ở số nhà 70, đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Kế hoạch tinh vi của kẻ thủ ác

Hai tên "sát thủ" với gương mặt u tối, giọng nói lí nhí, đôi bàn tay gây tội ác cáu bẩn, nhem nhuốc. Trương Việt Cường gầy gò, đôi mắt trũng sâu sau mấy ngày mất ngủ. Hắn bảo “Em không chợp mắt được chút nào, em biết, chắc chắn trước hay sau cũng sẽ bị bắt, vấn đề chỉ là thời gian thôi”. Còn Nguyễn Minh Liên thì ngược lại, hắn chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả, thậm chí, ngay trước khi bị bắt, hắn vẫn điện thoại cho người mua tang vật để đòi tiền.

Theo lời khai của các đối tượng và các tài liệu điều tra, diễn biến sự việc cơ bản đã được làm rõ. Liên trước đây cũng lái xe đầu kéo nên quen anh Chu Văn Phong và biết anh này hay chở thép xây dựng từ nhà máy thép Hòa Phát. Khoảng 7h ngày 14/2, Liên gặp anh Phong đang đợi lấy hàng ở nhà máy, hai bên hỏi chuyện nhau, Liên kể rằng mình dạo này ít việc nên thường ở nhà, đồng thời xin anh Phong đi nhờ xe lên Hà Nội. Anh Phong đồng ý và hẹn Liên khi nào lấy hàng xong sẽ gọi điện đón Liên.

Cùng với việc hẹn anh Phong, Liên điện thoại cho Cường rồi đến nhà đối tượng này bàn bạc việc sát hại anh Phong để cướp hàng bán lấy tiền. Hắn kể “Cường hỏi tôi, có “làm” được không – bán được hàng không? Liên bảo được. Thế là 2 đối tượng quyết định ra tay...

Đến khoảng 13h cùng ngày, anh Phong đón Liên lên xe tại ngã ba thị trấn Phú Thái. Theo đúng kế hoạch định sẵn, đi được khoảng 5km, Liên nói với anh Phong cho bạn hắn là Cường lên đi nhờ một đoạn. Không biết tai họa sắp ập xuống đầu mình, anh Phong đồng ý, dừng xe lại để đón.

Khi lên xe, Cường và Liên tiếp tục nhắn tin cho nhau về việc ra tay hành động. Xe tiếp tục đi khoảng 50km theo Quốc lộ về Hà Nội thì Liên bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống, mục đích để anh Phong mất cảnh giác, dễ bề gây án. Khi xe vừa dừng bánh, Liên dùng dây xiết cổ nạn nhân, còn Cường dùng dao sát hại.

Bị bất ngờ, nhưng với thể lực to khỏe, anh Phong chống trả quyết liệt, đồng thời van xin 2 đối tượng để cho con đường sống. Nhưng, hai con quỷ máu lạnh quyết tước mạng sống của người đàn ông vô tội.

Gây án xong, cả hai để nạn nhân nằm ở ghế nghỉ phía sau ghế lái, phủ chăn lên, còn Liên lên lái xe về Hà Nội. Trên đường đi, anh Phong tỉnh lại, hai đối tượng lại tiếp tục dừng xe, ra tay cho đến khi nạn nhân ngừng thở mới thôi. Về đến Hà Nội, Liên vào địa điểm đã hẹn trước cho bốc hàng xuống, còn Cường vẫn ngồi trên xe cùng với xác anh Phong.

Do nghi ngờ số thép lớn như vậy nên chủ hàng nói không có tiền trả, Liên đồng ý cho chịu rồi lái xe chở Cường và xác anh Phong đi lòng vòng một số nơi, đến tối cùng ngày thì bỏ xe lại ở huyện Lương Tài, cả hai bắt taxi về Hải Dương.

Sau đó, Liên liên tục đòi tiền người mua nên ngày 16/2, chủ doanh nghiệp mua hàng đã nhờ người nhà trả cho hắn 30 triệu tại Hải Phòng. Lấy được số tiền trên, Liên chia cho Cường 16 triệu, số còn lại hắn ăn tiêu.

Về phía Cường, sau khi nhận được tiền, mang trả nợ hết hơn 10 triệu đồng, số còn lại bị thu giữ. Còn Liên, số tiền trên, hắn ăn tiêu gần hết, đồng thời liên tục gọi điện cho người mua đòi chuyển nốt số tiền còn lại (khoảng hơn 300 triệu đồng) tuy nhiên chưa nhận được tiền thì hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

(Theo An ninh thủ đô/ Công an nhân dân)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/tin-nong-vu-lai-xe-chet-trong-cabin-cuoc-truy-duoi-bong-ma-ao-den-357423.html