Vụ lái xe ghi âm tố cáo lãnh đạo: 'Cục trưởng từng hứa sẽ sửa sai'

Ngày 15.12, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Long An đã ban hành quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Gấu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An. Ông Gấu vi phạm vì đã chỉ đạo thủ quỹ cơ quan đứng tên sổ tiết kiệm gửi tiền thi hành án sai quy định. Sau khi thực hiện xong thì ông Gấu mới báo cáo tập thể. Số tiền lãi phát sinh từ tiền thi hành án sau đó được nhập quỹ cơ quan chứ không chi trả cho bên được thi hành án.

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Đ.M.T, người đứng đơn tố cáo lãnh đạo sai phạm.

Ảnh minh họa.

PV: Vì sao ông tố cáo cấp trên?

Ông Đ.M.T: "Tôi chỉ là nhân viên lái xe của cơ quan, không có chức tước gì. Trước đây, tôi lái xe ở Công an tỉnh Long An, rồi chuyển về Cục THADS nên cũng tìm hiểu về pháp luật. Khi lái xe ở Cục THADS tỉnh, từ năm 2009 tôi đã thấy có nhiều việc không đúng. Là cấp dưới, tôi thấy sai phải nói vì nghĩ rằng, nếu người ngoài phát hiện thì sẽ không có cơ hội sửa sai. Lãnh đạo khen tôi trước cơ quan, nói rằng cần những nhân viên nói thẳng nói thật. Nhưng sau đó mọi việc lại như cũ. Tôi thu thập tài liệu, và năm 2014 đem việc này ra nói riêng với lãnh đạo. Ông Gấu lại hứa và tôi ghi âm làm bằng chứng. Nhưng sau lời hứa, ông lại làm sai. Tôi buộc lòng phải thu thập thêm tài liệu. Khi thấy không còn đường nào khuyên can, tôi buộc phải gửi tài liệu cho Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Trung ương".

PV: Ông thấy các cơ quan nhận đơn tố cáo giải quyết ra sao?

Ông Đ.M.T: Đầu tháng 10.2016, Phó Vụ trưởng Vụ giải quyết khiếu nại tố cáo - Tổng cục THADS thông báo giải quyết vụ việc trong 60 ngày. Tôi yêu cầu giữ bí mật tên tuổi vì sợ bị trù dập. Ngày 10.10 thì các cán bộ Trung ương vào gặp tôi, đến nay chưa thấy kết quả xử lý.

Còn UBKT Tỉnh ủy thì nhanh hơn, làm việc kỹ, và đã thông báo kết quả.

Tài liệu ông T cung cấp cho các cơ quan chức năng.

PV: Sau tố cáo, cuộc sống của ông như thế nào?

Ông Đ.M.T: "Ngày 20.11, tôi được chuyển về Chi cục THADS thành phố Tân An. Gần một tháng nay tôi chỉ ngồi chơi, không ai phân công gì nữa. Cơ quan mới có một chiếc xe do Tổng cục trang bị nhưng từ lúc tôi nhận nhiệm vụ đến giờ chưa mở cửa xe lần nào. Chỉ ngồi chơi cũng ngại lắm. Mà xe đậu một chỗ lâu ngày không khởi động cũng không tốt".

PV: Ai cũng ngại tố cáo cấp trên. Sau sự việc, ông có lo lắng không?

Ông Đ.M.T: "Hết cách tôi mới làm vậy. Có lo lắng nhưng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì tôi lại phát hiện thêm những việc khác mà tôi cho rằng chưa đúng".

PV: Xin cảm ơn ông.

Ông Lê Thanh Nghiêm - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Long An cho biết, khi làm việc với ông Đ.M.T, UBKT đã động viên ông không nên lo lắng, kiểm tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm để ông T yên tâm. "Ông T có gửi đơn cho Tổng cục THADS, khi đoàn kiểm tra của họ vào thì chúng tôi đang làm. Do đó, chúng tôi sẽ gửi kết quả kiểm tra để đoàn nắm, không để một vụ mà hai đoàn cùng kiểm tra. Việc công dân tố cáo chống tiêu cực là việc làm được ủng hộ. Hiện ông T nói bị trù dập nhưng chúng tôi kiểm tra thì thấy dấu hiệu chưa rõ ràng" - ông Nghiêm nói.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-lai-xe-ghi-am-to-cao-lanh-dao-cuc-truong-tung-hua-se-sua-sai-731154.html