Vụ mất tích bí ẩn của thiếu nữ xinh đẹp (Kỳ 2)

(24h) - Bố mẹ của Chelsea đã phải nhờ tới cảnh sát. Liệu những cuộc điều tra có giúp họ tìm được con gái...

Công cuộc tìm kiếm Trong vài ngày kế tiếp, khoảng 200 người tìm kiếm, cảnh sát cùng với lực lượng tình nguyện đã tỏa đi khắp 5 dặm trong công viên với hy vọng sẽ tìm thấy dấu tích của cô bé. Cơ quan tình báo Los Angeles cũng đã vào cuộc cùng với chó nghiệp vụ và trực thăng, nhưng tất cả đều vô vọng. Người phát ngôn của cảnh sát cho hay: “Địa thế của vùng này rất hiểm trở và vì thế, chúng tôi phải tìm kiếm thật chậm và cẩn thận để chắc chắn rằng không bỏ xót bất cứ một địa điểm nhỏ nào". Theo lời bố mẹ Chelsea thì cô là người thích mạo hiểm và cũng thích chạy trong công viên một mình. Ông bà King rất lo lắng cho sự an toàn của cô bé nhưng rồi họ cũng không có nhiều sự lựa chọn và đành để cho cô chạy một mình. Bố Chelsea nói: “Chúng tôi không bao giờ đồng ý cho nó chạy một mình” . Nhưng Chelsea đã lớn, đã 17 tuổi và bố mẹ đã phải đồng ý cho cô chạy một mình. Mẹ Chelsea nói: “Khi chúng ta ở tuổi của con bé thì dường như chúng ta không sợ bất cứ việc gì và chẳng ngại khi phải đối đầu với khó khăn". Bố Chelsea tiết lộ cô thường học bài tới tận nửa đêm, do đó họ thường động viên cô bé dành chút thời gian đi chơi cùng bạn bè. Vụ cô bé Amber Dubois Amber Dubois, cô bé 14 tuổi đã bị mất tích không chút dấu vết vào ngày 13 tháng 2 năm 2009 khi cô đi bộ gần trường THPT Escondido, hơn 1 năm sau khi cô bé Chelsea King mất tích. Điều đặc biệt là một người tên John Albert Gardner III, 30 tuổi đã chuyển tới ở gần với khu vực Amber mất tích. Bố Armber tin rằng Gardner chính là thủ phạm có liên quan tới 2 vụ mất tích của cả 2 cô bé. Những vụ án nghiêm trọng thường xuyên diễn ra và điểm chung giữa các vụ án là đều có 1 chiếc xe ô tô đen xuất hiện ở khu vực Poway,Escondido,Bernardo, Elsinore. Đây cũng là nơi mà Gardner đã từng cư trú. Cục trưởng cục cảnh sát của Elsinore đã cho biết: “ Ở đó có những điểm tương đồng và chúng tôi sẽ tìm theo dấu vết ấy”. Tuy nhiên Chelsea lại chỉ thích chạy một mình trong công viên. Ông Brent và bà Kelly cho biết cô chính là niềm tự hào của họ và là một cô con gái ngoan mà bất cứ cặp bố mẹ nào cũng mong muốn. Bà King tâm sự: “Chelsea vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chúng tôi không bao giờ phải lo lắng về điểm trên lớp của con bé mà chúng tôi chỉ lo lắng nó học quá nhiều mà thôi". Tờ rơi thông báo về sự mất tích của Chelsea cũng như những đặc điểm của cô đã được dán khắp nơi dọc phố Poway và gần cả Escondido. Tin về sự vụ mất tích đã được đăng lên báo, đài và truyền hình của vùng Nam California và sau đó đã lan nhanh ra toàn quốc. Một vài ngày sau khi đã tiến hành điều tra, cơ quan điều tra đã tìm ra chiếc quần lót ở gần hồ Lake Hodges và họ tin rằng đó là của Chelsea. Người ta đã tiến hành tìm kiếm trong vòng 14 dặm quanh khu vực gần hồ. Trong khi đó bố mẹ cô bé thì vẫn nuôi hy vọng rằng con gái mình sẽ được tìm thấy còn sống và an toàn. Cảnh sát cũng đã thông báo về việc họ tìm thấy một đôi giày thể thao và thiết bị đo bước. Địa điểm hồ Lake Hodges Chiếc quần được tìm thấy ở bên hồ Lake Hodges vẫn chưa được cảnh sát xác nhận và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng nó đã được cho là của cô bé Chelsea. Mẹ Chelsea khẳng định với báo giới rằng đó là chiếc quần lót của con gái bà và nó nhanh chóng được mang đi giám định ADN. Chính nhờ vào xét nghiệm này mà dấu vết của cô bé có thể được tìm ra. Phòng điều tra FBI cũng đã sử dụng tới thiết bị định vị siêu âm để cho thợ lặn tìm kiếm quanh khu vực trung tâm hồ, nơi chiếc quần của cô bé được tìm thấy. Với tất cả thiết bị hiện có thì cơ quan điều tra đã tiến hành tìm kiếm, họ sử dụng cả trực thăng và robot chụp ảnh dưới nước để tìm dấu vết của cô bé. Trong khi đó, lực lượng trên bờ dùng ngựa và chó nghiệp vụ để tiếp tục tìm kiếm tung tích của cô bé. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy chiếc quần lót đúng là của Chelsea King. Họ còn xác định được một kẻ tình nghi trong vụ mất tích của Chelsea, đó là John Albert Gardner III, 30 tuổi. Liệu John Albert Gardner III có phải là kẻ bắt cóc cô bé Chelsea King, mời các bạn đón đọc "Vụ mất tích bí ẩn của thiếu nữ xinh đẹp (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM Chủ nhật, 30/5/2010 trên mục Kỳ án.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/vu-mat-tich-bi-an-cua-thieu-nu-xinh-dep-ky-2-c51a297586.html