Vụ mẹ giết con để lấy tiền phúng điếu trả nợ: Tàn nhẫn với chính núm ruột của mình hỏi làm sao tha thứ

Nhiều ý kiến tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi theo dõi phiên tòa xử bà mẹ ép con nhỏ uống thuốc trừ sâu để lấy tiền phúng điếu trả nợ. Họ cho rằng đây là hành động vô nhân tính với chính đứa con của mình.

Quẫn bách vì không có tiền trả nợ và mâu thuẫn gia đình, Trần Thị Xuân Loan (29 tuổi, cư trú tại quận 9, TP.HCM) đã đưa con gái vào nhà nghỉ cho uống thuốc trừ sâu và tự tử theo nhưng không thành.

Chiều ngày 19/9, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử Sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Trần Lê Thị Xuân Loan (29 tuổi) với tội danh "Giết người".

Trong phiên tòa xét xử, bị cáo không ngừng khóc và thừa nhận hành vi của mình và mỗi khi nhắc về đứa trẻ Loan liên tục khóc, úp mặt xuống bàn.

Bị cáo Loan khóc nức nở tại phiên tòa xét xử.

Tuy nhiên, hành động của người mẹ này lại khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là những bà mẹ. Họ đặt ra câu hỏi tại sao cũng là một người mẹ mà chị lại nhẫn tâm ép con uống thuốc trừ sâu, bịt miệng con lại để con không nôn và khóc, rồi lạnh lùng nhìn con giãy giụa đến chết. Mang trên mình thiên chức của một người mẹ mà lại tự tay giết con mình như vậy là không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được.

Tại tòa, chị Loan giải thích lý do giết con là vì nợ nần không thể chi trả được và buồn phiền chồng lạnh nhạt trong hôn nhân nên túng quẫn muốn cùng con tìm đến cái chết. Nhiều bà mẹ cho rằng lý do này hoàn toàn không thể chấp nhận được vì con cái có tội tình gì mà nỡ cắt đứt sinh mạng của cháu bé. Dù với bất cứ lý do gì, không có bà mẹ nào có quyền tước đoạt mạng sống của con mình.

Trong khi đó, có những người mẹ còn hi sinh bản thân của mình để cho con được sống, phải cố gắng hàng ngày để giành sự sống cho con. Người ta còn ăn cắp, ăn cướp, ăn xin để nuôi con. Người ta còn có thể chết để bảo vệ con mình, còn chị vì chút ích kỷ của bản thân mà nỡ ra tay tàn độc với chính núm ruột của mình, lương tâm chị ở đâu?

Một số ý kiến khác lại cho rằng người mẹ không nên xin giám định tâm thần vì khi giết con của mình chị rất tỉnh táo khi biết rằng pha loãng thuốc vào nước con uống sẽ không chết nên đổ trực tiếp nước trừ sâu ra ly nhựa rồi bắt con uống để chết cho nhanh. Còn bản thân chị lại uống thuốc có pha nước, rồi còn nhắn tin cho công an biết về việc mình tự tử.

"Sao tàn nhẫn với núm ruột của mình vậy, đứa bé có tội tình gì mà chị lại tước đoạt mạng sống của cháu chứ, khi con mình bị đứt tay thôi là mình cảm thấy đau dùm nó rồi, tại sao tàn nhẫn vậy, tội nghiệp cho bé thật là bất hạnh", một tài khoản mạng có tên P.T.T.M bình luận về hành động của người mẹ.

"Trên đời này thiếu gì con đường vượt qua khó khăn, sao chị lại chọn cách giết con? Giờ con chị không còn nhưng bản thân chị vẫn sống đó, những lúc lương tâm trỗi dậy chị sống vui nỗi không, rồi phải đối mặt với miệng lưỡi người đời như thế nào? Giờ đây có hối hận thì cũng đã quá muộn màng", một người mẹ khác phẫn nộ bình luận.

Những ý kiến bình luận trái chiều đến từ phía dư luận.

Sau khi nghe HĐXX tuyên phạt, bị cáo Loan đã khóc làm cho không khí phiên xử thêm ảm đạm. Có lẽ, đó là giọt nước mắt muộn màng của người mẹ dành cho con gái nơi thiên đường mà tự tay mình đã giết hại.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/vu-me-giet-con-de-lay-tien-phung-dieu-tra-no-tan-nhan-voi-chinh-num-ruot-cua-minh-hoi-lam-sao-tha-thu-d156902.html