Vụ nổ "bom xăng" ở TP. HCM: Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm?

Sau 3 ngày xảy ra mâu thuẫn với bạn gái, người đàn ông mang một can nhựa đựng xăng về phóng hỏa tự thiêu. Vụ việc xảy ra giữa ban ngày, trước mắt nhiều người và tại khu vực trung tâm quận 12, TP.HCM. Hiện, cả hai đang được cấp cứu và trong tình trạng nguy kịch.

Khóa cửa trong rồi nổ “bom xăng”

Sáng 1/9, đại diện Công an quận 12 (TP.HCM) xác nhận đang tiếp tục điều tra vụ cháy xảy ra tại tổ dân phố 19, khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12 vào chiều ngày 31/8. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều ngày 31/8, người dân sống tại khu phố 2, bất ngờ nghe tiếng động lạ cùng tiếng nổ tại căn phòng trọ trên đường HT23. Nghi có chuyện chẳng lành, nhiều người chạy tới xem thì phát hiện căn phòng trọ bị khóa trái và có tiếng kêu cứu bên trong của một người phụ nữ. Người dân đã dùng dụng cụ xà beng cạy cửa cứu các nạn nhân.

Sau khi mở cửa, người dân phát hiện, hai nạn nhân là Trần Thanh H. (46 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Phan Thị Kim T. (38 tuổi, ngụ quận 12) nằm bất động trong tình trạng bỏng nặng. Lúc này, người nhà nạn nhân sống gần đó đã gọi xe cấp cứu chuyển các nạn nhân lên bệnh viện. Nhận được tin báo, Công an quận 12, VKSND quận 12 cùng cơ quan chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường ngôi nhà các nạn nhân cháy đã niêm phong.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Cường, một người dân gần đó kể lại: “Chúng tôi nghe tiếng nổ lớn nên đã chạy qua kiểm tra. Thấy có ngọn lửa lớn, mùi khét tỏa ra khắp nơi, lại gần thì nghe tiếng chị T. kêu cứu, chúng tôi mở cửa nhưng không thể mở được, vì đã bị khóa trong, cửa phòng trọ được trang bị chắc chắn. Chúng tôi cố hết sức nhưng vẫn không thế nào mở được”.

“Loay hoay mãi, nhiều thanh niên gần khu vực này đã tập trung dùng xà beng cạy, đập mạnh cửa để xông vào. Chúng tôi báo công an để giải quyết, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng địa phương, sau gần nửa tiếng mới phá được cửa, lúc này các nạn nhân đã ngộp, nằm bất động. Cũng may cho người dân khu vực là sự việc xảy ra ban ngày nên mọi người có thể can thiệp nhanh, chứ nếu ban đêm có thể vụ cháy sẽ ảnh hưởng tới những nhà dân xung quanh, đặc biệt là dãy phòng trọ ở phía sau”, anh Cường cho biết thêm.

Còn bà Lê Thị N., cùng ngụ gần nhà trọ nạn nhân kể: “Chúng tôi không ngờ vụ việc nghiêm trọng như thế. Trước đó, anh H. và chị T. giận nhau nên anh H. bỏ nhà đi 3 ngày, đến trưa ngày 31/8 trở về. Lúc anh H. về nhà, chúng tôi thấy có mang theo chiếc can 5 lít chứa chất lỏng bên trong, vừa về tới nhà trọ, không có ai ở trong, vì lúc này chị T. đang ở tiệm cắt tóc kế bên. Chị T. về phòng trọ thì bất ngờ anh H. đóng chốt cửa trong và chúng tôi nghe có tiếng chị cầu cứu: “Em lạy anh, em lạy anh...”. Sau đó tiếng nổ lớn, lửa bốc cháy. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến hàng xóm không thể trở tay kịp”.

Chỉ vì chuyện vặt

Bà Trần Lệ Hoa (63 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, chị gái nạn nhân H.) chia sẻ với PV: “Trước đó, H. từng kể với tôi về chuyện mâu thuẫn với T.. Tôi hết lần này tới lần khác khuyên nhủ em mình, đã ở chung với nhau, trót thương nhau thì ráng bỏ qua mà sống, giận hờn chỉ thêm mệt mỏi. Thế nhưng, mặc cho tôi khuyên bảo, H. vẫn không thể bỏ qua. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tôi cùng anh chị em trong gia đình vô cùng đau khổ”.

Là chị gái, bà Hoa chỉ biết ngậm ngùi sau khi đã hết lòng thương em ruột mình, bà kể tiếp: “Trước đó, H. từng có vợ và hai con, cuộc sống diễn ra êm đềm tại quê nhà ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, sau khi mâu thuẫn không thể giải quyết được, H. lên TP.HCM mưu sinh bằng nghề xe ôm. Cách đây hai năm, H. trót thương yêu chị Phan Thị Kim T., ngụ quận 12. Chị T. cũng là người đã từng chia tay chồng và có hai đứa con. Điểm chung của họ là đều dành thời gian mưu sinh cuộc sống rồi gửi tiền nuôi con ăn học. Về ở chung với nhau, nhưng người nào làm thì người đó gửi tiền nuôi con mình. H. để con dưới quê cho vợ nuôi, còn chị T. thì gửi con cho bà ngoại nuôi. Trước ngày xảy ra vụ việc, tôi cũng đã khuyên giải hết lần này tới lần khác”.

Kể về tình trạng thương vong của hai nạn nhân, bà Hoa gạt vội dòng nước mắt trên khuôn mặt phờ phạc sau một ngày, một đêm chăm sóc em trai tại bệnh viện: “Tôi là đại diện người nhà H. chi tiền thuê xe cấp cứu, tiền chữa trị từ hai ngày nay. Thế nhưng, bác sỹ cho biết, người nhà phải về chuẩn bị tinh thần trước, vì các nạn nhân bỏng rất nặng, tiên lượng xấu, 98% không thể qua khỏi. Bây giờ chúng tôi cũng hết hy vọng, khi nghe bác sỹ nói như vậy. Cũng vì khó khăn quá, nên hai gia đình thông cảm với nhau và cùng chia sẻ nỗi đau. Mỗi gia đình lo cho một người, chúng tôi lo cho H., còn gia đình chị T. cũng tự xoay xở tiền lo cho chị T.”.

Theo tìm hiểu của PV, hằng ngày, chị T. bán đồ ăn tại khu vực này thu hút khá đông khách hàng. Bởi, chị nấu ngon, đồ ăn tươi mới và sạch sẽ. Buổi sáng chị bán hủ tiếu, nui, bánh canh. Còn buổi chiều, bán gỏi cuốn, bún riêu tôm cùng các loại nước như nước ngọt, cà phê. Công việc bận rộn nhưng mang lại cho chị nguồn thu nhập ổn định nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học, đứa đầu vào đại học, còn đứa con gái sau lên cấp ba. Còn anh H., cũng có hai đứa con, đứa đầu có gia đình, đứa con gái sau đi học cấp ba.

Nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn này, theo bà Hoa thì: “Là chị ruột nên tôi hiểu được tính cách của em trai. Nó sống hiền lành chưa bao giờ gây gổ với hàng xóm hay bất kỳ ai ngoài xã hội, chạy xe ôm được đồng nào nuôi con. Thế nhưng với bản tính hay nhậu nên mới để xảy ra chuyện này. T. khuyên nó đừng nhậu nhẹt nữa, để dành tiền nuôi con ăn học. Chỉ vì nhậu xỉn, không làm chủ bản thân mình nên H. đánh T.. Sau đó, T. tuyên bố không sống chung với H. nữa. Từ đó, mâu thuẫn cứ mỗi ngày lớn thêm. Bây giờ chúng tôi rất hoang mang, ba chúng tôi đã già, hiện đang bị bệnh hiểm nghèo, nếu nghe tin này chắc ổng cũng không sống nổi. Chưa kể, các cháu tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều, không ai chu cấp tài chính nữa”.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, một cán bộ Công an quận 12, thông tin, sau khi nhận được tin báo, Công an quận đã tới hiện trường, cùng người thân đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Đến 18h chiều 31/8, việc khám nghiệm mới kết thúc. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trao đổi với PV, ông Lê Hữu Khang, Trưởng khu phố 2 (phường Hiệp Thành, quận 12) xác nhận, tại khu phố, các nạn nhân không hề làm ảnh hưởng tới hàng xóm. Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, họ cãi vã nhau dẫn tới bất đồng quan điểm, không làm chủ bản thân nên mới xảy ra vụ việc. Họ làm ăn lương thiện và không hề vi phạm pháp luật cũng như nội quy của khu phố.

Lành Nguyễn

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-no-bom-xang-o-tp-hcm-do-mau-thuan-tinh-cam-a161078.html