Vụ nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk: Bộ Công an cử đoàn công tác điều tra

Khu vực xảy ra vụ nổ làm 7 cán bộ, chiến sĩ công an thương vong đã được xác định là nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh - cho biết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Công an cũng sẽ cử đoàn công tác vào Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Bác sĩ Y Bliu Arul - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh (bên trái) - thăm hỏi cán bộ công an đang điều trị tại bệnh viện.

Nổ tại kho vật chứng

Chiều 13.12, thượng tá Bùi Trọng Tuấn cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các hoạt động điều tra vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Cũng theo thượng tá Tuấn, đoàn công tác của Bộ Công an đang trên đường vào Đắk Lắk để chỉ đạo, điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ công an tử vong và bị thương.

Trước đó, lúc 20h55 ngày 12.12, tại khu vực lưu giữ vật chứng (là vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh thuộc khuôn viên trụ sở Công an tỉnh - đường Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột - xảy ra vụ nổ lớn, làm rung chấn một góc trung tâm TP.Buôn Ma Thuột. Vụ nổ làm 3 người chết, gồm các anh Phan Huy Trung (SN 1986, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự), Ngô Quang Cường (SN 1984, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường) và Y Quyết Bkrông (SN 1987, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường). 3 người khác bị thương nặng do đa chấn thương, nhiều mảnh kính găm vào người được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh là Y An Drê Bkrông (SN 1987, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự), Lê Quang Vũ (1991, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường), Đặng Kỳ Hưng (SN 1980, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường), trong đó anh Lê Quang Vũ là người bị thương nặng nhất đã được chuyển đi TPHCM điều trị.

Theo Công an tỉnh, thời điểm xảy ra vụ nổ, 6 cán bộ này đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị. Trong khi đó, ngoài danh sách nạn nhân do Công an tỉnh cung cấp, bác sĩ Y Bliu Arul - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Đắk Lắk - cho biết, bệnh viện còn tiếp nhận và điều trị cho thượng sĩ Vũ Duy Khuê (SN 1991, công tác tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh). Thượng sĩ Khuê được chuyển từ Bệnh viện Công an tỉnh sang lúc 0 giờ 30 phút ngày 13.12 trong tình trạng bị thương ở đầu và tay, đây là người bị thương nhẹ nhất trong vụ nổ.

Ngoài ra, vụ nổ cũng làm một số phòng làm việc trong trụ sở Công an tỉnh và một số nhà dân, trụ sở cơ quan khác trên các đường Nguyễn Tất Thành, Bùi Thị Xuân, Trần Hưng Đạo bị hư hỏng. Các thiệt hại công trình bên ngoài trụ sở Công an tỉnh chủ yếu là nứt tường, rơi trần nhà, vỡ kính…

Hơn 10 nhà dân bị ảnh hưởng

Ghi nhận của PV Báo Lao Động ít phút sau khi vụ nổ xảy ra, 2 dãy nhà chính trong trụ sở Công an tỉnh bị mất điện khá lâu, lực lượng chức năng phải sử dụng nhiều đèn pin để làm việc trong điều kiện trời mưa rất to. Cả trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thuộc Công an tỉnh được huy động đến hiện trường. Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng điều động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ. Trong đêm 12 và rạng sáng 13.12, khu vực hiện trường vụ nổ - gồm bên trong trụ sở Công an tỉnh và cả các nhà dân ảnh hưởng bên ngoài - đều bị phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt.

Có mặt tại hẻm dân cư 25 Trần Hưng Đạo (phường Tự An) sáng 13.12, PV Báo Lao Động chứng kiến hàng chục người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đây là hẻm nằm ngay sau trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk. Trên đường vào hẻm, gạch, đá, các mảnh gỗ còn nằm vương vãi, dây điện, cáp truyền thông đứt võng xuống đường. Chị T.T.Q - một người dân tại hẻm 25 - cho biết, khi gia đình đang xem tivi thì nghe một tiếng nổ lớn, làm toàn bộ căn nhà rung chuyển như động đất. Trần nhà, kính vỡ rơi xuống nền loảng xoảng. “Mọi người trong nhà hoảng sợ, vội ôm nhau chạy ra ngoài đường” - chị Q kể.

Còn anh Ng.T.Ph - cũng trú tại hẻm 25 Trần Hưng Đạo - thì cho biết: “Khi chạy ra đường, chúng tôi lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng hơn, vì gạch đá, các khúc gỗ rơi ầm ầm”. Qua kiểm tra của cán bộ Công an tỉnh, tường nhà chị Q xuất hiện nhiều vết nứt, toàn bộ mái tôn bị hư hỏng, trần nhà bị nứt khiến nước mưa dột xuống ướt sũng. Cũng như nhà chị Q, cả chục căn nhà khác tại hẻm 25 cũng bị hư hỏng, xuất hiện nhiều vết nứt, hư hỏng nội thất... Về các thiệt hại của người dân, thượng tá Bùi Trọng Tuấn cho biết, Công an tỉnh đang cử cán bộ kiểm tra, khắc phục cho người dân.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trương Công Thái - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - cũng cho biết, TP đang chỉ đạo tổng hợp thiệt hại của các hộ dân để hỗ trợ và kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm cho người dân.

Một cán bộ tử vong là con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tại buổi họp báo đột xuất sáng 13.12 để thông tin về vụ nổ, ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk - xác nhận, trung úy Y Quyết Bkrông (cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường) là con trai ông Niê Thuật - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm lễ truy điệu cho đại úy Ngô Quang Cường - cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường - do đại úy Cường được gia đình đưa về quê mai táng.

ĐẶNG TRUNG KIÊN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-no-lon-tai-tru-so-cong-an-tinh-dak-lak-bo-cong-an-cu-doan-cong-tac-dieu-tra-620331.bld