Vụ nổ một người chết ở Sài Gòn: Nạn nhân đã chạy ra nhưng quay lại đám cháy

Nhân chứng cho biết, sau vụ nổ bình ga có thấy chị Th từ trong nhà chạy ra khỏi căn phòng đang cháy nhưng sau đó bất ngờ trở vào lại và tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ cháy tại khu nhà trọ trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7), chiều 14/4, một nguồn tin từ Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, nguyên nhân được xác định là do bất cẩn trong nấu ăn khi dùng bình ga mini dẫn đến cháy nổ khiến chị Nguyễn Thị Th. (31 tuổi, quê Hà Nội) tử vong.

Một nhân chứng cho biết đã thấy nạn nhân chạy ra ngoài nhưng sau đó lại quay trở vào căn phòng đang cháy.

Theo cảnh sát, khoảng 10h cùng ngày, người phụ nữ tên Chúc ở phòng trọ số 5 trong dãy trọ hốt hoảng phát hiện khói lửa lan sang từ phòng trọ số 4 cạnh đó.

Người này ra ngoài thì phát hiện chị Th. (ở phòng trọ số 4) chạy ra. Tuy nhiên chị Th. sau đó lại chạy vào đám cháy và không thấy quay ra.

Cùng thời điểm trên lực lượng dân phòng và người dân tập trung huy động bình cứu hỏa mini dập tắt đám cháy trước khi Phòng Cảnh sát PC&CC quận 7 đến hiện trường. Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị Thủy cháy đen trong phòng vệ sinh.

Theo thông tin ban đầu, do cuộc sống khó khăn, chị Th. cùng chồng từ Hà Nội vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán bắp xào, trứng vịt lộn…

Nguyễn Chiến

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/vu-no-mot-nguoi-chet-o-sai-gon-nan-nhan-da-chay-ra-nhung-quay-lai-dam-chay-97946/