Vụ nữ quái lừa đảo xin việc tại Thanh Hóa: Nạn nhân lên tiếng tố cáo

Ngày 26/4, Báonhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1976, quê ở Thanh Chương, Nghệ An (hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) tố cáo hành vi lừa đảo của nữ quái Lê Thị Mai Hương mới bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Lê Thị Mai Hương bị bắt khi đang nhận tiền

Trong đơn bà Hoa viết, từ bài báo “Bắt giữ “nữ quái” lừa đảo xin việc” đăng trên Báo Công lý điện tử, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thanh Hóa ngày 22/4/2017 đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Mai Hương (38 tuổi), ở thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang nhận số tiền 100 triệu đồng của một người dân để xin việc làm, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cá nhân bà Hoa biết Hương lừa đảo từ mấy năm nay, thế nhưng không biết làm cách nào để có thể tố cáo việc làm của đối tượng này lên cơ quan Công an. Bà chỉ mong rằng “lưới trời lồng lộng”, “đi đêm lắm có ngày gặp ma” để có ngày bộ mặt thật của thị được phơi bày ra công chúng, bớt đi tai họa cho những người dân vô tội khác nữa.

Cam kết nhận nợ của Lê Thị Mai Hương, xong đánh bài chuồn

“Sự thật tôi là bạn học cùng lớp thời phổ thông trung học của anh trai Lê Thị Mai Hương tên là Th. Từ dịp về quê Thanh Chương (Nghệ An) ăn Tết gặp nhau, Th. giới thiệu với tôi về cô em gái tên Lê Thị Mai Hương. Qua nhiều lần gặp gỡ nói chuyện, tâm sự, Hương ngỏ ý đề xuất tôi “cố gắng quan hệ chút” để chuyển về Tổng công ty Hàng không làm việc cho có chế độ tốt và công việc đỡ vất vả hơn (thời điểm đó tôi đang là nhân viên của Phòng Kế toán bảo hiểm Hàng không CN TP.HCM).

Sau nhiều lần nói chuyện và từ những lời đường mật của Hương, Tôi đã tin và đưa tiền theo yêu cầu và lời hứa của Hương để xin chuyển công tác, số tiền Hương đề xuất lần đầu tiên là 40.000.000 đồng để lo lót, chạy các cửa, tiền hồ sơ, đến cả tiền làm thẻ, tiền may đồng phục … Cứ như thế tiền chi phí được phát sinh liên tục nhiều lần và tổng số tiền đến thời điểm cuối cùng là 140.800.000 đồng”, bà Hoa kể lại.

Sau nhiều lần hứa hẹn và thất hẹn, bà Hoa biết mình bị lừa nên đã yêu cầu Hương trả lại tiền. Vì không đủ khả năng trả hết một lần nên Hương đã viết giấy nhận nợ và cam kết trả dần mỗi tháng 10.000.000 đồng. Thế nhưng chỉ thực hiện được trong 04 tháng, “nữ quái” này chứng nào tật ấy lại tiếp tục: hẹn, hứa, thất hẹn và lẩn trốn …

Như Báo Công lý đã đưa tin: Ngày 24/4, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ một đối tượng là nữ giới để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Mai Hương (38 tuổi), ở thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang nhận số tiền 100 triệu đồng của một người dân để xin việc làm, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Mai Hương đã tự mạo danh là cán bộ Phòng Quản lý nhân sự của Cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hóa để làm quen và lừa đảo. Bản thân không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại thích ăn chơi, đua đòi. Để có tiền tiêu xài cá nhân, Hương thường xuyên đến các đền, chùa rồi tìm cách làm quen với những người giàu có, sau đó tự tạo cho mình vỏ bọc là người có tiền và có quan hệ xã hội rộng, hiện đang làm ở Phòng Quản lý nhân sự của Cảng hàng không Thọ Xuân. Sau khi đã tạo được lòng tin với mọi người, Hương bắt đầu đưa ra những thông tin giả như: hiện Cảng Hàng không đang có nhu cầu tuyển nhân viên an ninh sân bay, nếu ai có nhu cầu thì Hương sẽ xin cho vào làm việc tại đây. Để tạo vỏ bọc cho mình, Hương thường xuyên thuê khách sạn sang trọng để ở và làm nơi giao dịch, nhận tiền của nạn nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Mai Hương để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ai là nạn nhân của hành vi lừa đảo nói trên, xin liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thanh Hóa (số 18, Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa) để được giải quyết.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/don-thu-ban-doc/vu-nu-quai-lua-dao-xin-viec-tai-thanh-hoa-nan-nhan-len-tieng-to-cao-207106.html