Vụ sát hại 2 cháu bé ở Thanh Hóa: Kẻ sát nhân có dấu hiệu tâm thần?

Vài ngày gần đây, Hồng có nhiều biểu hiện bất thường, tính khí cục cằn, trầm cảm. Gia đình cũng đang có ý định đưa Hồng đi khám, nhưng chưa kịp đi thì xảy ra sự việc đau lòng...

Cái chết bất ngờ

Sáng nay (8.7), người dân làng Pheo, xã Nguyệt Ấn, huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) hầu như không gia đình nào ra đồng đi làm. Người làng Pheo kéo nhau đến nhà anh Lê Văn Hải (44 tuổi), chị Bùi Thị Nam (33 tuổi) để cùng nhau chia sẻ nỗi đau đến tột cùng của gia đình nghèo khó ấy. Mọi người đều xúm vào cùng với gia đình để lo hậu sự cho hai đứa trẻ xấu số, mà không ai cẩm nổi nước mắt.

Ngôi nhà của anh Hải, chị Nam nằm nép mình ở rìa núi của làng Pheo, xã Nguyệt Ấn. Khi chúng tôi tới đây, đã thấy người làng tập trung đến chật kín cả nhà để chia sẻ nỗi đau tột cùng của gia đình anh Hải, chị Nam.

Ngôi nhà tang thương của hai vợ chồng anh Hải, chị Nam.

Anh Lê Văn Thanh (bác ruột của 2 nạn nhân) xót xa kể: Buổi trưa hôm qua (7.7), hai cháu Lê Minh Đăng (SN 2009) và Lê Ngọc Chi (SN 2011) ở nhà cùng với bố, vì mẹ bận đi chăm bà ngoại bị ốm phải nằm viện. Khoảng 16h, anh Hải đi sang nhà anh Lê Văn Phương (ở cạnh nhà) chơi. Hai cháu Đăng và Chi chạy theo bố sang chơi với hai con của anh Phương là cháu Tuyên và cháu Ánh. Lúc này, Lê Văn Hồng (37 tuổi, là em trai anh Phương) cũng đang ở nhà anh Phương chơi.

Anh Phương bảo Hồng xuống bếp phụ cháu Tuyên nấu nướng cho 2 chú cháu ăn, rồi anh Phương ra sân giếng để giặt quần áo. Lúc đó, Hồng đi xuống bếp, cầm một con dao quắm, lừ lừ đi ra sân, thấy 3 cháu: Đăng, Chi và Ánh đang chơi bịt mắt bắt dê, Hồng đã trút “mưa dao” vào cháu Đăng. Thấy vậy, cháu Ánh hét toáng lên và bỏ chạy, cháu Chi còn nhỏ nên không chạy kịp, bị Hồng tiếp tục cầm dao ra tay sát hại.

Nghe tiếng kêu thất thanh của con, anh Phương ở sau giếng chạy vội ra thì thấy cháu Đăng và cháu Chi nằm gục trong vũng máu, còn Hồng chạy thẳng ra con suối trước nhà (cách 20m) cầm dao chặt vào đầu mình hàng chục nhát, bị ngã xuống suối và tiếp tục lấy chuôi dao đâm vào bụng mình cho đến khi gục hẳn.

Lúc này, anh Phương hô hoán bà con kéo đến, lôi Hồng từ dưới suối lên để đưa đi cấp cứu. Còn hai cháu Chi và Đăng thì đã tử vong tại chỗ.

Bà Phạm Thị Thân (chị em trong họ với gia đình anh Hải) vẫn còn sợ hãi, kể lại trong tiếng nấc: “Lúc đó, tôi vừa ra ruộng đi cấy (ruộng ở gần nhà anh Phương) thì nghe tiếng kêu thất thanh của anh Phương. Tôi chạy đến, thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, hai cháu bé nằm gục trên vũng máu, còn Hồng thì đang được người ta khiêng ở dưới suối lên. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến không ai kịp trở tay gì cả”.

Có dấu hiệu tâm thần?

Cũng theo anh Thanh, Lê Văn Hồng là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Hiện Hồng vẫn còn độc thân, đang sống cùng với bố mẹ. Vài ngày gần đây, Hồng có nhiều biểu hiện bất thường, tính khí cục cằn, trầm cảm. Cứ đi làm ruộng về Hồng lại nói với anh trai (anh Phương - PV) là “tôi không muốn sống nữa, tôi đi chết đây”. Gia đình anh Phương cũng đang có ý định đưa Hồng đi khám, nhưng chưa kịp đi thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Ông Lương Chí Kiên - Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn - cho biết: Gia đình anh Hải và chị Nam thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nam thường xuyên đau ốm, anh Hải phải ở nhà làm vài sào ruộng để chăm vợ và 2 con nhỏ. Gia đình mới có 2 gian nhà nhỏ lợp blu-ximăng tạm bợ.

Sau khi làm thủ tục mai táng cho hai con xong, chị Nam ngất lên ngất xuống nhiều lần, lúc nào cũng phải có người bên cạnh túc trực. Còn anh Hải như người mất hồn, ngồi thất thần sau sân nhà, không nói chuyện với ai, cũng không thiết ăn uống.

Cảnh tang thương khiến ai đến viếng cũng rơi nước mắt.

Còn hai cháu Ánh và Tuyên sau khi chứng kiến cảnh tượng chú ruột của mình chém chết 2 người em họ, thì lúc nào cũng khóc, tâm lý hoảng loạn. Hai cháu cứ nấp ở trong nhà, lo sợ, ai hỏi gì cũng khóc.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra đã khiến làng quê nghèo trở nên tang thương. Những giọt nước mắt, sự sợ hãi vì những gì xảy ra đã hằn in trên khuôn mặt hàng trăm con người ở nhà 2 cháu bé xấu số.

Được biết, đối tượng Lê Văn Hồng chưa có vợ, chưa có tiền án, tiền sự. Hồng là em họ anh Lê Văn Hải và đồng thời là chú họ của 2 nạn nhân. Giữa Hồng và gia đình anh Hải không hề có mâu thuẫn, xích mích gì. Hằng ngày, Hồng vẫn thường sang nhà anh Hải để ăn cơm, chơi đùa với các cháu. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, Hồng có biểu hiện tâm lý không bình thường, chứ không phải là đối tượng bị “ngáo đá” như thông tin ban đầu. Thời gian gần đây, Hồng hay kêu đau đầu và hoang tưởng có người đang đuổi chém mình, nên đã mua thuốc sâu về uống để tự tử, nhưng được mọi người phát hiện, khuyên can nên đã từ bỏ ý định.

Thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng của đơn vị phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc và chính quyền địa phương tổ chức cứu chữa đối tượng gây án tự tử nhưng chưa chết, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân, tập trung điều tra làm rõ và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi gây án, tự tử bất thành, đối tượng Lê Văn Hồng bị thương rất nặng, hôn mê sâu và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc dưới sự giám sát chặt của Cơ quan CSĐT. Thi thể 2 cháu Đăng và Chi đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-sat-hai-2-chau-be-o-thanh-hoa-ke-sat-nhan-co-dau-hieu-tam-than-692718.html