Vụ sát hại 2 trẻ nhỏ: Thương xót 2 cháu bé qua lời kể nhân chứng

Vụ án kẻ nghi ngáo đá sát hại hai trẻ nhỏ ở Thanh Hóa gây chấn động quê nghèo. Nhiều người thương xót hai cháu bé bị giết hại dã man qua lời kể nhân chứng.

Theo tin tức trên báo Người đưa tin, vụ án nghi phạm Nguyễn Văn Hồng (SN 1979, trú tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) sát hại hai anh em ruột cùng trú tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, khiến dư luận địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo thông tin từ người dân cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 7/7, đối tượng Nguyễn Văn Hồng đến nhà anh Nguyễn Thanh H. (36 tuổi, trú ở làng Pheo, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) chơi. Sau đó giữa Hồng và chủ nhà xảy ra mâu thuân, hai bên có lời qua tiếng lại. Khoảng 10 phút sau, đối tượng Hồng chạy vào nhà rút dao chém tới tấm vào người bé Đ. (7 tuổi) và bé C (5 tuổi). Cả hai cháu đều là con đẻ của anh H..

Bàn thờ không di ảnh của 2 cháu bé bị sát hại dã man. Ảnh Tuổi Trẻ

Sau khi chém liên tiếp nhiều nhát vào hai cháu bé, đối tượng Nguyễn Văn Hồng đã dùng dao nhọn tự đâm vào người để tự tử. Thấy Hồng đã gục ngã, gia đình và người dân đã nhanh chóng đưa 2 cháu bé đi bệnh viện cấp cứu nhưng các bé đã chết trên đường tới viện do vết thương quá nặng.

Anh Lê Hữu T. (32 tuổi, trú tại làng Pheo, xã Nguyệt Ấn) kể lại: “vụ án xảy ra vào buổi chiều, lúc đó tôi cùng hai người trong thôn vừa đi làm đồng về thì nghe thấy tiếng la hét bên nhà hàng xóm.

Lúc chạy sang thì thấy hai cháu Đ. và cháu C. nằm gục bên vũng máu với nhiều vết chém, cạnh đó là một người đàn ông cũng đang dãy dụa vì bị thương. Thấy vậy chúng tôi đã đưa họ đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên cả hai cháu bé đã tử vong”.

Vẫn chưa hết sợ hãi, cháu Lê Thị T. (10 tuổi, cháu họ anh Hải) nhân chứng vụ việc kể lại giây phút giây kinh hoàng khiến nhiều người thương xót hai cháu nhỏ: “Khi đó cháu đang cùng các bạn chơi trò bịt mắt bắt dê ở trước ngõ thì thấy chú Hồng cầm dao lao tới, miệng vừa hét vừa chém tới tấp vào đầu C. Cháu sợ quá chạy núp sau gốc dừa thì thấy chú Hồng cầm con dao tự đâm vào bụng. Bên cạnh, anh Đ. gào khóc, hai tay ôm đầu, máu trên đầu chảy rất nhiều". Báo Trí thức trẻ thông tin.

Được biết, hung thủ không chỉ là hàng xóm của gia đình nạn nhân mà còn có mối quan hệ họ hàng thân thích. Hồng là em họ của anh Hải và là chú họ của hai cháu Đ. và C. Anh Hải và Hồng ngang tuổi nhau nên mối quan hệ giữa Hồng và gia đình anh Hải rất thân thiết.

Hàng ngày, Hồng vẫn qua nhà anh Hải chơi, ở lại ăn cơm và tỏ ra rất thân thiện, yêu mến hai nạn nhân. Trước khi vụ án mạng xảy ra, giữa Hồng và gia đình nạn nhân chưa hề xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Thông tin từ phía địa phương cho biết, trong làng, Hồng được biết đến là người hiền lành, siêng năng, chưa tiền án, tiền sự, đã 37 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Hàng ngày, đối tượng vẫn cùng cha mẹ ra đồng làm việc.

Thời gian gần đây, thấy Hồng có những biểu hiện lạ như thường xuyên kêu đau đầu, ù tai và có hành động bất thường nghi là dấu hiệu của bệnh tâm thần chứ không phải "ngáo đá" như một số thông tin đã đưa. Có lần, không biết lí do gì Hồng mua thuốc sâu về định uống tự tủ. Rất may được gia đình phát hiện và can ngăn kịp thời.

Về phía hung thủ sau khi dùng dao tự tử đã được người dân khống chế, đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện tại, Hồng đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Bàn thờ không di ảnh của 2 cháu bé bị sát hại dã man. Ảnh Tuổi Trẻ

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-sat-hai-2-tre-nho-thuong-xot-2-chau-be-qua-loi-ke-nhan-chung-d74248.html