Vụ sạt lở núi tại Nha Trang: Nghe nhiều tiếng kêu cứu nhưng tôi đành bất lực

“Nghe tiếng mọi người la hét, tôi chỉ nghĩ đến việc cứu họ nên cứ thế nhắm thẳng vào nơi phát ra tiếng hét mà lao đến”, một trong những người lao vào cứu các nạn nhân ra khỏi trận sạt lở kinh hoàng cho hay.

Chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận sạt lở núi xảy ra vào sáng nay (20/12) tại thôn Phước Lộc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa), anh Nguyễn Văn Đệ (42 tuổi, trú thôn Phước Lộc) cho biết, lúc đó cả nhà đang ngủ say thì nghe tiếng nổ đùng đùng.

Ngay lập tức, anh ôm 2 đứa con và hô vợ chạy ra ngoài. Lúc thấy nhà 4 người an toàn, nhìn sang nhà bên cạnh, đất đá vẫn đang tràn xuống rất nhanh, những tiếng kêu cứu thất thanh.

Anh Nguyễn Văn Đệ vẫn còn bàng hoàng sau vụ sạt lở. Ảnh: An Bình

“Trong đêm đen, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng khóc và kêu cứu nhưng tôi đành bất lực. Lúc đó, tôi nhắm thẳng chỗ những tiếng thét mà lao đến. Lúc lao vào nhà hàng xóm, tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng không cứu không được. Tôi hoàn toàn kệt sức”, anh Đệ nói.

Trong khoảng 30 phút, anh Đệ cùng vài người khác đã cứu được 5 người ra khỏi đống đất đá.

Bà Đặng Thị Tiếp (47 tuổi), chưa hết bàng hoàng kể lại "Lúc đó trời mưa lớn, tôi đang ngủ thì nghe tiếng động, giật mình. Chưa kịp phản ứng, tôi được chồng túm tay, kéo ra. Xung quanh các ngôi nhà đổ sập, đất đá ùn ùn rơi xuống. Nhà tôi bị sập phía sau, Báo Pháp luật Việt Nam thông tin.

Vẫn còn sợ hãi, ông Nguyễn Văn Thắm (bố cháu Khang tử vong) nghẹn ngào kể lại: "Tôi nghe tiếng động chưa đầy 10 giây, liền bật dậy kéo vợ và con ra ngoài. Tuy nhiên, cháu Khang bị tường đè kẹt tay nên không thoát được, còn vợ thì giờ không biết nằm nơi đâu...".

Khi nhà sập trong đêm, anh đã ôm được đứa con bốn tuổi của mình trong tay. Thế nhưng, cuối cùng vẫn không thể kịp cứu sống được con, một trong bốn nạn nhân bị thương đau đớn kể lại, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Theo thông tin trên VTC.News, đến 14h30 chiều nay, hiện trường vụ sạt lở hiện đang mưa, lực lượng chức năng đã yêu cầu người nhà vẽ sơ đồ để tiếp tục chuyển hướng tìm các nạn nhân còn lại. Lực lượng chức năng đã huy động thêm 4 xe xúc để tìm kiếm nạn nhân. Ngoài ra, gia đình ông Phạm Công Dũng đã gọi điện thoại cho vợ nhưng chỉ nghe tiếng chuông reo, không thấy vợ và con trai trả lời.

Như tin đã đưa, những người dân tại địa phương cho biết, vào lúc 4h sáng cùng ngày, hàng trăm khối đất đá từ núi Phi Châu bất ngờ đổ sập khiến hơn 10 ngôi nhà dưới chân núi bị đè sập.

Ngay sau sự cố xảy ra, lực lượng chức năng TP Nha Trang đã tập trung cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, nên nhiều người vẫn còn bị kẹt trong các đống đất đá.

Nạn nhân trong vụ sạt lở đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: VTC.News

Hai nạn nhân tử vong là bà Phan Thị Cư (SN 1958) và cháu Lê Anh Khang (SN 2012) đã được chuyển đến nhà đại thể của Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa để làm thủ tục mai táng.

4 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

2 người đang bị mắc kẹt chưa được tìm thấy bước đầu xác định là 2 mẹ con Phạm Thị Hoa (SN 1973) và Phạm Cao Sang (SN 1998).

(tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-sat-lo-o-nha-trang-nghe-nhieu-tieng-keu-cuu-nhung-toi-danh-bat-luc-a175017.html