Vụ tài xế chết trong cabin:Kế hoạch bài bản của 2 nghi phạm mới quen

Cán bộ lấy lời khai 2 hung thủ máu lạnh giết người giấu xác trên cabin không khỏi giật mình khi biết 2 hung thủ chỉ quen biết qua loa đã rủ nhau cướp của giết người.

Thiếu tá Lê Văn Sơn, Đội phó đội trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự - PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) là người trực tiếp lấy lời khai 2 hung thủ tham gia vụ giết tài xế giấu xác sau cabin để cướp của trên địa bàn huyện Lương Tài.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông cho hay bản thân khá bất ngờ khi được biết mối quan hệ giữa 2 hung thủ chỉ là quen biết qua loa. Hứng lên, chúng rủ nhau đi cướp của, giết người một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

Theo như lời khai của Nguyễn Minh Liên (SN 1983, Thiện Đáp, Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương), do có người thân gần nhà Trương Việt Cường (biệt danh Xệ Nát, Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương), nên thỉnh thoảng có gặp Cường ở quán nước chè. Qua vài cuộc trò chuyện qua loa, hai đối tượng xin số điện thoại của nhau.

Liêm cũng quen biết qua loa với nạn nhân Chu Văn P. (Ứng Hòa, Hà Nội) vì cùng làm nghề lái xe. Biết P. ngày 14/2 lấy hàng với số lượng lớn từ công ty thép Hòa Phát về Hà Nội, Liêm lấy cớ đi nhờ xe và tìm cách cướp hàng.

Hiện trường vụ án và khuôn mặt lạnh lùng của 2 sát thủ.

Liêm liên lạc với Trương Việt Cường rồi cùng nhau bày mưu cướp số hàng trên. Liêm cũng không quên dặn dò Cường nhớ mang theo “hàng” để khử P.

Đúng như âm mưu đã vạch sẵn, Cường ra mặt đường QL5 khu vực Kim Xuyên chờ sẵn. Cũng lấy lý do đi nhờ xe, cả 2 bắt đầu tiến hành thủ tiêu anh P. cướp số hàng trên và đánh xe sang khu vực huyện Lương Tài (Bắc Ninh) giấu.

Về phía Trương Việt Cường, người trực tiếp ra tay sát hại anh P., Cường là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng có 5 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật, lừa đảo…

Tại cơ quan điều tra Cường khai nhận, sau khi nhận được điện thoại của Liêm, ban đầu Cường còn do dự, nhưng khi nghe về giá trị lô hàng thì Cường đã đồng ý tham gia.

Thủ sẵn dao trên người lên xe, ban đầu Cường còn ngập ngừng, nhưng sau khi được Liêm thuyết phục và giá trị lô hàng quá lớn, Cường liền nhiệt tình tham gia theo kế hoạch.

Cường ra khu vực đường QL5 khu vực xã Kim Xuyên (Kim Thành, Hải Dương) vẫy xe của P. đi nhờ lên Hà Nội. Anh P. vui vẻ dừng xe cho lên không chút mảy may nghi ngờ.

Đến khu vực cách trạm thu phí chừng hơn 1 km, Liêm và Cường dùng dây điện thoại trói chân anh P. và đẩy ra phía khoang sau cabin.

Qua trạm thu phí khu vực Văn Lâm (Hưng Yên), anh P. hồi tỉnh kêu cứu và van xin Cường và Liêm tha mạng, nhưng chúng đã lạnh lùng ra tay sát hại anh P., sau đó vứt xác ra phía sau rồi đánh xe đi bán hàng. Xong xuôi, Liêm đánh xe về khu vực huyện Lương Tài vứt giữa cánh đồng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đoàn Tân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-tai-xe-chet-trong-cabin-2-sat-thu-moi-quen-da-ru-nhau-giet-nguoi-a316143.html