Vụ tấn công ở Nhật: Hung thủ "ngỏ ý" sẽ giết 470 người khuyết tật

Cách đây 5 tháng, y đã gửi thư đến Chủ tịch hạ viện. Trong đó, hắn “ngỏ ý” rằng, hắn sẽ giết 470 người khuyết tật để giải thoát cho họ.

Vụ thảm sát diễn ra vào ngày 26/7 trước đó của một người đàn ông tên Satoshi Uematsu (25 tuổi), ra tay giết chết 19 người tại một cơ sở dành cho người tàn tật Tsukui Yamayuri En ở thành phố Sagamihara, phía Tây thủ đô Tokyo được xem là vụ thảm sát kinh hoành nhất Nhật Bản kể từ thế chiết thứ II.

Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ từ 2-3 giờ sáng 26/7 (giờ địa phương), hung thủ sát hại 19 người và làm bị thương 25 người. Trong đó cõ những người Satoshi Uematsu ra tay một cách rất tàn bạo.

Khoảng 2h50 phút, hắn đăng trên tài khoản Twitter ngay sau khi thực hiện hành vi giết người rằng, "Cầu mong thế giới hòa bình. Nhật Bản tươi đẹp!".

Tiếp đó, Satoshi Uematsu đã ra tự thú với một thái độ rất thảm nhiên:“Tôi đã làm điều đó. Những người khuyết tật tốt nhất nên biến mất khỏi thế giới này”.

Trên xe ô tô của Uematsu cảnh sát tìm thấy một chiếc túi chứa nhiều dao và những dụng cụ sắc nhọn, máu dính đầy trên vô lăng và ghế xe.

Cảnh sát phong tỏa nơi Uematsu từng sinh sống (nguồn: internet).

Cảnh sát cho biết thêm, Uematsu còn có những mong muốn tàn bạo hơn thực tế những gì đã xảy ra. Cách đây 5 tháng, y đã gửi thư đến Chủ tịch hạ viện. Trong đó, hắn “ngỏ ý” rằng, hắn sẽ giết 470 người khuyết tật để giải thoát cho họ mà không làm ảnh hưởng tới nhân viên nào tại trung tâm. Thậm chí, y còn mô tả rõ ràng và chi tiết cách thức giết người trong lá thư ấy.

Tuy nhiên, hắn đã tự nguyện nhập viện vào hôm 19/2 để điều trị chứng hoang tưởng, sau khi gửi lá thư. Các bác sỹ chẩn đoán, ngoài chứng hoang tưởng, Uematsu còn bị lệ thuộc vào ma túy nhưng hắn lại được ra viện chỉ sau đó nửa tháng, sau khi được xác nhận tình trạng sức khỏe đã được cải thiện.

Mặc dù sự việc đã sảy ra nhưng đến nay nhiều người vẫn không tin kẻ ra tay sát hại đẫm máu đó lại là Satoshi Uematsu, luôn được mọi người đánh giá là một người rất lịch thiệp.

Uematsu sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ màu kem đầy thơ mộng ở thành phố Sagamihara. Khoảng 5 năm trước, bố mẹ y đã chuyển tới Tokyo, còn hắn làm việc tại cơ sở dành cho người khuyết tật, cách nhà hắn chỉ vài bước đi bộ.

Uematsu đã từng là một chàng trai lịch thiệp, luôn nở nụ cười giúp đỡ người khác (nguồn: internet).

Những người hàng xóm của hắn vẫn luôn nghĩ rằng anh ta là một chàng trai lịch thiệp, luôn nở nụ cười tươi và luôn giúp đỡ người khác cho đến khi vụ việc sát hại xảy ra.

Ông Akihiro Hasegawa, 73 tuổi một người hàng xóm của hắn cho biết, “cậu ta thực sự là một chàng trai thân thiện, lịch sự. Cậu ta luôn chào hỏi chúng tôi bất cứ lúc nào gặp chúng tôi trên phố. Không thể ngờ được, Uematsu lại giết hại những người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội như thế!”. Một cậu thanh niên với mái tóc nhuộm vàng và hình xăm kiểu Yakuza trên ngực và trên cánh tay luôn giúp ông dọn tuyết trên lối đi là những gì mà ông Hasegawa nhớ về tên sát thủ.

Hình xăm trên lưng Uematsu (nguồn: internet).

“Tôi đã sống ở đây 8 năm, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta to tiếng với cha mẹ. Hơn nữa, cậu ta không hề có biểu hiện gì khác lạ chứng tỏ cậu ta là kẻ có thể ra tay giết người dã man như vậy, ngoại trừ những hình xăm. Tuy nhiên, Uemats không phải thành viên của một tổ chức tội phạm nào”, ông Hasegawa cho biết thêm.

Theo Yasuyuki Deguchi, một nhà tội phạm học, hành động của Uematsu là điển hình cho kiểu người mang hận thù và tìm cách trả thù, bởi y dường như đã lên kế hoạch tấn công và nộp mình cho cảnh sát.

Ông Deguchi nhận định, đây không phải là một hành động bộc phát, hắn lặng lẽ trong đêm tối, mở cửa từng phòng, ra tay với từng người, trong khi họ ngủ. “Tôi không thể tin được mức độ tàn bạo của vụ việc. Chúng ta cần phải ngăn chặn những tội ác tương tự có thể tiếp diễn”, ông Yuji Kuroiwa nói.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/vu-tan-cong-o-nhat:-hung-thu-ngo-y-se-giet-470-nguoi-khuyet-tat-114848.html