Vụ trả thù hi hữu: In mặt nhà văn lên giấy toilet

Trong số các nhà văn châm biếm Nga đương đại có ông Zadornov nổi tiếng về những tiểu phẩm trào lộng ý nhị và sâu cay đả phá những thói hư tật xấu của người đời.

Tuy nhiên một khi đã là người của công chúng, nhỡ trượt chân may còn gượng được, chứ còn nhỡ lời thì ôi thôi…hậu quả khó lường. Chuyện với nhà văn Nga Zadornov vừa đây là một bài học về phát ngôn. Ở thành phố thủ phủ Viễn Đông vừa xuất hiện một mặt hàng phục vụ sinh hoạt khá kỳ quái: Những cuộn giấy toilet in chân dung nhà văn châm biếm nổi tiếng Zadornov. Được biết, đó là cách mà một số doanh nhân địa phương chọn để trả thù ông nhà văn Matxcơva nhằm bảo vệ danh dự cho phái yếu của miền duyên hải bị văn sĩ xúc phạm. Sự thể là, cách đây một tháng không hiểu vì nguyên cớ gì, trong một lần trả lời phỏng vấn nhà văn Zadornov đã nhận xét rằng phần lớn các phụ nữ vùng này trông cứ như… gái bán hoa. Báo Vostok Media dẫn lời nhà văn: “Tất cả phụ nữ đều ăn mặc cứ như trong tạp chí quảng cáo mốt thời trang ấy, tức là các cô gái ở Vladivostok nhìn y như các cô điếm” – nhà văn buông lời. Lại còn giải thích thêm: “9 giờ sáng tôi ra khỏi khách sạn và nhìn thấy họ. Tôi nghĩ, đó là những cô gái làng chơi vừa từ chỗ “làm việc” trở về. Nhưng hóa ra họ đều là những phụ nữ lịch sự đang đến chỗ làm”. Nếu bỏ ra 35 rúp (khoảng hơn 1USD) có thể tậu được một cuộn “lời đáp của Vladivostok”. Có lẽ ít ai mua cuộn giấy để dùng theo đúng chức năng thông thường, mà chỉ coi như một món hàng lạ mắt, một thứ sú-vơ-nia … dị thường. Câu chuyện hi hữu này chưa có hồi kết. Dư luận Nga đang chờ xem phản ứng của nhà văn được hâm mộ, và người ta đoán già đoán non: ông Zadornov sẽ đâm đơn ra tòa kiện các doanh nhân nọ về tội xúc phạm danh dự cá nhân, sáng tác và biểu diễn loạt tiểu phẩm mới về vụ này, hay là nói lời xin lỗi chị em phụ nữ và dân chúng thành phố duyên hải? Đan Thi (Theo Pravda)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vanhoa/201004/Vu-tra-thu-hi-huu-In-mat-nha-van-len-giay-toilet-905003/